Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chu choa, con gần 1,5 tuổi rùi mà mẹ Tý hổng cho Tý đi đâu chơi à?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Á á, cu Tý tè xong mà mẹ không đóng chai luôn hay sao mà lọt vào tay em TG thế chị?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nhà mình off vui thế, ảnh đẹp thế. Mình bận hum đó ko cho Vồng đi được nên tiếc quá cơ, bao giờ lại có buổi như thế nhỉ?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 xí hổ quớ đi...kakâk.................))
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hé hế, đính chính lại rồi mẹ nhé.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Mẹ Vồng yên tâm, các chị em hay ọp lắm, nhưng mẹ con Vồng đảm bảo là rủ phải đi hen... Nghe vẻ là còn nhiều hình lắm, trước mắt mới là hình từ nhà Tý thôi... Em đang ngóng hình nhé.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ừa, tôi lười đi lắm, mà đi làm cũng có được nghỉ mỗi ngày CN, tôi ở quê mà lên TP ( cách 7,8km) chơi mà đường đi khó (bụi+bẩn+sốc khủng khiếp luôn) nên chả muốn đi đâu cả, có đi cũng chỉ loanh quanh nhà bạn, nhà cô dì chú bác ở làng xã thôi. Mà lão nhà tôi cũng dạng chúa lười, nên..........hihi. Cu Tý thì cứ cho ra ao xem cá ăn, lên đê nhìn sông nước, vịt gà trâu bò là hắn cũng rất thích, hihi
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hé hé, ai cũng như mẹ này thì sau 1 thời gian ở các khu công viên, vui chơi có khi sặc mùi nước hoa hoặc cây cỏ ko thể xanh tốt được nhuể? heheeeee
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Oai giống hệt Xoài xanh nhà mình, tè chả bao giờ thấy kêu gì cả, cứ thế vô tư mà tè ra ý, mà buồn cười lúc tè là nàng ý hay chui vào 1 góc trong nhà để tè chứ, tè xong thì dùng chân để dẫm dẫm di di chứ. Hihi còn ị thì nhìn biết ngay, vì đang chơi nàng ý đứng im mặt cau có lại để rặn, trông buồn cười lắm
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Giang và các mẹ làm quả FB đi, cả ngày chạy vào thớt xong F5 ngại kinh @@
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Lan ơi, em up hình con chơi ngoài ao xem cá và hình lên đê, rồi chạy giữa bầy gà cũng đc mà...Thèm hình các con nhắm...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 hí hí, may mà đóng chặt nắp chai chứ không thì hôm ý bạn Tigger được uống "nước thánh", hihi....
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ớ, thế nào mà hôm đi Lăng Bác lại quên mẹ con Binbu í nhể? Cái tội là cứ vào phập phù quá cơ...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chị nhớ tuần trước ọp hẹn tuần này cho các con đi chơi thì mẹ Binbu chả bẩu hôm đó bận về quê hay đi đâu ý nhỉ, chả nhớ chính xác nữa, đầu óc lẩm cẩm rùi mừ
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Cơ bản là hay bàn tan sở Fb nhiều nên ở đây chả vào đc mấy, thành ra ko nhỡ rõ là nói chuyện này ở đâu, hihi.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Để hôm nào em chụp đã nhé, em ko có máy ảnh thi thoảng hứng lên mới tìm chiếc ĐT ghẻ chụp thôi, nhìn trong ĐT thì thấy nét ghê, mà cho ra màn hình vi tính thì mờ lắm, nên cũng ít chụp hình lắm
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Anh Tý lớn vậy mà cũng cho mẹ si vào chai cơ à? Em Tý thì chỉ si được hồi 2-->4.5 tháng, chứ sau lớn dần là em ko cho si vào chai nữa, để chai vào là đạp ra ngay, hoặc như bây giờ thì túm lấy chai đòi nghịch
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ừa, mỗi cảnh, mỗi nơi đều có cái cho con mình thích thú. Khi có đám cưới, tiệc tùng thì bà cứ cho con đi. Tôi cũng ít ra khỏi thành phố lắm, nhưng ông bà nội ở quê nên 1 năm cũng phải về vài lần. Xã đang nói Kem say xe quá thì tết này về quê bằng xe máy, nghĩ đến đoạn đường 200 km thì đi xe nào cũng ớn... Em đang “nghiên cứu”, tập tành vào FB chị à, nếu biết sẽ cố tung hoành cho ác, hihi...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hi hi, Sáo nhà mình thì cái gì cũng đc, bô cũng đc, cốc cũng ok mà chai thì cũng tè đều...Miễn là anh ta thấy kề vào chim và mẹ bảo "tè đi" là anh ta tồ tồ ngay.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Anh Sáo thế là ngoan đấy, Sóc nhà chị cho nó ngồi vào bô nó nhổm đít lên lấy chân thò luôn vào bô rồi dẫm lên, Bee nhà chị hồi xưa tập ngồi bô đơn giản thế mà chàng này thì chỉ toàn nghịch bô thôi, nếu muốn xi thì chỉ có bế xi thôi, mà con trai nghịch hơn con gái hay sao ý nhỉ, thằng Sóc nó chả chịu ngồi yên lúc nào, nghịch như giặc ý