Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    E vừa xem lịch, hóa ra thứ 6 là mùng 1 rồi, thế là xổng hẹn ăn ếch với ăn gà à. Bắt đền, bắt đền.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, e xèm bánh gato quá...huhuhu
     
  3. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Tự rủ mấy chị đồng nát đi ăn ếch cũng được mà chị :D, e xèm quá... ngon mỗi tội mùi ...hihihi
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  4. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hôm chủ nhật em mới làm cái bánh mỳ này ngon lắm. Ăn như là bánh đi mua tiệm ý. Bánh mỳ hạt óc chó với vị đằm của mật ong rosemary.


    [​IMG]

    250ml nước, 50g mật ong, 15g muối, 300g bột mỳ, 100g bột mỳ complete, 8g men nở. Cho theo thứ tự ấy vào máy, bật chế độ bánh mỳ nhà quê "Campagne". Khi nó kêu í í thì cho 100g hạt óc chó và 1 thìa Cà phê lá rosemary. Thế là xong việc. Mật ong giữ cho bánh mềm lâu hơn hẳn.
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    èo, chưa lội kĩ xem bà bị vụ j nhg sao cty thế mả ko có kế toán??? cty chồg tôi như mắt muỗi cũng có KT đấy, tôi trả 20tr/năm cho cả cty của tôi và chồng tôi. nó thạo việc và biết rõ mấy ông thuế má lắm nên rất yên tâm.
     
  6. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thì có thuê 1 ông kế toán chuyên kê khai thuế mà ? Kiểu hàng tháng đến lấy chứng từ về làm báo cáo, tờ khai ấy. Đến kỳ tôi phải quyết toán, nói chung cứ bới ra là ngại ấy mà. Bà kd dịch vụ chắc đơn giản hơn tôi rồi
     
  7. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    E vừa lướt qua bên Ném đá, có vụ bé 4 tuổi kể bị cô lấy băng dính dán vào vùng kín vì ko cho dùng giấy vệ sinh vì sợ tắc cống. Vụ việc thì vẫn chưa rõ ràng nhưng phần lớn mọi người đều nghiêng về ý kiến là bé ít tuổi như thế thì ko thể tưởng tượng ra cái việc dán băng dính kia, và rất là thương bé, bức xúc với cô giáo và nhà trường. Cái mà làm em thấy chuối nhất là 1 mẹ đứng ra hô hào các mẹ chuẩn bị tẩy chay cái trường này. Em thấy thối ko thể tả cho cái hành động "đám đông" như thế, giống như cái vụ hô hào tẩy chay Magic Flame ở cái vụ nổ khí ga ấy.
     
  8. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Rẻ thế nhờ :rolleyes: .
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Chóe, lội rồi, hiểu vấn đề rồi, quả này bà lĩnh đủ đấy vì hàng hóa nhà bà nhiều, 6 năm nó cho quyết toán là chuẩn rồi, chỉ lo nó cho 10 năm mới quyết thì vỡ mật vì sốc.
    kinh nghiệm làm quyết toán thuế lần trước tôi cũng vãi mủ mà thuế Tây Hồ nó mõi thôi rồi, may cty tôi bé nên 6 năm mất có nhõn hơn 10tr, đấy là thời điểm 6,7 năm về trước chứ giờ doanh thu như nhà bà mất độ 50 - 100tr là chiện phình phường.
    Nếu bà ko muốn thuê kế toán thường trực thì có thể thuê 1 cty Tài chính, nó chăm lo hết 3 cái vụ quyết toán cho, lúc đầu tôi định thuê nhg vì cty chưa có hoạt động gì đã đòi 20tr/năm rồi nên là cút, tôi nhờ e kế toán bây giờ làm giá 10tr/năm. Bọn kia nó chuyên lắm, nó rành rẽ đủ các cấp bậc ở Thuế, mình chỉ cần cung cấp chứng từ còn đâu là nó lo tuốt nhưng gặp phải bọn khốn nạn nhá, nó bưng mình cho thuế xơi ngay.Hồi xưa cty tôi cũng ở HBT ấy, vẫn nhớ có anh Bằng cực đáng yêu và dễ mến ở dưới đấy. Chục năm rồi chắc anh ấy lên chức rồi cũng nên.
    Các bạn Thuế nghề là moi móc cực chuẩn, kết quả cuối cùng là đưa ra 1 cái giá, giả dụ nhá, bà trốn thuế độ 200tr, nó sẽ đòi 1/2 rồi 1/3. Đấy, bạn chỉ đưa cho mấy đường cơ bản cho mà vỡ mât. Ah mà bà có đẻ cũng chả trốn được đâu, chủ doanh nghiệp vẫn phải mò lên mò xuống 5 lần 7 lượt đấy, ko dúi cho nhân viên được đâu, hồi xưa tôi ko trốn nổi nhg lại có chị KT cực khéo, đi làm vì là chính, chị ấy đỡ hết.
     
    Amethyst thích bài này.
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    uh hài lòng lắm, hàng tháng e ấy lo nộp tờ khai thuế cho 2 cty, 1 cty thì gửi qua mạng, 1 cty của chồng tôi thì nộp gần nhà nên tôi toàn tự đi nộp cho e nó đỡ vất, rồi thì nó lo viết hóa đơn, tôi đi đâu hay nhặt hóa đơn là về đưa e nó cất đi hộ. có vụ j là nó à ơi thuế ngay cho, dễ dàng lắm vì nó đang làm cho cty của bà bạn tôi. Nói chung là nó nhàn, mình nhàn, lợi đôi đường. Kiếm được 1 em như thế cũng khó lắm vì tính nó thật thà, chịu khó. Đang lo lo vì nó tính đi XKLĐ sang Nhật, chỉ mong nó ko xin được visa.
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    tôi dạo này còn ko muốn sang bến ấy, lắm chiện thối quá + thêm sư thối thum thủm của mấy con mẹ rảnh hơi.
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thế có ông ấy rồi đỡ lo được 1 tý là ko mất chứng từ rồi. uh công nhận là kinh doanh dịch vụ nhàn nhã lắm. thế lần này là quyết toán lần đầu à?
     
  13. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Báo cáo là máy làm bánh mì em chỉ còn có 3 máy thôi ạ. Buồn cười có chị khách hàng ôm đến mười mấy cái để làm quà biếu. Chị ấy bảo đã mua 1 cái từ cách đây mấy năm, dùng thích lắm, hôm trc vô tình vào cửa hàng em nhìn thấy máy này, chị ấy vội đặt mua 10 máy nói là để làm quà biếu. Mấy hôm c ấy hẹn mà k thấy đến, e gọi điện hỏi thì bảo cứ giữ máy cho c vì c đang bận k đến đc. Qua vài ngày em nghĩ chắc là c ấy k mua đâu, thế nào mà hôm kia c ấy quay lại mua 11 cái, bảo muốn mua nữa nhg k đủ tiền, vẫn dặn em là còn 3 cái thì cứ để phần, rồi c ấy sẽ qua mua nốt. Em tòa mòa mới hỏi c mua làm gì mà nhiều thế thì chị ấy nói mua để đi biếu, đếm sơ sơ họ hàng sẽ biếu khoảng 7,8 máy rồi. Còn lại c ấy cứ để dành đấy biếu dần :D
     
  14. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Lần 2 bà ơi. Lần 1 QT có 2 năm thôi, rồi nó để cho xả hơi đến giờ là 7, 8 năm rồi, nó bỏ qua cho 2 năm k sờ đến đấy he he. Cũng chưa biết có mất chứng từ hay không, tôi thuê kế toán nam, nghiệp vụ vững nhg mà cẩu thả lắm, tôi nhìn ông ấy kẹp chứng từ mà tôi phát hoảng, chỉ sợ ông ấy làm rơi mẹ tờ nào của mình. Nên là cứ hết tháng ô ấy đến lấy chứng từ về làm là tôi phải ngồi soạn lại chứng từ: dịch vụ riêng, hàng hóa riêng, theo thứ tự ngày tháng rồi ghim chết dính từng tập, nhét folder ghi tên " chứng từ tháng .... năm ......" kính dâng ông ấy bằng 2 tay đấy ạ.
     
  15. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    èo quá rẻ nhờ. Hôm trc tôi nghe lời bà tôi tăng lương lên 1.5 tr/ tháng. Anh kt của tôi vẫn chê ít, kêu là a làm chỗ khác anh chỉ phải chỉ tay 5 ngón thôi, còn có nv làm hết. Còn ở đây anh phải đich thân làm hết mọi việc. Để tôi kể xem nhiệm vụ của bác ấy cái nhỉ ?
    - Tờ khai GTGT hàng tháng + năm (nộp qua mạng)
    - Tờ khai TNDN hàng quý + năm (nộp qua mạng)
    - Tờ khai TNCN hàng quý + năm (nộp qua mạng)
    - Báo cáo sử dụng HĐ quý + năm (nộp qua mạng)
    - Báo cáo tài chính năm
    - Các nghiệp vụ kế toán trên chứng từ theo quy định
    Chứng từ tôi tự sắp xếp và lưu trữ chứ anh kt k phải mó máy vụ này nhé.
    Theo thỏa thuận thì lg hàng tháng tôi có giữ lại 1 khoản và sẽ trả khi quyết toán thuế. Cái này là để anh ấy có trách nhiệm k bỏ rơi mình giữa chừng thôi chứ dù QT có sai, có lỗi, phải phong bì phong bao gì thì tôi vẫn trả đủ anh ấy khoản ràng buộc này. Tôi tính sơ sơ, quyết toán kỳ này xong thì anh ấy sẽ nhận đc 1 khoản tầm 20 trẹo
     
    Sửa lần cuối: 22/11/2011
  16. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mai mẹ em về quê lo việc mồ mả cho bố em,có đến 90% em không đi ọp được rồi.Chị Kún ơi,nếu em không đi oph được thì áo chị Anqinh gửi cho em,chị đi qua nhà em quẳng cho em nhé,hay đưa cái Kêu cầm về cho em cũng được.
    P/s: em bị giời leo,2 vết dài khoảng 2cm trên mặt,ngứa lắm,làm thế nào bây giờ ạ?
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thì con bé nhà tôi nó cũng đâu nặng nhọc gì, chính vì rẻ nên là tôi chửa cũng toàn giằng đi nộp tờ khai cho nó đấy. 1 cái kia nộp qua mạng rồi. nhg nghe cái lão nhà bà tôi ko ưng bụng lắm, đàn ông dẫu sao cũng khênh khạng kiểu éo gì ấy.
    đợt vừa rồi tôi làm Báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập xác nhận ấy, móc được 1 bố ở tận Hải Phèng nhá, nên rẻ rẻ 10tr, chứ ở HN, cứ bèo bọt cũng tầm 30tr, có khi tính 30tr/năm ấy...vãi.
    Có 1 bà làm rèm, 7 năm chưa làm, giới thiệu cho bố ấy, bảo thôi mỗi năm 10tr, bà ấy giẫy lên, kêu 20tr/7 năm...hihihi...


     
  18. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em thấy ở quê em họ hay nhai gạo nếp rồi đắp vào chỗ bị giời leo đấy c ah
     
    chip-chip thích bài này.
  19. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    2 cái vết hôm nọ là thành giời leo hả bác?
     
  20. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Tối này em được cho bịch bún măng vịt to đùng. Chơi với con chán chê, con ngủ xong em mới ăn uống, dọn dẹp. Chồng ăn bữa trưa rồi té đi đến giờ luôn
    Chị bạn em kể là chị và con gái đi ăn, con gái chị hỏi: 2 mẹ con mình đi ăn sao ko rủ cô mai ( là em ạ)
    Mẹ nó đùa là: mẹ bo xì cô Mai rồi nên ko rủ
    2 mẹ con ăn xong nó bắt mẹ nó mua 1 bịch mang về cho em. Mẹ nó rủ nó đi uống sinh tố rồi về, nó bảo mang bún về cho cô ăn rồi nó mới đi
    Ôi, em ko biết con trai sau này có tình cảm được như vậy ko nữa, em thấy mấy chị bạn có con gái lớn, nhìn 2 mẹ con ríu rít mà em thèm quá
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này