véo cằm bác vào hội A2Z artymanartymanartyman::-({|=:-({|=:-({|= Nghe danh bác đã lâu mà e chưa có cơ hội gặp bác bác gia nhập hội là c e sẽ gặp nhau nhiều nhiều rồi hihi...Bác cứ đưa ra ý tưởng kinh doanh của mình đi ạ, cả nhà mình đều sẵn sàng chia sẻ với bác , về quần áo, e có thể giúp bác về nguồn hàng và e cũng có 1 vài ý tưởng về lĩnh vực thời trang nữa...èo...nói dài dòng quá....đón chào bác gia nhập hội đã
Uh thì đi giải đen!! Nhưng mờ giải đen qua WebCam nhé!! hic hic.. Nhà Đạt thì khó mời mọi người quá mà!! hi hi... Ai có số Pepsy cho tôi xin với!! Hôm qua nhắn tin mà chẳng thấy em ấy nhắn lại!! Vì hôm nay nhờ nhà Chipmiu gửi hàng và gửi đóng tiền quỹ hội luôn mờ!! hic hic...
Hê nhô cả nhà, hôm qua đi zui zẻ chứ, bây giờ hok đi muộn được thế nữa đâu. Đi đâu đi sớm sủa tý đi ko chả bao giờ mình được đú nữa. Huhu, đau hổ quá. Nhận được tin nhắn của em Chuối nhưng ko dám trả nhời vì sợ cầm lòng ko đc. Cả nhà ơi, nhà Chicky cần tìm gấp 1 em hoa hậu trông CH cả ngày ai có người quen giới thiệu với. Tks
hihi HT đang bị xưng mộng răng 0 nói chiện được bác ạ,chỉ có zai nhà iẻm típ chiện thuj,tội ngiệp bi zờ mứi mọc răng khôn :finga: Cóa iem nè nói mãi 0 chịu tuyển nà seo khinh người wá đê:evil:
hix sao coi thường người ta thế nhỉ chim cánh cụt hồi nào người đẹp như trong mộng thế này mà huhuhuhuhhu
ra nhập hội cũng khá lâu...!nhưng chua có cơ hội thiết kiến các bạn ....! hôm nào off ep báo mình nhé ...! nhưng mình chỉ rỗi ngoài j hc thôi..! sẽ có dịp đi vi hành các shop của các thành viên trong hội mình....!bí mật đã được bật mí nhé..!
Bác ơi! em có nhắn tin lại bác rồi nhé ...vì hôm nay mới vào diễn đàn để buôn được Xời ơi! từ hum đi ăn cơm chay dìa ...tưởng hết đen rồi ai dè vưỡn đen dư chấy ....hết chiện nọ tới chiện kia, vừa hết úm lại chuyển wa mọc răng ngu ....3 cái trước nó không cháo hành em thế này mà sao cái cuối nó lại hành tỏi em thế không biết ...sưng lệch cả mẹt ...ko há được miệng ra, toàn hút cháo với hút sữa thôi ...(dùng chuẩn từ "hút" nhé ...vì còn ko lách được cái xìa vào thì làm sao mà đút cháo được)...đi ra cái phòng khám răng cạnh nhà bảo nó rạch lợi cho thì nó ko rạch ...nó đè iem ra cạo viêm ...đau cứng người ...rồi cho một cái đơn thuốc kháng sinh liều cao ..(toàn bắt mua thuốc của ngoại) ...huhu...đắt lòi ra ý Đang thời kỳ ham ăn, ham uống...đến 4 ngày nay chả được nhai gì....chao ôi là buồn..hôm wa bà chuối gọi là rủ đi ăn hả ..hix hix ...hôm wa là ngày căng thẳng nhất đấy ...toàn nói chiện bằng chân tay và ú ớ ...hôm nay đỡ hơn nên mới nghe được điện thoại của bà chuối đấy ..nhưng tiếng vẫn méo mó nhể ...thế này thì sao mà đi đong zai được chứ ...](*,)
Huhu, khổ xân quá, răng làm sao mà bắt nó rạch lợi hả iem? thôi chịu khó vài hôm khi nào khỏi thì lại đi giải đen. Lần này phải giải cho triệt để
:finga::ice Hơhơ đau chế nềy nàm seo đi tìu được hả cô iem,mừ cóa iem Đ mớm choa rùi chích chế còn kêu ca j nữa :ice.Ah mai ? bà C có đi 0 nhớ để còn order cho yên sờ tâm
@PS:cái vụ răng lợi này mệt nhể, chị có 1 cái mà cứ nhè Tết nó mới đau thế mới điên chứ chẳng ăn đc rè, may quá Tết vừa rồi k thấy gì :-\":-\":-\" Chắc lại bị mọc xiên hả @đi tìu: lại đi à, chẳng bao h thấy quà cáp gì nhể
Bác biết không em vào đây lúc đầu chỉ tham gia mỗi Quỹ từ thiện và Hội Ngựa 78 thôi. Nhưng hôm qua là SN em. em không ngủ được định tham gia vào 32 hội để kỷ niệm SN lần thứ 32 của mình không ngờ mới hết 1 trang thì bị chồng bắt gặp tóm cổ bắt đi ngủ. Hôm nay vào lại chỉ có 1 vài hội đón nhận mình cũng hơi buồn nhưng lại thấy may vì ai cũng đón thì 1 ngày có 32 tiếng để ngồi trên mạng đâu mà mình định tham gia 32 hội. Riệng Hội mình em rất muốn tham gia vì em thực sự muốn kinh doanh và cần người giúp đỡ. Hơn nữa trong Hội mình cũng có nhiều người em biết và nhiều bạn em tham gia nên em thực lòng muốn các bác đón nhận em. Lẽ ra hôm nay nếu có người trông con và còn tiền trong ĐT em đã đến Núi Trúc và gọi Đt loạn lên rồi. Các bác hướng dẫn em để làm bản đăng ký ra nhập hội đi. Năn nỉ các bác nhiệt tình giúp em. Còn về phần em có thể giúp ai được điều gì đặc biệt về sức khỏe, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và mọi chuyện khó khăn em rất sẵn lòng ạ