Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Welcome mẹ con Sukem nhé, mẹ nó bằng tuổi mẹ Đường đới, Sukem làm em út nhể, còn út ít nào nữa ko nhỉ?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hihi, nhà mình lại thêm 1 mẹ gà Nhà kingkong hình như cũng 2 nhóc rùi hả?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 To mẹ chip : em vừa xem hết chỗ hình xong, đúng là kg bõ công em ngồi canh từ sáng tới giờ để đợi xem hình, đã mắt quá chị ạ...heheh nhưng em kg thấy chị trong ảnh chắc tại hum đó chị làm thợ ảnh rùi. Nhìn các con vui đùa, những nụ cười hồn nhiên ngây thơ và trong sáng, ánh mắt ngơ ngác.....kg biết dùng từ gì để diễn tả nữa chỉ gói gọn trong 2 từ đó là " Hạnh Phúc " thui ạ. Thật HP khi chúng ta đc làm cha làm mẹ....chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ , niềm vui trên khuôn mặt của các con thui là M đã thấy vui và Hp liem rùi, những nỗi buồn hay những ấm ức kg vui cũng theo gió mà bay đi thui...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ôi dồi, nghe bà nói văn thơ quá Dưng mà thích! Mấy bà í chém hai mẹ con tôi tưng bừng trên FB đấy. Cứ thấy mẹ con tôi lành mà bắt nạt suốt í
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 BB coi hình,chỉ la "ê,ê,...a,a..." hihihi
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ừa phải đấy, con Chin nó giống mẹ nên nó lành quá cơ, nghe nẫu thía, he he
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Há há, thế thì chị có duyên với chồng em hơn em rùi. Em Kem thích nước nhưng ra biển hồ rộng lớn cũng sợ mà ôm lấy mẹ, ba mẹ trấn tĩnh thì cũng thích, có tấm 2 bố con cười vui lắm nhưng mờ mất rùi. Em sợ lạnh nên k dám cho con tắm lâu. Hè nhất định mẹ phải cho anh BB đi tắm nhá. Tạng người đó chị, em có eo ọt gì đâu, cũng mỡ màng lắm, tại xương to nên mới thế.. 2 bác khen cái mông, cái đùi làm con xí hổ chit. Hô hô, em thừa eo đó anh BB ui, bụng bia rùi… Em ăn uống lung tung thì gầy liền, em chỉ cần ăn cơm điều độ thể nào cũng tăng cân. Hay chị ăn uống thất thường? Hoặc do chủ yếu là tạng người. Ha ha, nghe bà nói dao kiếm nghe ghê quá. Tôi cũng toàn phải ôm lão dao găm nhà tôi kìa, chả mập nổi.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 hum nay em mới được coi ảnh đi lăng bác,nhìn 5 anh em siu nhân iu thế k bít!đọc thêm lời miêu tả của mẹ Tý mà em cười bể bụng
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 thích nhất ảnh này nhìn em iu quá,ra dáng ghê!
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Quả đúng là em phải kiên nhẫn lắm mới xem hết hình được, đang ngồi ở cty chỉ lo bị dòm ngó. Các mẹ và các con chơi từ khi trời sáng tới khi tối trời luôn, chắc lắm chuyện lắm đây. Em là em vẫn rất thích hình ảnh các con ngồi với nhau Sao lại gọi là “bộ đội Chin” vậy chị? Chít, mẹ Linh lại chết với danh hiệu “mẹ mìn” rồi. Tấm chị bế Chin đeo khẩu trang, em thấy giống Cẩm Ly quá. Chin và Nhím ngồi với nhau cứ như chị em chung một nhà vậy. Em Chip hôi đáng yêu, non nớt chứ hổng “già đời” như Chin, Nhím nhỉ? Đường gia đi đâu cũng đủ bộ sậu, niềm mơ ước của em đó. Mẹ Trang diện thế, cơ sao đi chơi sớm mà vẫn k cho em Sóc đi cùng? Hình bà Hà quảy ba lô ngược trẻ trung lắm, như sinh viên vậy, hết tóc xù rùi à? Chị Tú đứng chống nạch … chửi ai chắc người ta chạy mất dép, hehe. Sao mẹ Chíp ít vào nhà Cọp thế nhỉ nhưng luôn tích cực ọp. Ô oa oa, sao k thấy mẹ Đường xuất hiện thế này? Hay chị làm phó nháy?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 định vào 8888 với cả nhà mà đến giờ về mất rùi,chỉ kịp lội coi hình các con thui,chán quá!
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nhà tớ 2 đứa rồi, anh sinh năm 2008, còn em thì 2011. Chắc su kem là út ít ụt ịt nhất rồi, em chưa biết đi nhưng mà leo cửa sổ thì nhanh lắm rồi. Mẹ nào tuổi Gà với tớ nữa thế, cho tớ làm quen với nào.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 sao mẹ nó về sớm thía?................................
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Các chị xấu quá, ném nhau ở FB, em đang thiệt thòi vì chưa vào đó bắn tỉa được, nhưng dù gì các chị nỏ được thờ ơ với biệt thự này nha.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 A a, nghe kingkong làm em nhớ tới “cá sấu chúa”. Welcome bé út nhé. Cha, cũng 1 cặp nếp tẻ đẹp lắm, nhưng cho điểm 9,5 thôi… vì hổng được con gái đầu lòng, hihi.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Đó, có mẹ Đường nick chip-hart ý, mẹ Đường cũng 81 và có hai nhóc Chuột và Cọp đó, nhà chị cũng hai nhóc Chuột và Cọp nhưng mà chị sinh năm 79 cơ, he he..
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Em lập FB đi, nhanh ý mà, cập nhật thông tin nhanh lém, nhiều mẹ giờ công sở lượn vào nhà mình nhưng mà mạng chậm nên ko kịp chuyển tab khi sếp lượn qua, he he..vì thế ko dám trôm giờ công sở để vào 888
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hihi, gọi là "bộ đội" Chin vì em ý trông rất "gấu", mà ngoài Bắc thì hay gọi những người như thế là "bộ đội" em ah...hehe Lần nào đi chị cũng chỉ chăm chăm chụp ảnh để lấy tư liệu nên có được lên hình đâu, nhưng mà có mẹt 3 ba con Đường gia là okie roài - bộ mặt của chị mà...hihi
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chị Hương văn vẻ thế, nghe mà cảm xúc dâng trào… Ngày xưa chắc thư tình ác lắm nhỉ?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 ui, có con gái là niềm mơ ước của em rồi mẹ nó ạ. 9.5 với em là làm tròn thành 10 đấy.