véo cằm mẹ nó vào nhà, chăm vào đây 888. Ở đây ai cũng nhiệt tình hết trơn, ở xa cứ vào tâm sự cho đỡ buồn của kẻ xa quê hương nhé. Khi nào về Hà nội thì ọp ẹp cười toe toét luôn.
Ko phải chỉ có 1 mình bà chán đâu, t đây cũng giống bà đây nè hnay vẫn phải đi làm. Chúc cả nhà Ngựa cuối tuần vui vẻ hen. Mong seo ngày mai cũng mát giời như hnay để con đưa các con đi chơi hỉ.
Sáng trời mưa mát mẻ nhỉ, nhưng giờ cũng hơi hửng nắng rồi Chiều nay nhà tôi đi Hải Thịnh tắm biển, chúc các bà ở lại vui vẻ nhé, he he
Mày giống tao , tao cho hai em ăn sáng và uống sữa xong lủi thủi đi làm , 3 bố con nó ở nhà sướng hơn tiên , mày bảo có bất công ko ?
Vì bà ít nói nên tôi phải nói dùm bà đấy , nhân tiện tôi cảm ơn mẹ Loan thêm một lần nữa về vụ thuốc của ông ngoại Nhím nhé , tôi có nhắn tin mà ko thấy bà trả lời mà .
Bà nói vậy nhưng tôi có cảm giác bà nhớ HN hơn đấy, hi hi hi. Tôi cũng phải đi làm nhưng may hơn các bà là chỉ phải đi nửa ngày thôi. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé.
Nghé ơi mụ vào đây xem hộ tôi đã ổn chưa vậy, tôi vẫn chưa post được hết ảnh lên http://s691.photobucket.com/albums/vv277/MeTomTit/?start=0 Tks mụ nhiều
Vì tôi bỏ số máy đấy mất rồi, số cũ của tôi chuyên giao dịch với khách hàng là 0913.325202 và số dành cho hội nhà mình là 0168.9896666. Nếu ông ngoại cần thuốc mụ cứ bảo tôi nhé vì bà ngoại Tom bị huyết áp thấp nên ko có nhu cầu sử dụng đến
Đây mới chỉ là up ảnh thôi, còn mụ làm riêng 1 topic để up hình vào đó, thông tin liên hệ và trả lời các thắc mắc của ng mua nữa
Tôi không đi được rồi bà ơi, ngày mai CN chồng tôi có kế hoạch đưa cả nhà đi thăm bà nội Tom. Đành phải sory bà, chúc bà đi vui vẻ nhé. Quần áo cũ thì tôi rất nhiều, khi nào hội ngựa làm từ thiện tôi sẽ tham gia nhé. Tôi vẫn mong hội mình đóng góp để có quỹ làm từ thiện như ý tưởng của mẹ Nghé.
Các bố các mẹ nào ở Hà Nội thì giúp em nhé, em đang làm cho một công ty nghiên cứu thị trường và đang rất cần có khách hàng tiềm năng . Công việc của em là một phỏng vấn viên chuyên tìm hiểu như cầu và thói quen tiêu dùng của mọi người, các bố các mẹ chỉ cần trả lời giúp em( tầm 15-30phút thôi) với mỗi dự án mà em làm thôi nói chung đơn giản lắm không có gì lằng nhằng cả hì hì tất nhiên phỏng vấn xong em sẽ tặng các bố các mẹ quà ( tuy nhỏ thôi nhưng mà tùy dự án) . Các bố các mẹ cho em địa chỉ dù ở bất kỳ đâu tại Hà Nội nhé ( ghi rõ ngóc ngách số nhà phường quận giúp em ) số điện thoại liên hệ ( hí có số máy bàn hoặc di động cho em đều được ) à em quên tên tuổi nữa nhé ! Thank trước hihi
Tôi lên đây để chào các bà, 5 phút nữa tôi đi Bắc Ninh, hơi buồn vì không qua thăm Bông xinh đươc, mấy khi có dịp lên nhưng mà lần sau lên cả hội thì sướng hơn. @Phúc: bà khai trương ở Đại La, địa chỉ cụ thể như thế nào? cho tôi biết để tôi thứ 3 tôi qua mua vài thứ tiện thể thăm hỏi riêng bà 1 chút, hy vọng gặp các bạn Ngựa yêu quý của tôi ở đấy. @Hoa: đã đi biển về chưa, thứ 2 nếu xuống bấm mà tôi có nhà thì nhớ mang quà lên cho tôi đấy nhé, động viên bà đi bấm nhé, còn tôi thì động viên mụ đấy, cố lên Me2con! Cố lên @Nghé: mày vẫn bận quá à, tao cũng bận, tuần sau lại qua CH Nghé chơi nhé Thôi chào các bà, tôi đi đây (còn chưa thay quần áo và trang điểm tý đây, thôi chết mải buôn muộn mất rồi, đối với tôi chẳng có việc gì quan trong vào đây để được cười và HP cùng các bạn yêu của tôi