Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nhà PP lý tưởng quá. Chúc mừng cả nhà hen.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 To các mẹ HN: nhìn lại ảnh thấy mẹ nào cũng phơi phới nhỉ như kiểu được.........( mẹ nào điền tiếp giúp em nhé), hehe ? Các con thì có vẻ............ ngược lại, chắc tại bị các mẹ coi trừng ....quá......ko tự do..............
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Bà đi ngủ mát chưa nhỉ? Tôi ko thấy sou hình nghỉ mát lên
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Các con ban đầu còn bỡ ngỡ sau đó thì mới nghịch mẹ ku Tý ah, đây là hình chụp lúc các bé Cọp mới đến nên thế thôi, he he...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nhà mới của PP nhìn thích nhỉ, chúc PP luôn giữ vững phong độ và nhà em Trang luôn đắt hàng nhé!
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Em Trang bán hàng ăn uống à? Hai vc ở nhà kinh doanh à? Chúc em đắt hàng. Khi nào có dịp vào HCM chị qua ăn nhớ bán rẻ cho chị nhá, keke
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Zìa rùi bà ơi, đi 2 ngày mà xe đi, xe về hết hơn nửa ngày rồi. Kem say bí tỉ, nhưng được cái cứ xuống xe là tỉnh táo, khỏe ra, chạy nhảy suốt. Vui cái là con bé chịu ăn lắm, cứ măm măm thôi… Nhưng dù ngồi xe lâu cũng k dám cho ăn, cho bú vì sẽ ói hết. Hình thì chửa kịp copy ra máy, hẹn tối nhé. Chụp cũng chẳng được bao nhiêu vì ba con bé lười lắm bà ơi…
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Có gặp chị Thủy với CCD ko em Giang ơi?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chị đến sau nên ảnh nằm trong máy mẹ Đường hết rồi. Chờ mẹ Đường úp đi Bee sao lại thế nhỉ? Hôm í nhà chị đến muộn, chơi ở ngoài có tí thôi mà. Con Nhím nhà em còn suồng sã hơn í, nhưng mặc kệ. Hnay vẫn còn hơi ho nữa
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Có kịp gặp nhà CCD ko em ơi? Anh xã nhà chị cũng ko khoái món chụp ảnh nên cũng lười chụp hình con, he he...toàn mẹ máu me chụp ảnh thôi chứ papa thì hờ hững, chỉ có lúc nào con có trò gì hay hay thì ba nó mới quay video clip thôi
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Sướng thế! Nhà tui chả biết khi nào đc đi chơi nữa đây, hixxx Úp anh đi xem nào bà
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chị có về nhà ngay đâu, lại cho nó lên ngoại chơi tiếp, thấy nó khản tiếng và mệt nên 9h30 đã về rùi mà. Thực ra trước lúc đi đã thấy nó ươn ươn người rùi nhưng chị cứ nhồi 200ml sữa rồi tha lôi đi, về nó sốt cao nhưng mà chỉ có đêm là sốt cao thôi, ban ngày thì hơi nóng hoặc có lúc chả thấy nhiệt độ nữa nhưng mà nó quấy vì có vẻ mệt. Còn tầm như Bee nhà chị thì chị có giữ đâu, đi đâu cũng có thể tha nó đi mà
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hức hức, Sáo nhà em về gần đến nhà thì ngủ gật, mang vào đến nhà anh ta vẫn say sưa ngủ, mẹ tha hồ tắm rửa giặt giũ chán chê...9 rưỡi dậy chơi rồi uống 300ml sữa...11h đêm mới ngủ....7h sáng hôm sau dậy đi ăn bún, về chơi bời , 10h ăn 300ml rồi đi đám cưới với mẹ...Tha lôi như con chó con...Tối qua về cũng hơi ho ho một ty...Cũng chưa cho uống thuốc gì...Sợ hôm nay chuyển lạnh...Tối về cho nó ăn yến mới đc...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Mẹ Tý ở ngoài nhìn hiền hơn ảnh ava Chị Tú ra HN nhiều là do có "động lực" nên là các chị em cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn Mẹ Chin thì khỏi nói rồi, hé hé.... Tôi thì ko theo cái style nào, hôm nào hứng gì thì mặc đó, nên có hôm thì vest công sở, hôm thì váy vủng nữ tính lắm, hôm thì jeans với sooc cho xì tin Tý ở ngoài thì đầu gấu lắm. Chị Chin còi nhưng mà lỳ lắm, cái mặt ghê gớm hơn cả mẹ í chị Linh nhỉ! Chị Chin hóm cực (mẹ Chin post cái ảnh chị í dọa chạy lên đi ) TG dạo này "phát tướng" nhìn lãng tử lắm í! Chị Bee với chị Sou thì vẫn xinh xắn dễ thương, nhưng phải đợi mẹ Đường post ảnh lên mới thấy cơ
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nhà chị cuối tuần ông chồng hết sốt nhưng vẫn còn mệt phải nằm, Bee thì sốt đêm và quấy, bà nội hôm qua về quê, mình chị loay hoay chợ búa cơm nước nấu cháo cho con măm măm (cho Sóc ăn cháo sữa còn Bee thì ăn sữa), may mà bố nó hôm qua còn cố đỡ đần chị cho con Bee ăn được 3 bữa cháo không một mình chị đánh vật với nàng ý lúc nàng ý ốm thì chắc xì trét mất. Bình thường Bee nhà chị cũng bị mẹ tha lôi đi muộn chả sao cả, chẳng qua nàng ý đang ho và ươn sẵn rồi nên về là lăn ra sốt thôi, khổ thân con
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Đi đến tận 9h30 mới về thì muộn nhỉ Nhà e cho đi đâu cũng chỉ tầm 8h30 về là muộn lắm rồi í Hôm í về con Nhím cũng ngủ dọc đường. Về nhà lại ko có ai nên đến tầng 3 phải mở cửa sắt. Mà cửa đấy phải dùng 2 tay mới mở đc. E phải đặt nó ngồi xuống cầu thang xong lấy chân giữ nó để mở cửa. May mà nó ko bị ngã, huhu
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nè, cái phần bôi đậm đậm ý, mẹ Kem đang bẩu em Nhím và anh Sáo có hẹn nhau ko mà cùng style quần bò yếm ý, chưa gì mẹ Nhím đã hí hửng khoe style của mềnh, he he
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hi hi, đúng là chị thích bọn con nít mặc yếm, vì cũng đơn giản mà lại kín bụng (Sáo rất hay tốc áo lên sờ rốn), trông lại khỏe khoắn nữa.. Chị ra HN đi đám cưới, mà cũng có thế mới kêu gào các mẹ đc...Hôm qua đi mệt phết.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Bee nhà chị lớn rồi nên tầm 10h về là chuyện bình thường, có hôm 10h30 mới về nên nàng ý ngủ gật dọc đường, ke ke..Nhiều hôm về đến nhà là phải í ới gọi bố nó mở cửa để bế nó vào, sao em về không gọi cửa mà lại giữ nó thế, nhỡ nó mà ngã thì lại ân hận, hic
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Tại thấy các con mặt đứa nào đứa ấy cứ phệt ra, chả cười tươi hơn hớn như mấy mẹ, heheeeeeeeeee Chờ hóng ảnh nữa