Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Nhà mình dạo này toàn chuyện vui hay sao ko thấy ai vào thăm nhà mình vậy ợ?
Ðề: Re: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Mình cũng vậy đâý. Suốt ngày bù đầu với bài tập lớn. bảo vệ hết môn này đến môn kia. mệt quá à......
Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn hehe đúng là có chuyện vui là quên đi cái topic buồn này. thế buada dạo này có chuyện gì vui ko??
Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Hì em có chị ơi. Dạo này ng yêu em đổi tính đổi nết nên quay lại yêu em và tỉnh cảm với em hơn chị ợ. Chẳng biết đc bao lâu nhưng dạo này em đang hạnh phúc.hihi. Còn chị ợ?
Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn nhà tớ cũng thế. tự dưng chồng yêu nhiệt tình lắm. chả biết chắc do không khí đợt này có virut yêu hay sao mà ông nào cũng đổi tính nết thế nhỉ)
Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn khó nói lắm mẹ nó ạ. nhiều lúc mình bị bắt phải nói, bắt buộc phải tức ko nhịn đc lại thành bực dọc khổ lắm. có j cũng phải cho ra chứ chỉ vào ko thì mình thần kinh mất hic
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Hihi. chắc có lẽ do thời tiết. Dạo này anh ý tình cảm lắm ý. Em đi đâu cũng bảo đưa em đi. Rồi thì đi đâu cũng cho em đi cùng. Nhưng mà ông ý cũng hay ghen lắm chị ơi. hic.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn thế đòi ăn bưởi nhà tớ đi anh í có mua hông
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn bảo sao dạo này vắng bóng trên diễn đàn. bắt quả tang rùi nhé cái này chắc là Cam, Cam ơi khôn thế
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Anh ý bảo là.... Nếu nhà anh Cam, anh Bưởi khuyến mại mua 1 tặng 10 tính tiền 1 thì anh ý mua liền. ý Cam sao? hê hê.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Hề hề. Chị thì... Hôm naò em cũng phải bắt anh í đi bộ tập thể dục quang công viên mấy vòng đấy chị ợ. Em vừa về xong nghiêng ngó vào dđ luôn đấy. hihi
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn cái này ok chuyện nhỏ mà. Có điều phí dịch vụ 1 quà khác 10 quả
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Cam này đối đáp có nghề thế như thế thì còn ham hố gì diễn đàn nữa
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn ]] Nhà Buda hp quá chả bù cho em...cứ ở nhà hoài
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Cho mình góp 1 chân, nhiều lúc buồn chán quá, làm vạ lây sang con cai, chúng nó chang tội tình gì bị mẹ đánh, quát mắng oan
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn chị cần 1 tờ giấy 1 cây bút giận viết vào đó đem đốt đi. giận nữa chị dùng tay vỗ mạnh 2 cái vào mặt mình soi gương rồi rửa mặt gặp ai nói chuyện để bớt căng thẳng