Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Hoành tráng quá em ui Kỉu này chị lại mua chè nhà Híu ... giá rẻ bất ngờ thế này cơ mà ^^
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Hì, cuối năm nên mọi ng bận rộn làm ăn hay sao ấy, mình cũng tranh thủ kiếm ít xiềng uống trà nóng, hướng dương. Hì Nhà mình ở Cầu giấy cớ, có off gì thì gọi mình nhé, hì
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Đợt này mình bận việc trên cty, nên chả dám mon men buôn bán như trước^^ nhà cửa bỏ bê hết rùi Đang thèm cốc trà mà chưa ai pha cho, đợt này lười lắm Mình làm ở Thái Thịnh, gần CG hơn, keke, nhà thì tận GP lận , xa wa'
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Em thích có cả kẹo lạc nữa ạ . Cho em 1 chân nhóe!
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé ^^ hi hi, Nước chè + Kẹo lạc , thêm vài chú nữa là tha hồ mà buôn dưa, nhỉ? Welcome BanJi vào hội nha
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Ở HN ít chỗ có chè tươi quá chị ạ. Chỉ chè mạn thôi. Mà có đáng được gọi là chè đâu ạ. Chán ghê
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Hì, ở Thái Thịnh có cái quán ở gần giao với Tây Sơn, phía bên phải đường, tính từ phía láng hạ lên tây sơn, Trà đá vỉa hè thui, có cả trà xanh, vỉa hè rộng, ngồi hay hay. Hì hì. Tình hình hôm nào tụ tập cho các mẹ biết mặt nhau nhỉ. Hì
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Hì, mình hay ngồi ở 1 quán ở Giảng võ, vỉa hè rộng và thoáng. Một quán ở Thái Thịnh, có cả chè tươi và chè mạn, ngôi hay lắm nhé
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé trà đá vỉa hè mà ... Hok bít họ lấy chè gì pha nữa ...
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé ^^ Mẹ Ola cũng tìm tòi đc nhìu quán hay ghê Mình ở Thái Thịnh, nhưng rất ít khi đi uống chè ở đấy, toàn mua chè lên cty pha thôi ^^ Hoặc ra ngay quán đầu cty ( tiện mà ), có đc đi ra ngoài mấy đâu Hum nào mẹ í lên mạn này thì ới mình nhé, ra đàm đạo tí, keke
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé hì, ok mẹ nó. Í, mà như thế là trốn làm đi đàm đạo à, hì hì.
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé hehe Nói nhỏ qua loa phóng thanh nhé, Bẩu đi gặp KH , hehe
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Trang thứ 100 roài,mình hóng với nhé,hihi.Ngày nào cũng uống chè,ngồi máy tính là có cốc chè,xã thì chả biết uống thi thoảng đua đòi với vợ một cốc trà đá loãng thôi.may mà mình k nghiện rượu,bia hay thuốc chứ k có k biết nhà mình thành kiểu gì nữa,keke
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé haha welcome mẹ Bin nhé Nhà em đc cái cả vợ cả chồng đều thích uống chè ^^
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Hihi,thích nhỉ,mình thì toàn thích những sở thích của đàn ông:chè xanh với kẹo lạc hoặc kẹo sìu châu,nem chua,bánh đa,hihi xã thì lại k đam mê những thứ đó toàn phải đi mua cho vợ thưởng thức,keke
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé ^^ hehe, thể này chắc xã chị hay bị vợ bắt nạt lắm đây , keke
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Cũng thi thoảng,kakaa.....................................
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Hôm nay có ai online uống trà với mình không nhỉ?
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Bạn thử chuyển qua ăn kẹo sìu châu với nuớc chè đi,đảm bảo ngon hơn cả kẹo lạc,hihi
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé ^^ Hum qua em ốm lăn quay ... Chè thì vẫn uống, sáng 1 ấm, chiều có khách lại có thêm 1 ấm nữa Mệt nên người cứ như trên mây ... Giờ vẫn mệt ...