Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Đã bẩu Nhím hôm đó còn bận làm hàng vì có anh Tý ở đó mừ, nếu ko thì Chin biết tay Nhím nhé, Chin tẩn Nhím được một cái thì Nhím nó cũng hô oánh hội đồng được đấy, ở đó có mẹ Hà Nhím ghê gớm nè, có anh Tý và mẹ chồng Nhím nữa nè, may hai mẹ con nhà Chin là em Nhím còn đang e lệ đấy
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Xã nhà tớ 79. Add fb nhà tớ nhé: www.facebook.com/bisou.tigger
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nikc của em là Nguyễn Lan, hihi, lập theo Yh
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 má ơi, giống toàn tập luôn này, để tối về tớ add nhé, máy cơ quan chặn facebook rồi. mà nhà mẹ nó cớe Kim Giang, Thanh Xuân giống nhà tớ không thế?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hihi, có cái này thì ko giống này. Nhà tớ ở Cát Linh cơ. Thế nick fb của mẹ nó là gì thế?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 mẹ nó add tớ vào nhé, tớ gửi lời mời cho mẹ nó rồi đấy.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 tớ add cả mẹ kây kem rồi nhé, search phát ra luôn.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 hê hê...các mẹ hùa nhau ra face cả à,có ai add nick em ko,nick em là thongocdethuong252@yahoo.com nhé
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ + tốt lành!
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nghe chị biện minh em lại thấy tin mấy bà chị kia rùi, hehehe.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Oh, thế cái Minh Hieu Bui kia em ko dùng nữa ah?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nhà cửa dạo này vắng vẻ quá nhỉ! HN hôm nay trời se lạnh như mùa đông đã về thật rồi....
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Em đang bận trên Fb chị ạ...Hi hi, vào đấy lại lắm bạn quá nên chưa dứt ra đc...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Mợ Lnh ơi, con lạy mợ Linh! Mẹ con nhà mợ lành như cục đất í thôi
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Tôi cũng phải kiên nhẫn lắm mới đọc đc hết comment này của bà Tóc tôi vẫn xù đấy, nhưng đi với con là phải túm hết vào ko nó giật Mẹ Đường làm phó nháy cho cả đoàn, keke
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ô,hôm nay mới vắng vẻ, chứ hôm qua chị quăng bom muốn sập tường luôn đấy chứ. Sáng nay SG cũng se se chị à. Chồng em cũng thốt lên “Se lạnh thế này cứ như ngày Tết ý”
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hihi, SG mới thèm kk se lạnh chứ miền Bắc giờ trừ 3 tháng hè là hiếm chứ lúc nào cũng cảm nhận đc hết...hi hi...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ko ko, dạo này con Nhím hiền rồi chị ạ. Chắc con đã nhớn ^^ Dạo này yêu lắm nhé, ko khóc nhè đâu. Cứ tầm mẹ đi làm về, nghe tiếng mở cửa sắt thôi là em í ra chỗ chặn cửa đứng rồi. Nhìn thấy mặt mẹ là cười toe gọi "Mẹ" rồi giơ tay "mẹ bế". Thỉnh thoảng còn ôm mặt mẹ nói "iu nhắm".... Sáng thức dậy cùng mẹ mà mẹ đi ra đánh răng rửa mặt trước em í cũng ko mè nheo khóc đòi mẹ đâu. Khi mẹ quay vào mới nhổm dậy cười toe gọi "Mẹ" Mẹ tập thể dục theo cô Kỳ Duyên là em cũng nhún nhảy theo. Đc một tí là chạy đến ôm chân mẹ ko cho mẹ tập nữa. Mẹ mà nằm xuống tập cơ bụng là e đứng nhìn cười khúc khích xong phi lên bụng mẹ nhảy. Khi ăn ko đòi xem tivi nữa rồi, chỉ cần một cái bát và một cái thìa là hai mẹ con xúc cho nhau ăn ngon lành Đây là lúc em Nhím chơi với mẹ này Em chơi trò ăn cháo Xúc cho mẹ ăn này Đến lượt con ăn này Mum xong rồi.... Đấy, dạo này con hiền rồi các mẹ ạ
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Các mẹ 888 mình chả theo kịp được. Hic hic. Ngồi ngó Pu qua camera vậy.