Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    khổ nỗi nhà em lúc nào cũng sẵn Panadol extra vì e hay bị đau đầu mà, từ hồi bầu k dám uống chứ đấy ạ. Em chỉ để ý thành phần chính paracetamol chứ k để ý cái caffeine, hi vọng là mẹ e quen cà phê liều cao rồi thì 1 tí cái caffeine thêm nếm này k có td nhiều. Thuốc an thần hiện tại trong nhà e chỉ có cái siro Theralene nhg đọc trong hdsd nói k dùng cho bệnh nhân động kinh hu hu Tự nhiên em thấy lo ghê, đêm hôm mẹ ngủ có mình, già rồi mà ông 1 nơi bà 1 nơi, chán thế chứ
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thuốc này đúng mẹ em không được dùng rồi vì chống chỉ định. Em cho bà xúc miệng bằng cách ngậm ngụm rượu rồi nhổ ra, và lấy cái khăn nhúng nước lạnh đắp lên má bên bị đau răng ấy cũng đỡ hơn em ah

     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  3. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hồi í hội LC, hay còn có tên mới là DAS, bị bên WTT ko cho đặt tên là DAS, mà chỉ cho phép đề là "Ko đơn giản chỉ là ăn kiêng", thế có vô lý ko. Chủ top ha.misi và bọn chị kiên mãi mới chịu đấy. Giờ vẫn còn top bên đó, có đủ tên. Nói chung là bọn chị cũng đã có đấu tranh và cũng đã có kết quả. Nhưng dù sao vẫn ko thể phục min mod bên đó được.
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    ah bác Hasimi thì chúa cùn và dai, bẩu sao bác thắng, thôi bọn e hèn mọn, lui về ở ẩn cho lành chị ah. ra xã hội đã đấu đá mệt bỏ cha, giờ lên đây giải khuyây lại cũng đấu đá.
    chị vào chia xẻ Lâu kép cho cả nhà chúng e với, chứ lắm mợ bên này cũng tý tởn Lâu kép đấy ah. Tết xong là e cũng xắn quần xắn áo Lâu kép xem dư lào.
    @ Cả nhà: e đã chiêm ngưỡng chị Mô Mô = xương = thịt nên e mí mạnh mồm chém ah.
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thế nó treo biển kiểu: thơ vườn thì bố bà cũng ỉa vào mặt nó ấy.
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    ơ hay, e ko chém phần phật thì ai thổi lửa, dúi rơm vào Bếp cho nó cháy hả chị? mặc dù là mệt lắm....nhg nếu ngủ thấy phí hoài cuộc sống.
     
    bigball82thuhang2006 thích.
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    hihii...quả này bảo sao mẹ hay bênh ông anh /
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thôi bắt chồng chạy xuống dứoi này xa xôi lắm, để chị mượn ngừoi khác. chị cảm ơn mày.
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Lẩu bò cho nhanh bà ah
    Kiếp sau, nên sinh ra ngu ngu, ngoan ngoan ấy, nghiệm là sẽ an nhàn hơn.
     
  10. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em nhảy vào bếp, có hai mục đích:

    Một là, nếu đang có nhu cầu nồi áp suất, thì cái ELO này, ở nhà mình bán 2700k, có nên mua không các mẹ, Tefal mới cả Fissler chát chúa quá mà em không thích mua nồi tàu:

    http://www.amazon.com/ELO-99388-Pra...?s=home-garden&ie=UTF8&qid=1321978024&sr=1-11

    Hai là, vụ Noel thế nào, em tội lỗi là không lội bếp, mong các bác đại xá nhắc lại cho em với?

    Em ôm hôn cả nhà nhiều, hơn tuần nay gần như nghỉ việc ở nhà trông con, em mới trộm nghĩ chắc có phải tăng lương cũng vẫn phải thuê giúp việc, không thì tiếc tý tiền thành quá tội ý các mẹ ạ. Không làm được việc gì, tức là chả có đồng nào phát sinh hết. Ở nhà với con thì cũng thích thật, nhưng phải bỏ hết việc để ở nhà thì méo mặt quá, em mới nảy ý tiêu tiền giải khuây bằng cái nồi áp suất đấy ạ, em bực cái nồi tàu từ lâu.
     
    Amethysttutibimbim thích.
  11. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Không thắc mắc nữa chị đi ngủ nhá. Buồn ngủ quá rồi vẫn ngồi đợi xem Chóe mí Khét nó hỏi gì không thì nói nốt rồi thăng đây
     
  12. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ô cái con lớn nhà chị nó là cháu cô Kún à, nó toàn sợ ngủ thì phí thời gian.
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  13. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thế chị giúp việc vẫn chưa lên à? Liệu có bùng luôn không em?

     
  14. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thầy thuốc nhân rân :D, em xin ba lần tôn vinh bác là thầy thuốc nhân rân chỉ đơn giản là vì thông điệp quá ngắn!
     
  15. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bùng thì không bùng chị ạ, nhưng cô ấy người Sán Dìu, lắm tục lệ cúng giỗ lắm, thứ hai tuần sau mới xuống được, ơn giời là họ lại không làm 49 ngày!
     
  16. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Người trong làng lắm tục lệ lắm ấy, mà đấy là bây giờ đã giản tiện đi lắm rồi nhưng vẫn còn phức tạp. Thôi thế cũng còn may, giờ chị thấy tuyển giúp việc còn khó hơn là tuyển thư ký. Lần này chị ngủ thật vì buồn ngủ quá rồi

     
  17. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    À nhân tiện có Chóe đây, gớm chị sang nhà bà ở, đêm đến là vợ chồng cách biệt nhưng nhớ chồng chỉ ngang nhớ cái Supra nhà cô thôi, mấy ngày cuối tuần vừa dắt díu nhau về nhà, chị bắt nó làm liền ba cái từ đêm đến trưa, mà rồi cũng chỉ có được mỗi miếng con con vào bụng, thôi thế cũng là may chứ sợ nhất mua cái máy làm bánh mỳ về để tạo eo bánh mỳ.
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Khen khét: dời về đây độ mùng 6, mùng 7 tháng này thôi.
    Giá bán hàng lại được tăng trang như Bếp thế này nhể? Bác Tubim nhớ e để sì ta tút: NĂM NAY ÔNG QUYẾT ĐI BUÔN KO? Nhớ cái thửo mới bán hàng cả nhà ah, e lập top lúc nửa đêm thế này này, đang cong mông lên lập thì bị chồng lôi cái mông ra cám hoa, e cứ chìa mông thôi ai có hoa ngừoi đấy cắm, e vẫn cố cặm cụi gõ cho xong, giờ ngẫm hay vì mình lập top mới say sưa nên gây hưng phấn???
    Sáng hôm sau e bị sốc nặng vì order dài hoa cả mắt. Vẫn nhớ khách hàng đầu tiên là Mẹ Cọp ở nhà máy nước Yên Phụ rồi cái Tôm cua ghẹ. Èo thề với đời, ai buôn bán mà có cái lộc giống em ấy, công nhận là ...thích ah. Kể từ sau đêm đấy, có lẽ mở hàng được cắm hoa nên là xuân, e thức đến 1,2h đêm để ghi order, chia chác các tuyến order, sáng dậy sớm lịch kich để lên cửa hàng chỉ đạo. Có mỗi việc ngồi viết giấy, chỉ cái này thằng này, cái kia thằng kia mà tụt huyết áp chưa kể điện thoại réo liên tục ko ngắt, và top thì ùn ùn như trẩy hội Đức Thánh Trần. Đến cty e ko làm nổi việc gì, mọi chiện khách khứa, báo cáo giao cho nhân viên làm hết, e chỉ còn dăm phút liếc và kí rẹt. Buổi trưa e cũng ko dám đi ăn, nhân viên nó cứ phải mua xôi, bánh mì nó nhét vào mồm hộ vì ghi gẫy mẹ tay rồi. Lão sếp thì ra vào hâm hực hỏi mấy đứa xung quanh: Sao cái con này nó làm gì mà cứ thấy alo thịt cá suốt thế nhể?
    Nhiều khi e phải kêu Bụt vì e càng ghi, nó càng dài, e càng ghi lại càng ko xuể, khách chửi e như chó e cũng ko xuể nổi. Mà mỗi ngừoi nhá, nhất quyết là e chỉ bán đúng 5 bánh, mua 1 lúc mấy chục bánh e dứt khoát ko bán,lắm ngừoi mắng e dở hơi, phục vụ 1 mẻ mấy chục cái có phải nhàn thân ko? Nhưng ko ah, đấy là đặc tính kinh doanh riêng của em, cái này nó lạ , mới với ngừoi Việt, mình mà bán nhiều cho 1 ngừoi, ngừoi ta cả thèm chóng chán trong khi đó bao ngừoi chưa được thưởng thức, họ chờ, họ nản ... vậy là triệt tiêu cả 2 nguồn. Lúc đầu chồng e khó chịu lắm vì điện thoại của e gào sáng sớm đêm khuya, rồi cứ về nhà lại thấy khách kẻ đứng ngừoi ngồi chờ lấy bánh, có hôm e bận tắm cho con buổi tối chồng e cũng đành nhấc đít mò xuống dúi bánh cho khách cơ đấy, hậm hực suốt xong bảo em: Ơ, có khi anh mà đi đưa bánh cho em là hơi bị chuẩn đấy! Cả HN làm éo có thằng nào cao 2m đi giao bida cho vợ? Độc đáo và nạ nùng, e sẽ đông khách hơn... Xong rồi chính tay chồng e mang bida của em đến cho hàng xóm, cho mấy ông bạn mở nhà hàng nữa nhá, quảng bá PR cho vợ um xùm. Mả mẹ, chỉ thấy ăn ko của mình là nhanh chứ tịnh chả thấy bỏ tiền ra mua thêm. Buồn cừoi, vì chồng e hay dậy sớm đi lễ bái, cô hàng xóm chốc chốc lại ra hỏi: Ô thế chồng cháu dậy sớm đi đưa bida à?:D
    Cùng lúc đó, e vẫn phải nuôi mấy cái top 1 lúc, e nhớ cái Bếp bên này tăng trăm trang vèo vèo vì vụ Chóe mươn hơi bida để buôn nồi nướng...hí hí..
    Tiền hàng thu về ko thể chờ đến cuối tháng mới tính vì nhiều quá, lẫn lung tung nên cứ cuối ngày e lại chia luôn cho 2 thằng em, nói chung là sau vài tháng mấy thằng kia mua được xe mới,sắm quần áo, điện thoại và tối tối chúng nó đi sàn cơ ah, mấu ko? Chính vì cái thu nhập khủng đấy mà e với mấy con mẹ lừoi thối thây chung cửa hàng hục hoặc. ...TSB, mình làm phọt bơ, thâm chí còn ko dám nghĩ đi xa nữa cơ , mấy con mẹ rung bẹn éo làm gì, thấy tiền mình vơ như nước lại lồng lên, e bảo: đấy các chị làm đi thì éo ai làm nổi? Kết cục là e giải tán cái Siêu thị đấy....
    Thôi nửa đêm rồi, hôm nào e lại chia xẻ mấy cái chiện kinh doanh tiếp...
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thì lắm khi e cũng còn nghĩ thế này nữa cơ: ăn làm chó gì, ị ra phí chết :))

    PS: gỉa nhời nốt: Loen lày tổ chức ở Ciputra hồi 10h ngày4/12....e thăng....

     
  20. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Lội Bếp...Chết cười với bà Kún
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này