Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Sáo nhà em giờ cứ 6h sáng dậy, rửa mặt mũi, đánh răng xong, uống nước ấm, ăn sáng, đến tầm gần 8h cho ngồi bô...Thế là cả ngày yên tâm anh ta chỉ có ăn chơi và tè...hihi...Ngồi ngoan phết, bao giờ ị xong mới đứng dậy và đi vào nhà tắm cho mẹ rửa....
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Em nhầm à nhá, cây có khi lại tốt hơn í chứ....mờ anh tè cống vứi tè gốc cây hoặc tè vô chai....chứ có tè đường đâu mà thơm. Em cứ lịch sự quá í chứ...anh nông rân quen tè bậy ) Chạ phải đóng nắp chai ề, mờ lu loa lên là chai nước è cụa anh Tý rùi mà, tại Ti Gơ hem bik cầm chơi )) Anh quen rùi em ợ, đâu anh cũng tè được )
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nhà Binbu báo ko tham gia từ tuần trước còn gì chị
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Của quý phải che đi chứ cứ tơ hơ ra cho thiên hạ nhìn mất hết thế à???????????
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chắc ... của Tý xinh nên mẹ Tý chả ngại cho Tý tơ hơ ...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ko phải đâu Giang ơi, đấy là cái Hà nó giữ cho em Nhím đấy mà...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hihi, chắc chắn đi chứ. Hum nọ mà đi thì phải bế Vồng vì bạn ý gần 14 tháng rùi mà chưa biết đi, hic...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chời ơi, anh Vồng ơi, làm nũng mẹ quá. Pu hơn 10 tháng tí là biết đi rồi. Anh thế là kém vợ rồi nhé. Cố lên, cố lên nào.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Vồng đứng vỗ tay, chưa dám bước nhá, bảobuwoscs đi là lại ngồi bệt xuống, chán thế chứ....
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hó hó, toàn những cặp đôi nhề? Thế này mà chạ thấy em Quỳnh đâu....
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Anh che mừ, chỉ có mẹ vứi anh bik thôi, thế em vứi mẹ nhìn trộm à???
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ổn thui em ui, kiểu rì vứi mẹ mà chả xinh xinh
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Thế để em Pu cổ vũ nhé. Em Quỳnh của anh Sáo hả?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ờ ờ, có nhận em ý, rưng mà em ý bỏ nhà đi buôn roài, mải mê bán sứa quá nên em ý bỏ rơi anh, anh thành mồ côi tềnh yêu lâu lém roài em Pu ạ...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hí hí, chắc là thế thật… :heart: :heart: :heart: Trộm vía, trông Vồng bụ bẫm đấy, bế mỏi tay lắm đấy…Kem nhà tớ mới biết đi nè, bây giờ muốn than thở quá, vì con bé cứ lăng xăng suốt, k chịu ngồi yên nữa đây nè.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Zị anh Sáo... tìm em khác. Hí hí hí. (Mẹ em Q đâu rồi, ra nhanh đi).
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ok với chị, con mình thì xinh từ gót chân lên tới đỉnh đầu chị nhỉ…
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Các mẹ 888 nhanh quá chả kịp lội nên toàn vào trúng page nào thì 888 tiếp luôn, he he..muốn than thở rùi hả em, hihi..Kem đã chạy chưa em?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Mẹ BesHoai ấy mà em Phương ạ....Hội quê choa của em còn gì...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Sóc thế nào rồi chị? Kem không chạy, chỉ đi nhanh thôi chị à. Hôm qua đi chơi, ngay sảnh ăn là có hồ bơi, bữa ăn nào cũng vậy, cô nàng nhất quyết k chịu ngồi trên ghế, thả xuống tót cái là chả thấy đâu, em vừa ăn vừa chạy theo vì chỉ sợ con bé ngã xuống hồ.