mới đầu tháng, hôm qua thằng ở công ty mắt nhắm mắt mở thế nào đá luôn vào cái ban thờ thần tài , hic to thế mà vẫn đá vào đc làm lệch cả ban thờ, may mà bát hương mình cho keo con voi ở dưới k thì chắc bay roài:evil: Lộn hết cả tiết, nó lại còn nhăn nhở ra cười nữa chứ, lúc đấy chỉ muốn vớ đc cái gì là đập nó luôn :axe::axe::axe: thấy bảo động bát hương là rách việc lắm,không biết có phải làm lễ gì k nhể cả nhà
Nhà mình có ông quan công đứng cửa , một hôm có đứa nhân viên đến cúi xuống bỏ dép ngoài cửa mà chả hiểu thế nào mông nó chạm vào ông quan công làm ông ý ngã rơi xuóng đất (chả hiểu thế nào ông ý không ở ngay ngoài mà nó đứng ngoài chắc nó quay mông vào nhà vì còn quay ra gọi đứa con ?) tối hôm đó thằng cháu sốt cao rồi lại dị ứng rồi lại đi ỉa .... mà thằng đấy "trộm vía " ít ốm . Song rồi từ đó liểng siểng sốt mẹ nó phải nghỉ làm . 2 tuần sau mình đi Ba Vì vô tình gặp người bạn đi cùng , anh ấy không lên núi lăng mộ bác được vì bị say xe quá phải ngồi lại. Lúc xuống anh ấy mới bảo do mọi người có kế hoạch đi và ở đấy họ sắp xếp xin phép trước con anh ấy chỉ đi ké không có tên trong đoàn nên không lên được , mà anh ấy không bao giờ bị say xe hôm đó lại bị . Nghe anh ý kể mình nghĩ lại vụ ông quan công nhà mình thế là mua lễ về thắp hương cả ban thờ lẫn ông quan công . Nhưng chả hiểu có tâm link gì mà tối đó thằng cháu khỏi sốt thật. Cho nên mẹ BinZin cũng thử tìm hiểu xem nhé ?
úi, đá vào bàn thờ ah? thế có bị xê dịch bát hương k? Bát hương là k được để bị xê dịch đâu. Mà đá lệch cả bàn thờ thì động bát hương là chắc rồi. Tốt nhất là mua ít đồ về làm cái lễ nhỏ đi. Làm cái lễ nhỏ xám hối đi.
Thì nói để còn biết mua đồ về mà lễ cho đỡ lo , đấy là nhà tớ biết đâu nhà bạn lại khác nhưng cứ mua đồ lễ về cho đỡ lo suốt tháng cho thoải mái tâm lý mà làm cái khác .
Bác ơi, làm lễ thế nào bác hướng dẫn nhà em cái...mấy tháng nay nhà em đen đủi quá...sắp tèo hết rồi đây....help...me...
ờ thì cứ mua vàng tiền, hương hoa quả về thắp hương thôi, nhưng mà lễ xám hối thì nên mua ít đồ mặn như thịt với rượu nữa...ah, nhớ có thêm ít gạo muối nữa, thắp hương xong thì ném ra trước cửa ý...nhà bác hay làm lễ thế
Mụ này, thứ 7 tuần sau là ọp ẹp hội khỉ nhé. Mụ lại lượn đi xem bói ah? Định bỏ hội bỏ hè ah? Lúc khác đi đi, tôi đi xem bói, thứ 7 còn phải ọp ẹp đã.
Nhà chị cũng vừa bị lệch bàn thờ, 3 bát hương thì bị xô nghiêng hẳn đi do bác zai hôm vừa rồi chả hiểu thắp hương thế nào xô cả vào bàn thờ ( Hôm nay vẫn chưa chỉnh lại đc vì bác ý vừa ốm dậy, cũng lo quá mà k lẽ lại cãi nhau. Mà việc này chỉ có mỗi bác zai làm đc vì bàn thờ cao quá mình thì chả làm gì đc thôi thì chỉ biết cầu các cụ xá tội cho con cháu vậy [-o<[-o<[-o<[-o<[-o< đợi bác zai khỏe để kê lại vậy
@Chickybabyshop: Thấy bẩu nhà Chicky đang tìm người, em xem thử toppic này nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=50134