Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Bà ơi, hơm qua tôi mới cân 49,5 kg rồi nhá. Tôi mà hơn 40 kg tí là hom hem lắm.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Vậy cơ hả? Vậy mà nhìn bà vẫn gọn gàng quá. tôi mà 49.5kg chắc vuông tròn luôn, chỗ nào cũng phể xệ mất, hí hí. bà cứ giữ cân vậy cho đẹp
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hí hí, vậy là đẹp rùi phải k pà! Tôi nặng xương, người tròn nên nặng cân lắm. Bà gầy quá, phải tăng trọng mới ổn…
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Em Kem dạo này chụp ảnh chịu khó làm dáng quá Nhìn con gái mặc đồ bơi đáng yêu quá....muah....muah..... Mẹ Kem dáng này là chuẩn rồi đới, cơ mà đúng là em nặng xương nên nhìn người chả thấy "đầy" lắm nhỉ
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chụp ảnh cho Kem mệt lắm chị, lúc nào hứng may ra mới có tấm “coi được”. Cô nàng điệu hơn mẹ đóa. Em nặng kg vậy mà còn bị chê gầy, hix… A, chị up thêm hình chưa đóa? Hum qua mới có 2 tấm à, mà 2 tấm này đáng đồng tiền bát gạo quá… thấy yêu bọn trẻ quá.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 G ơi C kg xem đc hình của em chụp vơi kem j hết chỉ xem đc đến cái ảnh có bố kem thui ah. Kem dặo này trộm vía nhìn thích quá nhỉ, trông cô nàng chụp ảnh ngồi 1 mình trông xinh và đáng yêu quá, trông mông với đùi kìa ....kekeke, nhìn thích thế. Anh bb chưa đc đi bơi lần nào hết, chắc mùa hè sang năm ku cậu sẽ đc đi nhưng kg bit có mạnh rạn như em kem và em nhím kg hay ra đó đông người lại co hết vòi vào khóc mếu máo thì chit.hehehe...........
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Lội được hình Kem từ sáng mà giờ mới comment được, trộm vía Kem nhìn bụ bẫm nhể, nhìn cái tay với cái đùi thích thế, nhất là cái hình đầu tiên ý, nhìn con rất dễ thương muốn cắn cho một cái. Em Giang từng đấy kg mà trông vưỡn nho nhỏ người nhỉ, thế này là ngon lành cành đào lắm lắm ý, chị mà có phấn đấu xuống được từng đấy kg thì trông chị vưỡn ú, hic
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chắc lúc nãy nó chưa kịp loát hết nên kg thấy ảnh của 2 mẹ con đâu, giờ thì xem đc rùi nè.heheh..........Người mẹ G đẹp thế kia còn j nữa, C chỉ mong đc như em thui chứ gầy đét mặc quần áo thấy xấu mù em ơi. Em kem có dáng làm người mẫu đó nha, dáng người cao ráo hơi bị chuẩn đó...mẹ kem ngâm cứu rùi đầu tư cho con gái nhỉ ???hihi...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chỗ thừa của chị bù sang cho em là vừa đẹp chị ạ, kekeke............người muốn gầy mà kg đc, người muốn béo mà cũng kg xong nữa. Thế hum trc ọp ẹp chị kg cho 2 nhóc tham gia ah ??? Em chưa xem đc hết hình thấy mẹ kem bảo còn ở fia dưới mà em tìm mãi chưa thấy.hix........
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Tôi cũng muốn tăng trọng đây mà ko biết làm cách nào, ăn uống thì từ lần có bầu đến giờ những bữa thấy ngon tính trên đầu ngón tay, gầy quá chán lắm, sờ đâu cũng thấy dao kiếm, hic hic
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 cả nhà ơi, Kem đang bị tiêu chảy bì từ chiều hôm qua. ko ăn gì bất thường cả. cứ ăn vào là nôn. sáng nay mẹ đi mua men tiêu hóa, hydrasec nữa, và siro chống nôn. hy vọng sẽ ổn. huhu. có 1 đêm mà tọp cả người. Khoảng 4g sáng, nó cứ sục sọi lăn lộn, mẹ cho ti, thì ti 1 tí lại bỏ ra. mẹ cứ nghĩ hay là đói nếu mà đói thì phải ti chứ. nên đến 6g mẹ cứ thử pha sữa xem có uống ko. Nó ti một mạch ko thở rồi lại bỏ ra thở cả bằng mồm và mũi, vài phát như thế hết sạch 100ml ( mọi hôm ăn bằng thìa nhé- ko chịu ti bình đâu). bị mẹ bỏ đói mà mẹ ko biết. hic. nhưng cứ thỉnh thoảng lại nôn. 30f sau làm tiếp bình nữa. ăn dc 1 lúc lại nôn. ăn bột cũng thế. hic hic
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hic hic, chúc Kem chóng khỏi nha cho mẹ đỡ lo
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 To mẹ Kem: Nhìn em Kem thích quá, cái hình đầu tiên ý, lại còn tạo dáng nữa chứ...Giang thế là xinh chứ không quá gầy đâu...Mà da trắng thía...nõn nà và nom vẫn còn xì tin lắm, không giống người đã có con...hihi.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nó có ho hắng gì ko bà Nin? Hay là cho nó đi khám? Uống thuốc có thấy biến chuyển gì ko?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 tks nàng. tôi vừa gọi điện về thì thấy bảo cũng đỡ hơn tí rồi. ko ho gì cả. vừa rồi ăn lưng bát bột loảng chỉ nôn ra một tẹo thôi. mà tôi định cắt sữa ngoài thay bằng bột nấu loảng, ko bit thế có dc ko nhỉ, vì sữa chứa nhiều đường.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chắc Kem bị RLTH hoặc TC cấp rùi. Mẹ Kem mua sữa tiêu chảy (Enfalac Lactofree hoặc sữa tiêu chảy của Nga-loại này tốt hơn) cho con ăn nhé. Ăn sữa thường con càng dễ bị nôn vì sữa thường làm bé bị đầy bụng--->nôn, đi ngoài. Những lúc bị RLTH, cho ăn cháo thịt nạc, cà rốt xay nhuyễn, hơi lỏng lại tốt hơn uống sữa đấy. Để ý con bị đi ngoài nhiều mà ko chịu ăn uống thì cho vào viện truyền nước nhé. Theo dõi xem có dấu hiệu TCM ko (mùa này đang là mùa Rota và TCM), người chăm sóc và bé phải thường xuyên rửa tay xà phòng diệt khuẩn, ăn chín, uống sôi nhé! Chúc Kem mau khỏe nha!
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 chị nói CTM em mới nhớ. xung quanh miệng nó nổi mụn li ti ( cách đây phải hàng tuần rồi cơ, cứ hết lại khỏi) các chỗ khác ko thấy gì. cảm ơn chị nhé. tí về em đi mua sữa dành cho bé tiêu chảy cho Kem uống.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Tình trạng của Kem là bị rối loạn tiêu hóa hoặc trúng thực. HY vọng con ói/ ị hết cái độc ra thì sẽ khỏi.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Còn ảnh trong máy mẹ Đường nữa mà chưa up lên đây, mới up lên FB thoai, em lượn vào FB nhà Chin mà xem trước ý. Chị cho con chuột Bee tham gia thôi nhưng nó đang ươn người bị mẹ tha lôi đi về ốm, cứ quấy suốt, hic. Sóc nhà chị đi ngủ sớm lắm nên chị chẳng tha nó đi được, chưa lần ọp nào Sóc tham gia được, khổ thân con tôi, hic
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hihi, em mà biết trưng diện chắc nhắm chàng lầm (cho em tự tin tí...). May quá, em đựoc nước da trắng của con gái Bắc...