Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Bọn nhỏ k gặp được nhau chị à. Mẹ CDD nói chỗ nhà chị ấy cách nơi em nghỉ chừng 30 km, rồi ba CDD k có nhà để chở đi nên lỡ hẹn vậy. Đúng rồi, ba Kem cũng chỉ quay video thôi, nhưng ổng mất máy rồi nên giờ chả có gì cả.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Mặc yếm cho bọn trẻ con thì phải đóng bỉm mới tiện (Cu tý nhà em từ đợt lớn lớn là em ít đóng bỉm, chỉ đêm ngủ -mùa đồng mới đóng, còn cứ để cho thoáng), chứ ko đóng bỉm mỗi lần con đòi tè đòi ị thì cũng mệt phết nhỉ?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Mặc yếm cho bọn trẻ con thì phải đóng bỉm mới tiện (Cu tý nhà em từ đợt lớn lớn là em ít đóng bỉm, chỉ đêm ngủ -mùa đồng mới đóng, còn cứ để cho thoáng), chứ ko đóng bỉm mỗi lần con đòi tè đòi ị thì cũng mệt phết nhỉ?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Mẹ con chị có đầy trong máy em, nhất là chị đấy Chờ chiều em up nhé! Mà hôm đấy về, hai mẹ con chị về nhà ngoại ah, tại em thấy tạt đầu xe nhà em
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Èo, ngại quá, hóa ra tạt đầu xe nhà Đường ah, phi cho nhanh nhanh để cho Bee về ngoại nên có để ý đâu, he he..chết dở rồi, ko biết bị chộp ảnh lúc nào, kẻo này là lại bị dìm đến nơi rùi
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hí hí, chị Trang hiểu em quá đi, em nói về 2 đứa trẻ... Còn về bả, em chỉ nói bóng gió là mỗi lần thấy ảnh bà Hà là mỗi lần khác... Nhưng có khi mẹ Nhím cũng hiểu đúng, để giải thích cho chuyện mỗi lần lên ảnh là mỗi lần khác...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ơ hay, hai chị em nhà này Đọc phải đọc kỹ chứ. Vì bà bảo mỗi lần nhìn thấy tôi là thấy khác nên tôi trả lời thế đấy
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 úi chà, chị cứ cho con đi chơi là đóng vào cho yên...Vì thường là nó ị sớm rồi, chỉ có tè thôi..Mà nhiều khi ra chỗ công cộng cứ vạch con ra tè là chị thấy sao sao ý...hihi...Thôi cứ đóng cái cho nó yên tâm.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Thì chị cũng đoán thế nhưng mà thấy tranh thủ khoe style nên đá nó cái, ke ke
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Mẹ Sáo cho con đi xa đóng cái bỉm cho chắc, he he..Sóc nhà chị mà đi chơi thì chị cũng đóng bỉm cho yên tâm vì con chưa biết kêu mẹ khi buồn tè mà chỉ đứng đực cái mẹt ra thôi, tè hoặc ị xong còn lấy chân dẫm dẫm nữa ý, khiếp người
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Anh nhà chị cũng bị hỏng đt mấy lần, chị sợ mất hết file nên lâu lâu lại bẩu bố nó copy hết thẻ nhớ ra máy tính cho chắc
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ngượng chết mất, hixxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Đi chơi xa lại ngoài trời vậy thì phải đóng rồi, cho mẹ đỡ phải lo cái khoản si con tè, em thì chưa cho con đi chơi ở ngoài lần nào, chỉ đi đến nhà bạn hay nhà ai đó thôi nên chả đóng
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Bà này nói thế cứ như nói mềnh, mềnh toàn vạch anh Tý ra tè bậy thui à
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 ờ nhể, bà nói tôi mới nhớ hôm ý chả ai vạch con ra tè, có mỗi bà thoai...Hó hó...Lại còn tè vào chai lavie để bạn Tigger dốc lên mồm mới kinh chứ
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 các mẹ đã đi măm măm hết chưa ạ, có mẹ nào trông nhà kg ạ ???
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Mẹ con bà làm chuyến công du sang tận Korea khiến tôi thèm chết đi được, rồi còn đi Nha Trang nữa chứ, chưa kể những chuyến bà k nói ra mà còn hix hix chi nữa... Ảnh thì tối nhá...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Há há, chị đá chả sai tý nào....