Chào mấy mẹ , em xin giới thiệu nhé em tên là Hiệp, hiện nay em đang là sinh viên đi làm thêm, em làm cho một công ty nghiên cứu thị trường . Công việc của em nói thế này cho mọi người dễ hiểu nhé, em sẽ đến tận nhà để phỏng vấn lấy ý kiến của các mẹ về nhiều lĩnh vực đời sống như giặt giũ , ăn uống, đi lại....mất tầm 15-30 phút tùy mỗi dự án và sau đó sẽ có quà tặng ( không cao lắm mấy mẹ ạ như kem đánh răng, bột giặt, có thể phiếu mua hàng v.v) mỗi dự án em được công ty cho nhận phường để vậy em mong các mẹ trở thành khách hàng tiềm năng của em khi có dự án trong phường mà các mẹ ở em sẽ đến nhờ các mẹ . Các mẹ cho em tên tuổi , địa chỉ ( ghi cho em cái phường thôi cũng được em cần phường thôi ) sdt ( khi có dự án em liên lạc lúc nào các mẹ rảnh thì em đến phỏng vấn ) có gì thắc mắc các mẹ liên lạc với em vào yahoo: hiepphoma90 nhé !
ALL: Giờ này có khi các bà nhà mình mới lục tục chuẩn bị đi về nhỉ, hic, hôm nay tôi bận tối cả mắt mũi, chả thể nào nghĩ đến việc bon chen đi đâu được. hic hic @Ngọc: Vụ đi Tản đà nhà tớ đăng ký lớn và 1 bé nhé. (không hiểu sao cứ đăng ký đi chơi là y như rằng tên tôi đầu danh sách, he he)
Cảm ơn bà Hằng đã cho tôi đánh chén 1 bữa no say (u) Cảm ơn bà Thương tốt bụng đã nhường chiếc chân gà còn lại duy nhất cho tôi (u) Cảm ơn LoLa đã cho ăn kem tươi rất ngon, mỗi tội vội về quá nên kem chưa kịp đông, ăn vẫn thấy ngon. (u) Cảm ơn các bà còn lại đã ở lại dọn, rửa bát giúp tôi (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) NGỒI GÁC CHÂN LÊN GHẾ CHỜ ẢNH.
Tớ đi bù khú về rồi, cảm ơn Hằng nhé, bọn tôi được bữa ngon nhưng bà phải vất vả quá! Cảm ơn những bà phải ở lại dọn dẹp giúp cho bọn tôi về sớm.
Ảnh ọt đâu rồi. Công nhận hnay vui dã man, có bạn Yến vào sau chút tự dưng dc nghe bao nhiêu là truyện ly kỳ hấp dẫn. Chúc mừng Lola nhé, chúc 2 mẹ con mạnh khoẻ, em Lola chuẩn bị có em rồi, ra dáng phết
Hix, sau một hồi đấu tranh tư tưởng nhưng cuối cùng cái dạ dầy vẫn chiến thắng nên tôi đã quyết định đi off cùng các bà đây. Tuy xa mà gần Hăng nhỉ. Cảm ơn Hằng nhiều nhiều nhé. Sau đó cảm ơn đến Thủy xxx, Thương, Ngọc đã ko ngại khó để đến sớm chuẩn bị các món ăn rất hấp dẫn. @; Bìnhlola: Chúc mừng bà nhé, hôm nay tôi thấy bà là ngời sướng nhất đấy. Thanks bà về món bánh su kem nhé, rất ngon. Món kia tôi ko dám bon chen vì sợ béo hihihi. @: Ngoc: Tôi chỉ chụp đc mấy cái ảnh thui nên cứ up lên đây nhé, còn đâu bà up lên nốt. Trang (ném đá) và Thoa mitxanh Trừ trái qua phải: An,Bình, Thương, Ngọc Hoa và An đang buôn bán gì thế này??? Đây là món thịt nướng kiểu Hàn Quốc -> Tuy hơi nóng nhưng rất ngon hihi Món rau và nấm để nướng kèm thịt Mướp nhật chấm với muối vừng rất ngon nhé Xuxu và cà rốt ăn kèm. Chắc Ngọc sẽ chụp đc nhiều ảnh hơn tôi , cả nhà chờ nhé
Vừa hô hào post ảnh thì thấy bà Hương gửi rồi, nhưng chưa đủ người nên xem chưa đã, Ngọc post lên đi nhé @Lola: chúc mừng Bình nhé, tin hơi bị bất ngờ đấy, canh mãi chẳng được thả tự do thì lại trúng, buồn cười thế đấy. Bây giờ bà phải nhẹ nhàng, ra dáng một tí nhé, đừng có hùng hổ như lúc trước, không giống với bà bầu đâu.
Thủy ới, có 1 kiểu nhưng ko đẹp nên tớ ko dám post lên đấy chứ, Thủy phải cảm ơn tớ mới đúng. Chắc thể nào ngọc cũng có mà yên tâm chờ đợi nhé
hu hu, toàn món ruột của mình, hu hu hu hu hu hu hu hu giận, chả chờ ảnh để xem nữa ( @Bình Lola: Bình bỏ lại chiến trường cho tôi thi đấu 1 mình à? Chúc mừng bà nhé, thứ 2 sẽ online trong Skype để học hỏi vậy, he he
nghe kể ăn uống nghe thích nhỉ? Ảnh sao tôi ko xem được nhỉ? chán thế? Bình Lola đọc loáng thoáng đoán là bà có bầu, chúc mừng nhé ! Hạnh bà ko đi ăn à? thế cái áo dính bà Hương đưa cho Bình lola chưa hay mang về?
Ảnh ọp ẹp đây. Hôm nay ăn ngon, no và tha hồ buôn chuyện. Ăn xong để lại một đống bát cho bà Hằng rửa vì mải buôn quá. Cảm ơn bà Hằng nhiều nhiều nhé. 1. An và Hương: "Cho bọn tớ xin hai cái chân, đến đây chỉ vì cái món này thôi". 2,3. Đoán xem ai đây 4. Lola đang làm món kem tráng miệng còn Trang ném đá đứng cạnh trợ giúp. 5,6. Hạnh - MeCo&Vit, Thoa - mitxanh236, Hà - haniapp76, Hương - meson04 7. Hạnh - MeCo&Vit, Thủy S - Le Thuy, Thoa - mitxanh236, Hà - haniapp76, Hương - meson04 8. Hương - meson04, Hoa - mẹ Chíp còi 9. Hương - nhimvatho, Trang - menhieunhieu, Thoa - mitxanh236, Hằng - mebekevin - bà chủ nhà dễ thương. 10. Đồ ăn rất hấp dẫn. 11. Món gà đạp tường và món thịt ba chỉ đây. 12. Susu và cà rốt luộc chấm muối vừng 13. Bắt đầu cho thịt lên nướng. Cả thịt bò và thịt ba chỉ. Ngon tuyệt. 14. Chưa gì đã mấy đôi đũa châu vào rồi.
Chào cả nhà tớ vào điểm danh đây , mưa quá tớ không có áo mưa về ướt hết khổ thân chủ nhà phải dọn dẹp chiến trường cám ơn các mẹ lau lắm rồi không được đi buôn dưa ở cty tớ trẻ nhất trong HDQT họp toàn ngồi với ông lớn tuổi mà quê tôi ở Hưng Yên nhưng sinh ra ở Cao Bằng cho nên bạn bè bằng tuổi toàn trên đó cả lâu lắm rùi mới có dịp ngồi cung những người đồng trang lứa . Có lẽ ngoài lola ra tôi là người được nhiều thông tin nhất : vừa kiếm được chỗ lấy bánh (lola nhớ bảo ông xã qua chỗ tớ nhé xem công dạy bao nhiêu ?) , vừa kiếm được chỗ lấy thạch tiếc là hôm nay chưa có thạch . Lại còn quên trước khi về không lấy ít nước chanh leo (HằngKeVin tôi sẽ ủng hộ bà hôm nào bàn vụ giá cả nhé xem chỗ tôi có bán được không ?) Mẹ nào còn để tớ nhé để làm thử đây là còn bán chứ ? http://www.truongxua.vn/Members/MemberPhotoDetail.aspx?memberid=295165&id=1638783
Có ảnh đền bù cho ấy công vặt lông gà từ sáng rồi nhé. Gớm, dạo này bỏ cạ đi với cạ mới hơi nhiều. Hôm nay lại ngồi với bà Hạnh, chụp ảnh cũng ra chụp cùng :-\" Ôi, ấy không có áo mưa thì ngồi chờ ngớt mưa hãy về. Khổ thân về lại bị ướt hết
@ Bình Lola: Chúc mừng bà nhé, chúc hai mẹ con khỏe, Lola sắp làm chị rồi. @ Các bà ọp: Sướng thế không biết, hôm nay trời mát, ăn uống tiệc tùng và buôn thì còn gì bằng nhẩy ? hihi @ Hương: bà này có cái váy giống tôi thì phải, hihi, nhưng của tôi màu khác . @ Thoa ơi, hôm nay có cái áo hơi bị ... đấy nhé,
Hehe, nhìn đĩa mướp Nhật hơi buồn cười nhỉ, lần sau luộc ý, các bà cắt hai đầu cho nó gọn gọn, khi luộc, bày đĩa trông sẽ đẹp hơn đấy.
@All : Cảm ơn các bà đã đến nhà tui "thưởng thức " các món do tui, Thủy S và Thương "nỗ lực" nấu nướng Sau khi các bà về, tôi bắt tay vào rọn dẹp, rửa chén đĩa, đến 5h mới xong, vội vã đi đón kevin về cho nó ăn, tắm cho nó, và cho nó ngủ, đến giờ phút này tôi mởi rảnh để vào đây " Điểm danh" Giá nhà tui mà có cái điều hòa phòng khách thì ăn uống sẽ đỡ vất vả hơn nhỉ, thôi thì để vợ chồng tôi cố gắng "cày kéo" từ giờ đến cuối năm tích cóp sửa cái nhà lại, bảo đảm sang năm tới sẽ off hoành tráng hơn Các bà về bị mưa khổ nhỉ? thôi "ăn chơi ngại gì mưa rơi" @Bình : Chúc mừng bà nhá . Tui nghe bà báo tin mừng mà thấy nao nao, hay tui cũng làm dứa nữa cho có cặp nhể