Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ah ha, công nhận, lâu ko thấy mẹ BesHoai xuất hiện nhỉ?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Cho em đăng ký một chân, bé nhà em tên Ngọc Linh. sinh 28.01.2010. Rất mong được giao lưu với các mẹ trên diễn đàn. học hỏi thêm kinh nghiệm nuôi dạy con.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ối chà, nhà mềnh có chị cả nì...Cho cái hình mẹ nó ơi....
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Cha, Ngọc Linh vào nhà là làm chị cả rồi. Nhiệt liệt hoan nghênh...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Phù, giờ mới sửa xong ảnh ọp hôm trước mà máy bị treo luôn nên up tạm 1 cái đại diện lấy chỗ ngày mai up tiếp TG nhà tui
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Yêu quá, SG phải bắt chước chụp quả ảnh này mới được. Mờ sao chúng lại chịu ngồi yên vậy chứ? TG lúc nào cũng có đôi môi đỏ ngọt. Chị thơm em miếng nhá, chụt chụt chụt...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 kaka có chị cả rùi làng ui....................))
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Em Chin với em Nhím chém ró ác liệt, chả quan tâm ảnh ọt rì hết Bạn Ti Gơ nàm mình phải nòng rùi, ngưỡng mộ hết chỗ nói í
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hihi, mẹ Kem ko để ý là đứa nào cũng đang mải ăn ah, có thế chúng nó mới chịu ngồi yên đấy! Ah, mà chỉ có bạn Tý là hay chạy ra chạy vào vì cứ đòi mẹ ngồi cạnh, còn các bạn khác chịu khó ngồi yên lắm. TG ở nhà suốt ngày bị ba mẹ đè ra hôn hít nên "xệ" hết cả má rùi, Kem có chụt thì chụt nhẹ nhẹ thôi nhé....hí hí Hic, chán quá! Có bao nhiêu ảnh ọp ẹp mà dùng máy tính của ba Đường chả vào được FB của mẹ Chin để lấy ảnh up lên đây...huhu
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Công nhận, hôm đấy em Nhím với em Chin chén phồng tôm nhiệt tình nhất nhé! Mình em Chin măm gần 2 gói cơ Trong số 5 bạn, bạn Tý nhìn phong độ, chững chạc nhất đấy, đúng là anh nhớn nhất hội...Mỗi tội, phê bình Tý hay mè nheo mẹ nhé
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Tại chơi lâu quá, anh chán và đói nên bèo nhèo...hị hị...rưng mà rất vui. Chị cho em mấy ảnh của Tý vào mail nhé chị. thks chị nhìu
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Oh, chiều nay share cho mẹ Chin nhờ up lên fb rồi mà, ko có cái nào của Tý ah. Còn muốn gửi ảnh thì phải ngày mai cơ, mẹ Đường đang online bằng máy khác nên ko có cái ảnh nào hết á
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ah, cái vụ hôm trước "ban tổ chức" thật là có lỗi vì đã chuẩn bị ko chu đáo làm các mẹ và các con bị đói, chỗ ăn uống cũng ko được như ý. Lần sau lên kế hoạch sớm, sẽ chuẩn bị chu đáo hơn. Sozy nhá
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 2 nhóc ngủ rùi hay sao mà C vô nhà giờ này thế ? Vụ hu trc ọp ẹp thế nào C ?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 nhìn các con yêu quá cơ, tiếc thế hum đó nhà em về quê nên lại bị lỡ mất vụ ọp ẹp thú vị này rùi. Cảnh này hình như ở lăn bác đúng kg ạ, nhìn giống bãi cỏ trên đó quá Tg nhìn lúc nào cũng ngây ngô và ngồi im cho mẹ chụp hình thế nhỉ, ngoan ghê cơ.......oh, nhưng seo kg có chị suo đi cùng hả chị P ơi. Chưa đc nhìn mặt bé chin ở ngoài nhưng nhìn thoáng qua trong ảnh là bit cô nàng khá là đánh đá và ghê ghớm đây nha, có khi còn bắt nạt cả 3 anh zai ngồi bên cạnh ý chứ nhỉ.hihi...... em nhím hum đó quàng khăn quoanh cổ chắc mẹ Hà sợ con bị ho rùi, 3 anh zai nhìn phong độ quá nhất là anh cu tý trông chững chạc và già rặn hơn hẳn anh TG và anh sáo nhé. Đợi mai em hóng hớt xem tip hình vậy, có mỗi 2 tấm xem chẳng đã gì cả
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chị Hương ơi, mấy trang trước có hình nữa đó...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Đêm thanh vắng, nhà Kem tung mấy tấm ảnh đi biển Hàm Thuận Nam – Bình Thuận ngày 19 & 20/11/2011. Cả nhà nghía nhé… Kem với áo tắm Ba với Kem ở hồ bơi Mẹ với Kem Mẹ Kem Cảm ơn cả nhà đã xem hình.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Vồng dược cái mặt thôi nhá, còn ngừời còn dí dị, hic, chắc cũng sắp biết đi rồi, mẹ mong lắm, vì thấy con người khác chạy lon ton mà thèm, hị hị... P?S: EM Kem xinh nhỉ, giống mẹ, hihi..........
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nhìn mấy con yêu quá, muốn cắn cho mỗi đứa 1 cái, hihiiiiiiii
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Kem cũng biết làm dáng ghê.............giống mẹ, hihiiiiiiiiiiii Nhìn bà hơn 40 kg, cao 1m50 mà người vẫn gọn nhỏ xinh xắn lắm. Nhìn vậy họ bảo gầy là phải.