Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé HI hi, thế mẹ nó cũng làm kinh doanh à. Nếu thế thì cùng ngành rùi, vui quá. he he.
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Ui, mẹ nó nghiện chè cấp độ 9 rùi đấy( thang 10). He, ốm thì nghỉ, chứ uống chè k ngủ được thì càng mệt thui.
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Ốm mà vẫn uống hả?cô cũng nghiện chè thật,hihi.Hôm nay đã tỉnh táo chưa?
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Sáng nay nhà em hết chè, hic thèm quá không chịu được đành phải gọi một cốc cà phê uống ạ, hic, giờ em tự nhận mình thành dân nghiện rùi, muốn cai mà ko được (
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Hihi,mình tưởng có mình mình là phụ nữ thích chè hoá ra cũng nhiều nhỉ,hết cảm giác tội lỗi roài,hihi
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé mình cũng cố gắng cai nghiện nè, hồi xưa nghiện cà phê lắm ngày nào cũng phải uống cà phê, dưng mà người nóng ko uống dược, chuyển sang chè, lại nghiện chè, hic, giờ đang cố cai chuyển sang uống nước trà xanh, nếu ko chè mạn cũng pha loãng thôi, không biết có cai nghiện được ko nữa
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Trời ơi,đang uống đặc mà uống loãng thì chán lắm ấy.hihi.Thôi uống chè xanh cũng được vừa đỡ tốn vừa tốt cho sức khoẻ,hihi
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé ^^Mình vừa làm cus, vừa sale đó ^^ Nên thỉnh thoảng cũng lượn ... keke ^^ Đấy, hum đấy bảo thôi ko uống nữa, thế mà xã cứ pha làm mình thòm thèm, lại uống, hok chịu đc ^^ Hum nay cũng tỉnh tỉnh rùi, cơ mà vẫn sụt sịt lắm Ghét qá
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé ^^ Từ ngày nghiện chè, em đâm ra ko thích cafe, vì nó cứ ngọt ngọt ( cafe nâu ), mà cafe đen thì uống nó vị đắng đắng lại hok thích, haizaaa Ngày xưa cũng nghiện cafe, cái thời đại học ấy ... qua rùi ...
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé ^^ Cai khó phết đấy mẹ gấu ợ Hồi có bầu rùi sinh cu Khoai, em phải cực kỳ kiềm chế để ko uống ( Mặc dù vẫn uống trộm 1,2 cốc pha loãng ra cho đỡ xèm ) , Giờ Khoai k chịu bú nữa, thả phanh chè luôn, hehe
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé ^^ Ô Giờ mới để ý, topic chè nhà mình đi qua page 100 rùi cơ đấy ^^ Vui quá Nhìu ng có sở thích giống mình ...
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Chè ah, đúng sở thích của mình. Nếu k có bầu thì trưa nào mình cũng phải làm một cốc, vừa để cho cái đầu tỉnh táo vừa thỏa mãn sự thèm cái vị đăng đắng ngòn ngọt. Trưa nay đi uống một cốc trà nóng về mà say cả chấy. Biết là bầu bí phải kiêng cơ mà thèm quá k đừng được.
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Mình vào pha ấm trà nóng mời cả nhà thưởng thức rùi tranh thủ đi ship hàng đơi....
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé đúng rồi, mẹ nó bầu phải kiêng đấy, hic, đợt trước mình kiêng nhìn người khác uống mà thèm ko chịu nổi luôn
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Các "con nghiện"dạo này chả thấy vào nhà uống trà nhỉ?:sad:
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Trời mát thế này mà có cốc trà và kẹo lạc thì ngon biết mấy
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Đúng roài,dạo này mùa đông làm cho mình càng nghiện hơn,lúc nào ngồi máy cũng cốc trà to đoành,xã nhìn sợ luôn,kakaka.Mà bạn thử đổi sang ăn kẹo sìu châu đi,ngon lắm,mình thấy thơm,ròn và ít ngọt hơn kẹo lạc nhé,đặc biệt là không dính răng nhá,hihi.Mình mới hết kẹo xèm quá....
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé ôi các mẹ đừng làm e thèm. Quê e cũng có kẹo lạc châu giang ngon lém
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Hihi,cố lên mẹ nó ạ,vài tháng nữa là lại trở về với chè xanh thui mừ.Mà kẹo lạc châu giang dư lào nhỉ?mình chưa được thử?mẹ nó quê ở đâu thế?