Loa...loa...loa... vì hum qua tới giờ nhà có việc nên không vào 8888 nhiếu đựoc chừ mới thấy lời nhắn nà,hihhi mai gặp lun muốn đi đâu thì chìu.hihihi
Oái ...oái...kíu....em....chị....Phượng...ui....chị Cun &Beo ơi....hụi trưởng hăm doạ em kìaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Bo bị ho lại rùi hả...hic hic.. chị sợ nhất là ho...điệp khúc con ho, oẹ, nôn, khóc...mẹ thì lui cui dọn dẹp, bùn...hic hic. Bon ráng uống thuốc mau hết bệnh nha con. Rùa thì..tự dưng đêm qua sốt nhẹ nhẹ 37,4 độ...đến sáng thì không thấy sốt nữa..nhưng đến trưa sao thấy tay, chân, mông của con nổi một vài nốt đỏ lưa thưa..thấy con có vẻ ngứa...Chắc chiều nay đi thăm BS rùi...Hic hic..buồn quá
Nhìn hình Bo nhà chị,ngó lại Joan nhà em....sao mà ròm ơi là ròm vậy...BO mấy tuổi rồi chị?Joan nhà em tháng 7 này ba tuổi nè.Có gần 13KG hà...hic//hic///đi đâu cũng bị hiểu nhầm....huhuhuhhu oaoaoa..
Thứ 7 này 10h30 mới mum thì chừng nào về ta????mình còn phải khóc tiển chồng và con lên xe về quê chơi(giả mèo khóc chụt,nhưng mừng ơi là mừng..lalalala)
Có em, nhưng mà cũng chuẩn bị đi đón con đây,hihi. Mai gặp cho biết mặt chị ha, nghe đồn lâu lém rùi.
Thông thường ho kéo dài cả tháng hơn đó chị ah, chị ra chợ mua lá cây tần dày lá về lấy lá nấu với lá mía hoặc với thị nạc lấy nước canh đó cho bé uống sẽ mau khỏi hơn .
Vụ ăn kem này ko bàn với Lucifer thì không xong đâu, chị ấy là dân sành ăn muh... Tui mình tham nhũng đi ăn kem âm thầm như thế lần sau không được ăn nữa đâu , thôi thì tham nhũng chút xíu nếu dư thì mời cả các mẹ đi ăn kem tập 2.... có nghĩa hùn tập 2..... ehhehheheheheh
Ăn cơm chưa anh tuấn, tướng của anh nhịn 1 tuần ko chết đâu chỉ lây lếch xỉu chút chút thôi...Mai đi ăn mì quảng với tụi em bù lại hôm nay bị nhịn đói đi ăn tuấn ơi
Bo nhà chị uống thuốc gì rồi? Nhóc nhà em cũng hay ho, nhiều khi ho kéo dài gần cả tháng. Uống thuốc tây ( Atussin, Solmux broncho,...) không hết, nếu không sốt, em cho uống Pectol có thành phần thảo dược vậy mà thấy đỡ hẳn chứ uống thuốc tây có kháng sinh nhiều quá cứ bị rối loạn tiêu hóa miết. Tối ngủ máy lạnh thì xoa dầu vủng ức, vùng lưng cho ấm là ngủ ngon.
Con bò và xúc xích Giờ tự động hoá. Giáo sư thuyết trình: Độ 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra. - Thế liệu có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ? - một sinh viên hỏi. - Anh bao nhiêu tuổi? - Dạ, 19. - 20 năm trước có một cái máy như vậy.
Vụ thứ 7 sao hổng có tui vậy cà! bận công việc có mấy ngày mà bỏ rơi tui rồi hả , hức ....hức......! me BO dzí tina có mở quán nhậu cho Tuan Voi làm bảo vệ nhá,.... cha nào lạng quạng "xúc" quăng ra đường....