Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Hê hê. Cộng thêm khuyến mại 5 quả kèm theo ko phí. há há.
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn chi có gì buồn cứ trút vào đây, chứ tội lũ trẻ lém, chúng nó có biết gì đâu thấy a Bưởi bẩu có mối gì ngoài HN cơ mà
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn hê hê. Tùy từng lúc thôi Cam. Chẳng hiểu sao dạo này lại đổi tính đổi nết vậy chứ. Tình cảm ngày nào biết ngày ý. hihi.
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Đúng rồi chị ạ? có gì chị cứ chia sẻ với mọi ng. Chứ bọn trẻ có ội gì đâu ợ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Why? Vì anh ý có nhiều lúc cũng khó hiểu lắm mờ. Bó hand luôn.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn haha hay ghen chứng tỏ yêu mãnh liệt mình đấy) mà cũng chả biết đc . có ông ghen vì muốn sở hữu riêng, ích kỷ
Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn e cũng ko biết sau này con e lớn . lúc e cáu giận bố nó hay mc e có chút lây sang con ko nữa. dưng mà nghĩ là thấy tội con. mẹ nhiều mẹ cứ giận cá là chém thớt rồi nên mình cũng khó tránh lắm. lúc bực chút lên con chắc con cũng hiểu.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Hì. Anh ý nhà em hơi mập. Nên tối nào em cũng bắt đi bộ xung quanh công viên mấy vòng rồi mới đc về. Nhưng đc cái anh í cũng ko phải là người lười vận động. Mà chị có biết chỗ nào bán giầy dép của ng quá khủng ko ạ? Anh ý phải đeo cỡ gần to nhất í ợ....hic.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn dáng cậu đâu có to đâu mà đi dày khủng hả Dép Da, Dày chỉ ra tiệm đóng thôi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Hì. Tớ ko to nhưng anh nhà tớ thì cần hàng khủng.hihi. Ở tiệm thì chỉ có đóng giày da thôi thì phải. Dạo này đi tập thể dục nhiều đang cần giày thể thao. hí hí.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn giầy dép quá cỡ bạn lên BIG SIZE tại số 19 ngõ 259 Phố Vọng – Hà Nội ấy, nhiều giầy dép lắm.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Ko biết họ có bán hàng onl ko nhỉ? Cho em xin cái link em xem mẫu mã với ạ?
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Các ss ợ, em buồn nhắm Hw em đi khám mắt em bị cận 0,5 mắt phải, mắt trái bình thường. Huhu. Giờ thì em kiêng máy tính, nên chăc ít ra vào LCM rùi
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Vậy chị phải chịu khó uống thuốc, đeo kính vào ko lại tăng đâý. Em có mấy đứa bạn. Lúc đầu vì ngại ko đeo kính nên giờ cận nặng hơn ý ạ.
Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn ợ mẹ nó mới vào đc mấy tí mà chưa gì đã cận rùi thế nài thì nhà cửa vắng hoe à? hic khổ thân
Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn tưởng ko đeo kính tâp nhìn mới rõ chư nhỉ
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn hehe có 0,5 thui mà nàng, tầm này nó cũng ko tăng số nhiều đâu tớ 1 bên 3 1 bên 1,75 suốt chục năm nay chẳng tăng số, cái số dở dở ương mổ thì ko đc mà đeo kính thì quá ngại
Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn e thấy nhiều mẹ đeo kính nhìn cá tính và đẹp mừ...hehe
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Chỉ sợ bạn này ko vào lại buồn mà khóc mất thôi, Hehe. Mình cũng cận 4 từ lớp 10 đây mà giờ gần 30 tuổi rồi. Cận giờ phổ biến nên cũng có sao đâu. Ko có gì phải buồn cả bạn ạ