Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng tôi nhé, hôm nay định không đi ọp đâu vì con gái ốm nhưng có tin vui phải đến để báo tin ngay với các bà chia vui với vợ chồng tôi :-\":-\":-\" @ Hằng Kevin: cảm ơn bà đã chiêu đãi bọn tôi một buổi no căng rún, đã đến làm náo loạn nhà bà lại còn mải buôn để bà phải dọn dẹp rửa bát, ngại lắm ý... Cảm ơn cạ Thuỷ - Thương, HT Ngọc đã đến sớm chung tay cùng chủ nhà để bọn tôi có một bữa ra trò @ Cuabiển: bạn này hôm nay ra mắt buổi đầu tiên nhưng cực kỳ ấn tượng với những câu chuyện ly kỳ có thể viết thành tiểu thuyết được Hôm nào tổ chức ọp ở cửa hàng ấy nhé, tớ sẽ cho anh xã qua luôn để lão ý mục sở thị, còn vụ bánh ngọt thì tôi sẽ cố gắng pót lên sớm để các mụ ủng hộ nhà tôi :-\":-\":-\"
Cảm ơn ấy nhiều nhiều lắm đúng là làm nhanh thật rất chuẩn lại sửa chữa dễ. @An: Cảm ơn An nhiều tôi cài xong nhưng soạn từng CT vẫn lâu tui làm theo cách bà Cachuaioit nhanh lắm nên hôm nay tui đã bảo vệ xong. @allBáo cáo với các bà hôm nay tui đã kết thúc một đợt "bê xê lết", từ ngày mai các bà off ở đâu cũng có cái mặt của tui đấy, theo chân các bà từng bước luôn. Hướng dẫn cho tôi cách cài Skype với.
Chúc mừng vợ chồng bà nhé! Bà cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé! Chúng mình lại cùng hội cùng thuyền rồi Thế này thì chị lola sắp trở nên người lớn hơn rồi đây Bà đã đi khám ở đâu chưa?
Phương ơi chân cẳng thế nào rồi? Con đỡ hơn chưa? Hôm rồi định gọi cho bà nhưng lúc chuẩn bị gọi toàn nhìn thấy buổi trưa mới cả khuya rồi nên k gọi nữa. Bây giờ mới vào đây hỏi thăm bà đc. Bà cố gắng lên nhé! Mong bà và con mau khỏe!
Bà ơi tôi chưa được tiếp xúc với bà nhiều như các bà rắn khác nhưng tôi thấy bà thật nhiệt tình, vui vẻ khiến tôi có cảm tình lắm đấy. Hy vọng sắp tới tôi sẽ được gặp bà nhiều hơn chứ như mấy lần trc thì chỉ mua nước cốt thôi rồi hỏi han nhau tí ti gọi là...
Chào mẹ tí còi, lâu lâu mới lại thấy Lan vào DD . Dạo này hai mẹ con thế nào? Đã nặng nề lắm chưa, hôm gặp ở công viên trông vẫn gọn nhỉ? Chúc mấy mẹ con luôn vui, khỏe nhé. @ all: chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
sexy nhưng đẹp thoa ạ,ko phải sửa. Bây giờ mọi người toàn mặc thế, tôi muốn mặc thế lắm ý nhưng chẳng có gì mà khoe ra. Hôm qua nhờ mua đc 2 cái áo triump với giá đại lí, rẻ đc hơn 170k he he, đang sướng đây. Quân nhà tôi hôm nay hết sốt rồi, mồm vẫn hơi lở, bôi thuốc của bố nó vào có vẻ đỡ rồi, ngày hôm nay bôi cho 2 lần nữa, mai chắc là ngon lành thôi. Chân hôm qua đi cắt chỉ rồi, ngón cái giờ cứng đơ, lại phải tập cử động.
>>Phương: Quân đỡ sốt rồi à, may quá. Nhưng mới đỡ sốt nên chắc ăn uống còn khó nhỉ. Mà cô ấy lên rồi có chịu ở lại trông cháu không? >>Lan: Bà bầu dạo này thế nào rồi? Hôm ở Bách Thảo tớ thấy ấy có vẻ gầy và mệt. Chịu khó ăn uống tẩm bổ nhé. >>ranhoaco: Lúc nào cũng welcome ấy. Hi hi, ọp ẹp càng đông càng vui mà. Còn skype thì ấy vào đây, download chương trình về máy rồi cài là ok. Nhưng ấy có nick skype chưa? Nếu chưa có thì tạo một cái, dễ lắm, dễ hơn cả yahoo ý chứ. http://www.skype.com/intl/en/downlo...|VI-_-BD-_-kwid=JFT031632|creative=2922937364
Mụ rắn Thanh mấy hôm ẩn dật hóa ra đi Bảo về gì à, học gì đấy hả Thanh. Chúc mừng mụ chốt xong vụ học hành nhé !!! P/s:Tớ có thêm mấy thứ đặt bên em Nhung, Thanh sang bên đó confirrm em í chuyển khoản hộ tớ nhé.
Cần tuyển nhân viên bán hàng Hi all Chúc các mẹ Rắn luôn vui vẻ, trẻ trung, xinh đẹp. Tặng các mẹ rắn đây: (u)(u)(u)(u)(u) Tình hình là bên mình cần tuyển một nữ nhân viên bán hàng ở siêu thị điện máy. Yêu cầu không quá cao: nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, ngoại hình ưa nhìn. Giờ làm việc: 14h đến 21h hàng ngày. Làm tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7, chủ nhật( nghỉ 3 ngày/tháng) Tổng thu nhập khoảng 2tr/tháng. Ưu tiên : sinh viên, ở gần Thanh Xuân, có xe máy. Các mẹ Rắn có em, cháu gái nào cần tìm việc làm thì giới thiệu giúp mình. Chúc cả nhà nghỉ cuối tuần ăn chơi vui vẻ, lên vài lạng....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Èo bố nó dã man thật ! Nghỉ có hơn ngày cuối tuần mà lên vài lạng thì cuối đời bọn tớ chắc hơn tạ mất.
Tôi thò mặt vào điểm danh cái nào. @: Ngọc- ko hổ danh hội trưởng, chụp cáci ảnh nào ra cái ânhr đấy ko vớ vẩn như tôi chụp hihihi-> cảm ơn bà nhé ko thì bà Bình giết tôi mất. @: Giang: bà cũng có váy giống tui à, tôi nghĩ mình ko phải là người mẫu nên đụng hàng là đưng nhiên bà nhỉ. @: Ranhoaco: chúc mừng bà đã vượt qua cửa ải nhé, tôi phục các bà nào ham học lắm, à tôi đang muốn hỏi đại chỉ mua xe đạp cảu bà đấy, bà chỉ cho tôi nhé. @:Thủy&Thương: Cảm ơn hai bà đã vất vả vặt lông gà để tôi và bà An có hai cái bàn đạp để gặm nhé
Bố cuti ui, cho tớ đắng ký một xuất nhá Tớ có cô em gái lấy chồng bên Hà Đông đang bán hàng ở tận Hoàng Hoa Thám, xa quá nên tính kiếm chỗ nào gần nhà để tiện đi lại. Có chồng roài thì có được ko? em tớ cũng xinh xắn, cao 1.60 mỗi tội là cũng hơi giừ SN1980. Có kinh nghiệm bán hàng Nếu được thì bố cuti PM cho tớ nhá để tớ nói em nó chuẩn bị HS mang đến ra mắt ngài
@ All. Tớ kiếm được chỗ đi V resort và Tản Đà RS giá mềm hơn roài . để hỏi lại chi tiết rồi nói Ngọc loa lên cho cả nhà nhá / @ All : Tình hình là Kevin nhà tớ máu chơi xe lắc lắm roài mà tớ biết mua cái mới thì chỉ được vài tháng là chán, là ko chơi được. vì thế cho nên tớ loa loa lên đây bà nào có thanh lí cho tớ nhá dùng vài tháng tớ thanh lí lại cho HR . Hoặc bà nào có mà không muốn thanh lí để chờ tập 2 thì cho tui mượn, hoặc thuê cũng được. Để đáp ứng nguyện vọng của con trai
Tớ vào điểm danh lần nữa nào, hihi, đủ quota hôm nay chưa ta??? @Hương: ok con gà đen, bọn mình người mẩu mà, híc, không nổi lềnh phềng nữa thế nên sẽ có cơ hội đụng hàng đấy hihi. Càng hay đúng không? cơ quan tớ á, còn mua cùng nhau nhiều khi cứ như đồng phục ý. @ Hằng ơi, V RS và Tản Đà cái nào gần Hà nội hơn, cái nào hay hơn thế (ở, ăn, đi lại, dịch vụ, giá cả, ...)? Có gì tư vấn tớ cái nhé. Thanks bà. Vì lớp đại học tớ đang định kỷ niệm 10 năm ngày ra trưởng ở V RS, định cuối tháng 8 đây, mà giờ này chưa confirm được số người đi.
Hằng ơi, nhưng đi V RS thì có phòng ngày 18/7 không? >>Hương: Hi hi, chắc do máy mới mua ấy dùng chưa quen thôi, chứ tớ chụp ảnh cũng thuộc dạng í ẹ lắm >>Giang: V RS và Tản Đà thì khoảng cách cũng không xa hơn nhau là mấy đâu. Nhưng tớ thấy bảo ở V RS thì thích hơn Tản Đà. He he. HR có Hương và Trà đi cả Tản Đà và V RS rồi đấy. Nhưng tớ nghĩ nên đặt phòng sớm vì đi ngày thường thì không sao chứ thứ 7 và CN toàn hết phòng thôi. HR cũng đang định đi V RS nhưng hết phòng ngày thứ 7 rồi :evil:
Sau vụ HR đi nghỉ RS kiểu gì tớ cũng thành " chuyên gia RS " ai cần thông tin RS gặp Hằng chanh leo @ Memay; Cứ để HR đi xong về bà đầy thông tin cho cả lớp đi nghỉ hihihihihi