Cám ơn bạn Me2con nhé hiii. Được mọi người hỏi thăm nhiệt tình tớ cảm động quá chỉ sợ vào mà lủi thủi ra vì không biết nói gì thôi hiii. Từ nay tớ sẽ vào đây thường xuyên tại tớ tỉ phú thời gian online trên mạng cả ngày hiii Chúc mừng sinh nhật tất cả các bạn nhé. Nghe 31 tớ cứ thấy lòng nó nao nao hiii giá mà bớt đi được dăm tuổi thì hay nhỉ
Happy birthday Chúc mừng sinh nhật 2 bạn: Hanghanam và 2muomyeu nhé, chúc 2 cậu luôn xinh tươi trẻ trung!
Thì ra meocung không ở Việt Nam à, xa mặt mà không cách lòng, chăm vào đây buôn meocung nhé, ở đó chênh lệch giờ với ta là mấy tiếng thế?
Tớ cũng vậy ước sao mình trẻ lại dăm tuổi, nhiều lúc nhìn vào gương lại thấy buồn, ngày xưa trắng trẻo cũng dễ thương lắm thế mà bây giờ mình cũng chẳng yêu nổi mình nữa chứ đừng nói đến chồng. Vừa già, vừa xấu, lại vừa nói nhiều... . Ôi sao mà ghét thời gian :evil:
Bongxinh nhớ thủ đô à, nghe thương thế. Ở đâu quen đó nhanh thôi mà, nhớ quá thì ra đây với tụi tôi nhé, nhà ấy ở từ sơn à đi cũng hết 30 phút thôi nhỉ
Đi cũng chỉ hết 30 phút, cũng chỉ bằng Hường từ Hà Đông đến Hn, nhưng cái cảm giác của tôi nó khác, tôi cũng thích ở đây, nhưng cũng thích ở Hn. Tôi đang cố tập xe để mỗi khi đi thăm các bà tôi không phải đi taxi nữa. Nhớ các mụ quá....
Nói nghe thấy ghét , chắc giờ đen thui và xấu xí chắc , mà sao cứ phải hạ thấp mình đi thế , như tôi đấy có thể với người ngoài tôi hơi béo một ti, xấu một tí nhưng tôi chẳng thấy gì .Tôi nói với chồng hay là tôi tự tin quá chăng mà tôi chẳng thấy già hơn chồng , cũng chẳng thấy xấu hơn chồng mặc dù hắn xương nhỏ nên trông trẻ hơn tuổi rất nhìu . Bà phải tự tin lên chứ sợ gì ? để tôi kể chuyện này cho : sinh nhật tui hắn hỏi thich gì ? tui bảo cho em xiền mua đai quấn nóng giảm mỡ đi , hắn đưa xiền xong tui bảo mỡ thì mỡ rồi để tiền ăn cho nó sướng , chồng bảo đúng rồi em lúc nào cũng xinh cần gì phải giảm béo , được lời như cởi tấm lòng ý , tiêu luôn cái vụ giảm mỡ , hehhe , liệu tôi có vô tư quá lố ko nhỉ ?
Thôi tôi đi ngủ đây , kẻo mai làm sáng ko dậy nổi , anh iu vẫn đang ngồi chơi điện tử bên cạnh đấy , máy tính trên tầng 4 cơ mà , bố nó sợ để tầng 3 các con nghịch nên cứ phải đợi 2 em ngủ 2 vợ chồng mới lên tung hoành được đấy , hôm nay còn mát trời còn đỡ chứ mấy hôm trước ngồi trên này tôi muốn tăng xông quá .
Tôi cũng yêu mụ chứ nói gì tới anh xã nhà mụ, khéo anh xã nhà tôi cũng thích mẫu người như mụ. Tôi thèm với HP nơi gia đình bé nhỏ nhà mụ tôi cũng chỉ mong rồi ngày nào đó tôi sẽ được như thế. Tôi là người đa sầu, đa cảm nhưng lại rất lạc quan và lãng mạn nhưng rất tiếc là tuy tôi rất nóng tính và hay tự ái nhưng chịu nhịn và tha thứ rất giỏi, chỉ có điều ông xã nhà tôi khác tôi nhiều quá từ sở thích lẫn quan điểm sống chỉ giống nhau ở mỗi điểm là chung thủy, yêu gia đình, yêu 2 muỗm yêu và đặc biệt là thích ... với nhau (tôi có không biết bao nhiêu là áo ngủ và đồ lót Trium đủ mọi màu săc nhé, tại chồng tôi chỉ gì gì khi hội tụ đủ mọi yếu tố và phải cảm thấy khỏe để đủ sức chiều tôi, máu không?). Có lẽ tôi có 1 điểm yếu là dại trai, dễ tha thứ và kể cả lúc vừa bị chồng đánh, chồng xúc phạm tuy thấy nhục nhã, đau khổ muốn vứt bỏ nhưng lại không thể vì lúc nào cũng chỉ muốn được ôm chồng và được chồng ôm. Tôi bị làm sao ấy, bệnh này có hàng chục năm nay rồi mà tôi chẳng muốn chữa và cũng không chữa được. Hichic chung quy là tại vua Hùng đẻ ra 1 lũ vừa khùng vừa điên trong đó có vợ chồng tôi nhưng ngu nhất vẫn là tôi (câu này là do nhiều người đúc kết chứ tôi thấy mình cực kỳ khôn và thông minh đấy như là Me Lan luôn thấy mình xinh đấy)
Chính vì thấy lòng nao nao mà tôi đã thức cả đêm trước hôm tôi ra đời, nằm mơ ước tới 1 tương lai tươi sáng với bao dự định, hoài bão tốt đẹp trong đó có ý tưởng thành lập Công ty Ngựa 78 (tất nhiên tôi không làm sếp đâu nhưng tôi muốn hợp tác làm ăn với các mụ để ngày nào chúng ta cũng được ăn sáng, ăn trưa với nhau, làm việc, nói chuyện thậm chí cãi nhau, đánh nhau chí chóe) Có lẽ bởi vì tôi thương cái tuổi 78 nhiều vất vả đặc biệt là trong chuyện chồng con, tôi thích tính cách và quan điểm sống của tuổi 78 (mặc cho có người chê tôi vẫn thấy tự hào vì những ưu diểm nổi trội của tuổi 78 nhất là cái vụ phi nhanh và buôn ác, nhiệt tình trong mọi chuyện... còn nhiều ưu điểm lắm mà sợ không đủ giấy nên muốn chấm hàng nghìn hàng triệu cái chấm cho nó hoành tráng) Đặc biietj tôi yêu và nghiện các bà quá dù mọi người ngăn cấm, dù chồng mắng, con khóc ngày nào tôi cũng phải trốn lên với các bà nếu không tôi không ăn, không ngủ, không làm gì được (vụ này nhiều người chửi tôi điên rồi, nhưng tôi vẫn cắn răng ra ngoài thuê máy 3000 đ /1h để lên với các bà đấy) Tôi là vậy cái gì cảm thấy đúng, thấy cần làm chết cũng không tiếc miễn không làm đau lòng người khác (tôi bị mẹ mắng là mày hâm thế sao mày cứ phải nhìn thái độ nét mặt vui buồn, HP đau khổ của mọi người mà sống, trong cuộc sống ngoài tình cảm ra mày phải có lý trí chứ. Tôi bảo nhưng cái con học được về tình cảm là ở mẹ, từ mẹ còn khi đã bị tình cảm xen vào thì lý trí của con nó cứ xỉu đi đằng nào ấy
Bống xinh ơi CN 28/6 tôi đến trung tâm thành phố Bắc Ninh, tôi không biết bà ở đâu và đi theo đoàn nên không có xe máy về Từ Sơn thăm bà được vậy tôi nhắn địa chỉ bà qua chơi với tôi 1 chút được không, chẳng mấy khi được về Bắc Ninh mà thăm bà được, tôi muốn qua thăm mẹ bà xem thế nào. @Me2con: xin lỗi vì dạo này có nhiều chuyện buồn và căng thẳng tôi không có tâm trí quan tâm đến mẹ chồng bà (chứ bà thì tôi vẫn quan tâm đấy thôi). Bà cứ cố gắng chữa cho mẹ chồng hết 1 tháng tại nhà tôi nhé (vì thực tình mẹ bà bệnh không nhẹ đâu (tất nhiên không phải bệnh nan y nhưng có thể sẽ ảnh hưởng tới TK và dễ bị tai biến,tim hoặc suy nhược TK gây suy giảm trí nhớ và mất ngủ), mẹ tôi không muốn nói bệnh trước mặt bênh nhân sợ bênh nhân lo sợ nhưng bà cứ gặp riêng mẹ tôi để hỏi thêm về bệnh và phác đồ điều trị lâu dài nhé) Tôi cứ nghĩ bệnh mẹ bà cũng như mẹ Nghé thôi nên tôi không để ý mấy nhưng bà yên tâm khi mẹ bà đã ổn ổn tôi hứa sẽ đến tận nhà bấm thêm cho bà trong khả năng thời gian mà tôi có thể) Cứ yên tâm và bình tĩnh giúp mẹ nhé, đừng nóng vội khiến tôi và mẹ tôi tự ái nhé (nói thật đấy, tôi với mẹ tôi cực hay tự ái nhất là về nghề nghiệp và tình cảm)
Cảm ơn cậu, nhân tiện hỏi luôn vì máy di động lúc nào cũng trong tình trạng hết tiền: Bên công ty bà có tuyển nhân vien không vây? Tôi hỏi hộ 1 đứa em học Ngoại ngữ ra và đã làm phiên dịch và 1 dự án gì đó được 3 năm, nay dự án còn khoảng 3 tháng thì kết thúc nên nó muốn xin việc khác, em ấy cũng giỏi, hiền và ngoan, có chồng nhưng chưa có con. Tôi quí nó lắm nên nhờ bà và các bạn khác giúp cho nhé. Cảm ơn nhiều
Nghé ơi dạo này bận thế? Không thấy mặt Nghé ở đây nhớ quá. Hôm nào cũng phải nói chuyện với Nghé con cho đỡ nhớ. Càng ngày càng thấy yêu Nghé con và nụ cười tươi sún sún của nó. Hỏi sao cháu không đi ăn SN cô và các bạn, cô mời rồi mà? Nó bảo: cháu muốn đi lắm nhưng bà bảo có ngốc mới đi, cháu chẳng hiểu gì cả. Phải an ủi, giải thích mãi là có lẽ mẹ bận đi nhiều nơi và hôm đó các mẹ khác không cho con đi nên bà nói vậy thôi mà, cháu rất thông minh đâu có ngốc. Thể là cậu cười toét miệng, yêu lắm cơ, muốn nhận Nghé làm con rể mà nó cứ bảo cháu chẳng chê em nào nhưng cũng chẳng biết chon em nào, nghe Nghé nói mà mát lòng mát ruột vì chắc tại hàng nhà mình đẹp quá nên chọn ai cũng khó mà bỏ ai cũng tiếc. Nghé nói chuyện có duyên và rất biết nói để không mất lòng người khác, câu nào khó trả lời chỉ im lặng rồi gãi tai cười và bảo thôi cháu xuống nhà đây rồi 1 lúc sau lại lên xem em tắm, cứ liên tục như thế mấy lần, hỏi em thay quần áo hớ hênh vậy cháu có ngượng không chứ cô xấu hổ hộ em quá, nó bảo cháu chẳng ngượng, em còn bé mà, cho phép. Còn nhiều chuyện về NGhé lắm hôm nào kể tiếp cho mà nghe
đến giờ xuống chăm con và làm việc rồi bye mọi người nhé, à xin sách vở và quần áo cũ để đi Bắc Ninh mà không ai cho thế? Năn nỉ nốt lần cuối đấy, có thì cho tôi xin, gọi cho tôi theo số 0904151510 để tôi cho người qua lấy nhé. Thanks
Đúng rồi bà ạ, đời là cứ phải tươi vui mặc dù péo hay gầy. Chứ người chuẩn mà cái mặt lúc nào cũng u sầu thì cũng chả ma nào buồn nói chuyện cả. Quan trọng là tinh thần thoải mái thì trông ai cung tươi, ngon và trẻ hí hí. Cái bụng tôi cũng to lắm nhưng tôi cũng chả để ý làm giề, 2 con rồi nó cũng phải khác chứ nhể. Chồng lúc nào cũng yêu chiều thế mới sướng. Mặc dù có lúc cũng quặu quặu với chồng. Chồng lại bảo trông đẻ xong đứa thứ 2 xinh ra mới chết chứ, lại cười (chả hiểu lão nói thật hay nói đểu, nhưng cú cười cái đã) :-\"
Tao vẫn phải đi làm cả ngày hôm nay đây này, chán hơn con gián. Trong khi mấy bố con nó đang ôm nhau ngủ. hic. Bao giờ mới đc nghỉ thứ 7 đây.
Các bà phi ác quá, tôi đọc liền tù tì đến 8 trang, chả nhớ phải quote bài của ai nữa....Ngồi thở đã. All: Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!(u)(u)(u)