CLB các Bé Gà tháng 12 NEW !

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Mẹ Nem, 22/11/2006.

  1. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Chia buồn với bác nhé. Hồi bà ngoại em mất em cũng buồn lắm, đến giờ sau gần 7 năm rồi mà mỗi khi nhớ đến bà em vẫn hu hu.

    Vụ nấu bột thì may quá em nanny nhà em đạt 9/10 điểm, nên em cũng yên tâm, thêm nữa em ấy bây giờ phụ trách cả vụ cho Chíp ăn nên mẹ cháu cũng nhàn hơn. Mà cũng vì nhàn nên mãi mà chẳng giảm được tý kilo nào, đi lại vẫn rung rinh cả nhà !
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chia buồn với bác Tuti. Thế này thì buồn lắm. Em thì không ở cùng ông bà nhiều, nhưng ông ngoại em tình hình cũng đang ốm nặng. Chẳng biết có gượng qua được mùa đông này không??? Hôm trước đã ngã trong toilet & bị cấm khẩu mất 1 tuần. Cả nhà cứ sợ cuống lên.

    Chẳng hiểu bà nấu kiểu gì. Em đã để sẵn thịt + rau + nước. Bà chỉ việc xay lên rồi cho vào cháo để sẵn, quấy sôi 5 phút cho rau chín rồi cho nước măm (nước mắm cũng để sẵn). Sau đó bắc xuống bếp, cho 1 thìa dầu oilive, trộn đều rồi măm măm. Đơn giản đến thế. Cái gì cũng sẵn. Thế mà chẳng hiểu sao bà nấu B chẳng ăn (toàn ăn ngậm hoặc oẹ) mà mẹ nấu & cho ăn thì ngon lành. Chẳng hiểu, chẳng hiểu được.
    @cả nhà: em đã nói rồi, 60K tiền chênh lệch với quỹ thì em cống hiến. Nhưng vụ thủ quỹ thì cho em từ chối. Trước còn rảnh, em sẵn sàng nhận. Nhưng bây giờ, híc... :(( bận kinh khủng. Em chẳng có thời gian cho B. Sợ làm thêm vụ thủ quỹ nữa thì ảnh hưởng đến cả nhà. Cả nhà thông cảm cho em
     
  3. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    @ nhà Bun : tôi đồng ý cho bác từ chức và cử mẹ Bống thay nhé ! Chúc bác ngày có 48h để phục vụ chồng + con + làm tròn nghĩa vụ dâu trưởng hic hic
    @ mẹ Bống ơi vậy cho cả nhà xin số TK (nếu có) để chuyển tiền nào !
    @ bác Cá Heo ơi có một bác tên là Teppi Tintin hảo tâm cho em 1 muỗng sữa Meji cho Chíp, hôm nào bác carry cho em ra HN nhé bác. Em xin cảm ơn trước ạ !
     
  4. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Hello bạn sinh cùng ngày với Chíp. Cháo nguyên hạt là sao em ơi, chị thì cho Chíp ăn cháo gạo xay (mua sẵn ở chợ Châu Long hoặc Xuân Hồng), thấy cũng ok, trộm vía Chíp nhà chị cũng dễ tính và chịu nhai, ko biết Ruốc thế nào.
    Thế SN Ruốc mẹ cháu có làm gì ko, bi giờ bác là bác thương Ruốc nhất nhà ! Cho nên plan em của Chíp sẽ delay lại 1-2 năm nữa !
     
  5. Mẹ Ruốc

    Mẹ Ruốc Banned

    Tham gia:
    14/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Hi` hì, mẹ cháu viết khó hiểu quá ạ. Cháo nguyên hạt là cháo nấu trực tiếp từ gạo chưa xay ấy và cứ thế măm măm luôn không cần xay hay nghiền gì nữa. Ruốc nhà em bây h là bà nấu cháo nguyên hạt rồi lược qua cái rây mắt thưa, sản phẩm ra cũng giống như cháo các mẹ nấu từ gạo Xuân Hồng. Em đang định chuyển cho nó sang ăn cháo nấu từ gạo Xuân Hồng giống bạn Cá Chíp xem thế nào.
    @ mẹ Chíp xinh: Sinh nhật Ruốc em chỉ làm phạm vi nho nhỏ ở nhà nội cu cậu thôi chị ạ. Em mệt nên cũng chẳng bày vẽ được gì mấy. Cuối cùng thì ngoài chị Lan, em vẫn chưa được gặp mặt bác nào ở đây cả. Em vô duyên thế đấy!
     
  6. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Nếu các mẹ nhất trí thì mẹ cháu cũng xin nhận trọng trách này ạ nhưng mà mẹ cháu nổi tiếng là ăn tiêu hoang phí :)oops:) , nếu có hao hụt thì các mẹ đừng trách mẹ cháu nhá :mrgreen: . Với lại, là hôm trước mẹ cháu đã nói là số lẻ (tức là 75.000đ ấy) thì nhà cháu cũng xin được cống hiến rồi còn gì. Thế là chỉ còn 300.000đ chẵn thôi nhé.
    Số TK của mẹ cháu là 10520035531019 - Tại Ngân hàng Techcombank. (đây là số TK của Ax nhưng mà mẹ cháu nhớ hơn, còn số TK của mẹ cháu thì mẹ cháu chẳng bao giờ nhớ cả :ANAL: ,:finga: ,:axe: ).
    @mẹ Ruốc: Ruốc đã ăn cháo nguyên hạt rồi à, con giỏi quá (trộm vía con). Nhà chị may có bà ngoại luôn cung cấp gạo nấu cháo cho Bống từ khi còn nhỏ nên chưa phải lăn tăn gì chuyện cho con ăn gạo nào (vì bà ngoại biết đến khoảng lứa tuổi nào thì ăn gạo ra sao mừ :D ). Đúng là tội nghiệp Ruốc quá vì sắp phải chia sẻ bố mẹ với em rồi :heart: .
     
  7. Mẹ Súng

    Mẹ Súng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Hơ hơ, chắc cái vụ cháo nguyên hạt Súng nhà iem ăn đầu tiên rùi. Từ khi tròn 11 tháng là iem đã nấu cháo bằng gạo không xay, lúc đầu cho Súng ăn hơi loãng 1 chút (có thể húp được), sau cứ tăng dần độ đặc. Đến giờ nấu đặc sánh lại cu cậu cũng có thể chiến ngon lành (1 bát ô tô), vừa ăn vừa nhai nhóp nhép, mọi người bẩu chắc sắp ăn được cơm (nhưng còn lâu iem mới cho ăn cơm). Không biết mẹ Ruốc định cho ăn thế nào?
    Giờ cứ sáng sớm dậy, mẹ đặt nồi cháo (> 1/2 bơ gạo = ống bơ sữa bò), rồi chuẩn bị sẵn thức ăn (băm hoặc xay sẵn) mang sang nhà bà hàng xóm dặn chia 2 bữa, đến giờ ăn đun lại và thêm dầu ăn (vì mẹ cháu cũng ko tin tưởng vào vụ người khác nấu ăn cho con lắm, bà ngoại thì bẩu đấy là "thân làm tội đời"). Trộm vía con trai cũng chẳng chê mẹ nấu, có gì cũng chiến sạch sẽ.
    Chia buồn với bác Hồng. Hôm vừa rồi sang cát cho bố em, nghĩ rằng nếu bố còn sống thì chắc Súng sẽ vui lắm vì bố em vốn rất yêu trẻ con.
     
  8. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Cho chị chia buồn với Hồng nhé. Chị hiểu tâm trạng của Hồng và mẹ Súng. Hôm nay là ngày giỗ thứ tư của mẹ chị. Hôm nay chị nghỉ làm nên giờ mới vào forum được đấy. Sáng nay lúc cúng bà, ông vỗ đầu Cá Heo bảo: bà Ngoại mà còn sống thì cả con lẫn má con đều sướng, bà mày mất sớm má mày phải lo quán xuyến nhà cửa rồi phải tự chăm con nữa, ông Ngoại thương Má con nhất. Tự nhiên ngùi ngùi từ sáng tới giờ cả nhà ơi. Mà cứ nhìn CH là nhớ bà kinh khủng, CH giống bà lắm, không phải vẻ mặt không mà cả tính nết nữa. Ông cứ nhất quyết bảo bà Ngoại gửi CH xuống làm bạn với ông :)

    CH nhà chị ăn cháo nguyên hạt từ tháng thứ 10 rồi. Chị hầm cháo nguyên hạt trong cái nồi đất nung của Tàu mà hôm nọ ra Hà Nội chị nhờ mẹ Chíp chỉ chỗ mua đấy. Cháo hầm nồi đấy thì còn nguyên hạt nhưng vẫn đủ nhừ cho cháu dễ nuốt. Sắp tới sẽ đổi sang nấu bằng nồi thường không hầm nữa để tập cháu ăn hạt ít nhừ hơn còn chuyển dần sang cơm nát chứ. Chị thì may mắn là CH trộm vía dễ ăn, đồ ăn ngon dở thế nào cũng nuốt (trừ những hôm bad mood). Chị giúp việc nhà chị nấu cũng ok nên không lo về khoản này lắm.

    @mẹ Cá Chíp: TeppyTintin là bạn thân của chị. 25 này chị ra Hà Nội sẽ mang ra cho em nhé. Lần này chị ở Nam Định là chủ yếu nhưng sẽ tranh thủ ít thời gian ở Hà Nội đi ăn món ăn dân tộc với mẹ Cá Chíp như lần trước đã hẹn :) (má CH cũng đi rung rinh nhà nhưng cứ nghe món ăn ngon là hào hứng ngay, hahaha)
     
  9. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    @mẹ Chíp: Sao phải gửi tận SG mới có muỗn Meji ah?
    Bun từ hồi 4 tháng đã phải dùng muỗng Meji rồi. Nó như cái gàu ấy. Công nhận tiện lợi lắm. Giờ ăn sữa mà kg có muỗn thì coi như chịu chết.
    @cả nhà: hôm qua em được nghỉ xả hơi 1 ngày kg phải đi học, chiều thì work at home. Coi như hôm qua cho Bun ăn được 5 bữa. Bun trộm vía ăn ngoan lắm. Tối qua nói chuyện với ax. Xã bảo ngừng bây giờ cũng được đấy. Mặc dù đã đóng tiền nhưng vẫn có thể bỏ được.
    Mẹ cháu nhất quyết kg. Mặc dù trong bụng xót con quá. Em đã bước được bước đầu tiên, phải đi tiếp thôi. Chứ ngừng lại bây giờ, coi như kg bao giờ làm được.
    @mẹ CH: Chừng nào ra HN, ơi em đi ăn nhá. Lâu quá rồi em kg được tụ tập. Miễn bác đừng ra trùng lúc em đi học là được
     
  10. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Sorry cả nhà em nối tiếp chuỗi hồi ức đẹp về người thân của em, bố em mất từ hồi em bé tý 12 tuổi, bố em là thần tượng của em đấy, đến nỗi hồi bé cứ nghĩ nhất quyết là phải lấy chồng có họ Trần Quang ... Bố em cũng cẩn thận và yêu trẻ con lắm, em cứ trêu bà ngoại Chíp là nếu ông ngoại mà còn chưa chắc bà ngoại đã đc trông Chíp đâu ! Em còn giao hẹn với bố Chíp là nếu em đẻ đc 2 em cu thì sẽ cho 1 em mang họ mẹ, làm "đít nhôm" của họ Trần (mẹ cháu tuy ko phải em cu nhưng cũng là đích tôn đấy ạ :) )
    Đến khi bà ngoại em mất, em bắt đầu lờ mờ nhận ra là mình càng lớn thì thời gian được sống với những người thân yêu ông bà, bố mẹ... càng ngắn lại, cho nên phải cố gắng để những ngày tháng đấy của ông bà, bố mẹ sẽ là những ngày tháng đẹp, an hưởng tuổi già cùng con cháu ...
    (hic hic em nay mẹ cháu hơi bị cảm động, cả nhà thông cảm ...)
    @ bác mẹ Cá Heo ơi, bác về Nam định lại đúng là quê hương của em (từ nhỏ - 18 tuổi), vậy em sẽ ms cho chị mấy địa chỉ đỏ để ăn hàng nhé :mrgreen: bác ăn luôn hộ em nữa, ôi nhớ quá nhớ quá ! Hồi trc mỗi khi về quê em lại chuẩn bị cả một schedule để thưởng thức chị ạ !
    @mẹ Bun : tôi cổ vũ bác học tiếp NHƯNG nếu bác có thể bảo lưu kq khoảng 1 năm để Bun lớn hơn chút thì cũng tốt bác ạ, bác xem thế nào đi nhể ?
    @mẹ Bống : em ơi TK ở Techcombank à, hihi giá mà ở VCB thì tốt quá ! Hay để hôm này off chị gửi em nhé, ngại quá cơ !
    @ mẹ Súng : em ơi có nhầm ko, >1/2 bơ gạo = ống bơ sữa bò :eek: Chị cho Cá Chíp ăn 1,5 bơ gạo = hộp phomai60ml mà vẫn còn đang sợ nhiều ! Súng ăn thế khéo bằng người lớn ấy nhỉ !
     
  11. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Chíp lại làm chị bùi ngùi rồi (hic). Cứ nói tới người thân, cha mẹ là chị lại có cảm giác đó.

    Có thổ công Nam Định chỉ dẫn thì hay quá. Chị chưa đi NĐ bao giờ nên đang lo là chẳng biết làm gì trong 2 ngày ngoài thời gian làm việc.

    @ mẹ Bun: em ơi, mẹ Chíp nói đúng đấy. Em có thể bảo lưu kết quả đầu vào trong 1 năm không? Đi học bây giờ thì thương Bun thật đấy. Thời gian này chúng nó rất cần mình. Chị cũng theo CH sát sao lắm mà lắm lúc còn tiếc, giá mình đừng đi công tác nhiều quá vì năm đầu con rất cần mẹ mà mình thì lại ít có thời gian cho nó.
    @ mẹ Súng và mẹ Chíp: Súng và Chíp trộm vía ăn nhiều nhỉ, CH ngày chỉ có 2 nắm tay gạo thôi (mà tay chị thì bé lắm nhé, smile). Ông Ngoại vừa báo là dạo này CH có dấu hiệu bị đói vì sau khi ăn xong thấy ai ăn gì cũng nhào tới xin (chưa kịp cho thì chụp lấy giành luôn). Nghe chữ 'bị đói' mà thấy tội con quá, hic. Trước nó cũng hay xin ăn nhưng chỉ giữa buổi thôi, sau bữa ăn thì chẳng bao giờ thèm xin. Ông dặn ngày mai phải tăng lượng cháo mỗi bữa lên 1 tí.
     
  12. Chinsu1205

    Chinsu1205 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đành phải vậy chứ biêt làm sao được mẹ Bun ơi .
    Theo tôi những loại củ thì mình ninh rồi nghiện ra, rau thì băm sẵn, thức ăn băm để sẵn, cháo nấu cũng để sẵn để riêng trong trong tủ . Khi nào Bun ăn thì bà cho vao trộn đều lên rồi hấp cách thủy hoặc nấu lại & thêm dầu .( Cũng chẳng hơn cách gì cách của bà).
    @ Bác Thụy ui: Chinsu nhà em cũng trong tình trạng như Bun luôn, vẫn chổng mông bò khắp giường, mắt thì nhắm tít, mẹ mà không tỉnh là bụp cái xuống đất luôn.
     
  13. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Bun nhà em, thích oẹ. Thích oẹ lắm. 1 ngày không oẹ 1 lần là kg yên tâm. hôm qua cả ngày yên ổn. Tối mẹ đi học về, cho ăn 1 bình sữa lúc 10:30pm. Ngủ tới 11:30pm thì ho rồi oẹ hết ra gối. Mà lạ cái, cứ đêm nào oẹ ra là ba nó đi công tác. Hôm qua ax đi Thanh Hoá, có mỗi 2 mẹ con đánh vật với nhau.
    Em lau người, thay quần áo cho B rồi tống đi ngủ. chẳng cho ăn thêm.
    con với cái. Quá chán
     
  14. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Bác ơi, có khi là Bun bị quen dạ mất rồi. Thôi, bác cố gắng đến khi nào Bun lớn hơn 1 chút thì có lẽ sẽ đỡ hơn đấy. Em có thằng em họ, hồi còn bé, ăn gì cũng trớ, hơi no 1 tý cũng trớ, khóc, ho thì đương nhiên là trớ rồi, ăn xong 1-2h rồi mà cười đùa cũng trớ, ... tóm lại là mẹ nó stress kinh khủng vì cái vụ nôn trớ của con. Đồ ăn thì lúc nào cũng là bột xay mịn (không ăn cháo, từ bột mịn chuyển luôn sang cơm). Nhưng đến khi ăn cơm được thì ngon lành lắm (trộm vía nó :mrgreen: ), và mẹ nó chẳng bao giờ phải lo khoản ăn uống của nó nữa cả. Thế nên bác hãy tin vào một ngày mai tươi sáng đi nhé. :-D .
    @mẹ Chinsu: bác ơi, Bống nhà em cũng thế, ngủ vẫn không yên giấc gì cả, mặc dù em đã cho ăn 100ml bột ngọt và 120ml sữa trước khi đi ngủ (thay vì 220ml sữa trước đây) thế mà cũng chỉ được 1 vài hôm đầu, sau đâu lại vào đấy. Chán thế không biết nữa :( .
    @mẹ Chíp: bác ơi, không phải lo về vụ tiền nong đâu. Lúc nào các mẹ of thì chuyển em cũng được mà. Đây cũng là lý do để các mẹ còn gặp nhau nữa chứ bác :-D .
    Bác ơi, thìa Melji để bé ăn sữa tốt lắm à? Bác có biết ở HN mua ở đâu được không? Bống nhà em ăn sữa bằng thìa từ lâu rồi nhưng bao giờ cũng phải pha dôi ra một chút thì mới không sợ bị hao hụt.
     
  15. UyênMinh

    UyênMinh Thành viên mới

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tình hình là sáng nay gõ 1 bài dài, vậy mà mất tiêu luôn, bực quá
    Cảm ơn các mẹ đã chia buồn với mẹ cháu. Mẹ Chíp nói đúng đấy, mình càng lớn thì thời gian ở bên những người thân yêu càng ngắn lại, hic, đọc bài của mẹ CC và mẹ CH em cũng thấy bùi ngùi
    Mẹ cháu cũng muốn hỏi về thìa sữa Meiji? Chỉ mua được ở SG thôi hả mẹ Chíp? Cún bây h ăn sữa cũng hư lắm, toàn phải xúc thìa, mà thìa hiện tại hơi bé nên nghe các mẹ bàn thìa giống cái gàu là mẹ cháu lại nổi cơn ham, hehe
    @bác Thuỵ: Mấy hôm nay cu nhà em ngủ cũng hư lắm, 1 đêm thức dậy khóc lóc 3,4 lần, mắt vẫn nhắm tịt, mồm thì gào, làm em sáng đi làm mắt nhắm mắt mở. Cho uống Kidplus có phải là 10ml 1 ngày chia làm 2 lần không bác nhỉ? Vì em chỉ cho Cún uống 5ml, chia 2 lần, chắc chưa đủ đô
    @mẹ Bun: B hay oẹ thật nhỉ, mẹ nó xem có phải tại họng không. Bởi nếu viêm họng hoặc chớm viêm thì họng hay bị sưng và dễ bị kích thích dẫn đến oẹ. Chúc B ăn ngoan hơn nhé, để mẹ G còn yên tâm công tác và học tập!
     
  16. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Em trả lời cả nhà: Thìa Meji là thìa sữa trong hộp sữa Meji ấy. Nó được làm như cái gàu múc nước. 1 thìa sữa tương đương khoảng 8-10ml. Như 1 bình 220ml Bun ăn thì xúc khoảng 25 thìa. Không thất thoát. Cho ăn cực sướng. Kg cần gửi trong SG. Các mẹ cứ hỏi có mẹ nào cho con ăn sữa Meji kg? xin thìa về . Trước em phải mua 1 túi sữa giấy Meji để lấy thìa/ Bun nhà em nó lại không thích ăn Meji nên sữa thì mời bà uống hộ.
    @chị Hồng: Thằng cu nhà em là cơ địa đấy. họng nó chẳng làm sao cả. Nó lớn rồi, biết giả vờ oẹ để mọi người sợ. Nhiều lúc đùa quá hoá thật. Bực lắm.
    Bun nhà em ăn thì rất ngoan, nhưng oẹ bất thình lình, kg lúc nào ngờ đựơc. Như đêm hôm qua, ăn hơn 1 tiếng đồng hồ. Đã đi ngủ rồi mà chỉ ho vớ vẩn mấy cái là kịp oẹ hết ra gối. Em đã từng cho đi khám. Bs bảo cấu tạo dạ dày Bun hơi thẳng hơn so với các bạn nên dễ oẹ. Lớn lên thì chắc ổn hơn. Thôi thì, nó oẹ ra thì lại mất công ăn lại
     
  17. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    He he he, các mẹ nhìn "bà cụ non" nhà em ở cái avatar trông có đáng iu không? :rolleyes: . Tự nhiên hôm nay ngồi xem lại những cái ảnh ngày xưa của Bống mẹ cháu lại tìm thấy cái ảnh này. Đây là lúc Bống con được khoảng 8 tháng tuổi đấy. :mrgreen:
    @mẹ Bun: em chưa bao giờ cho Bống uống sữa Meji cả, thế thì hôm nay về mẹ cháu mua thử xem sao vậy ạ. Ths bác nhiều nhé. :D .
    @all: nhà cháu có lẽ phải đầu tư mua cái máy ảnh KTS khác thôi, chứ cái máy cũ nhà cháu là y học bó tay rùi :)( ). Có bác nào biết chỗ nào máy tốt, đảm bảo mà giá cả phù hợp không ạ? Có đứa bạn mẹ cháu bảo chờ đến tháng 3 nó đi Sing thì mua hộ dưng mà mẹ cháu lại muốn mua trước Tết để Tết cho Bống đi chơi còn chụp nữa chứ. Ax nhà mẹ cháu dạo này bận quá nên đã trao toàn quyền cho mẹ cháu vụ này. Các bác giúp mẹ cháu để mẹ cháu có dịp hãnh diện với Ax nhá. Thankssss ...!
     
  18. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ ơi, Kidplus không phải là thuốc ngủ. Nó chỉ bổ sung kẽm, và kẽm thì giúp tăng trưởng tốt và phần nào đó giúp ăn ngon ngủ ngon. Nhưng nó không thể là nhân tố chính để giúp ngủ ngon như thuốc ngủ. CH có vẻ rất hợp thuốc nên nó ngủ ngon lắm. Sorry mọi người là chị làm mọi người mong đợi ở thuốc này nhiều quá. Có thể mùa này trời lạnh nên tụi nhỏ khó ngủ. Cũng có thể tụi nó lớn rồi, sáng hoạt động nhiều quá, nên tối trằn trọc. CH dạo này cũng vậy. Chị cũng đang định cho uống Kidplus lại.
    @mẹ Tuti: Mình cứ theo liều lượng mà cho uống thôi, chị không nhớ trên lọ ghi là bao nhiêu. Nếu 10ml/ ngày thì em cứ tăng lên. Nếu không thì đừng tăng nhé em.
    Nice weekends cả nhà!
     
  19. Chinsu1205

    Chinsu1205 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    @ Mẹ Bống ơi, trông Bống giống "bà cụ non" thật, kể thêm một nốt ruồi giữa trán thành gái Ấn độ luôn - con gái Ấn hay dành đuwocj chức hoa hậu thế giới lắm đây !!! Cảm ơn em đã nhận trọng trách mà mọi người tín nhiệm nhé !
    @ Mẹ Chíp : Cám ơn bác đã giúp tôi đóng tiền quỹ nhé !
    @ cả nhà ơi, hôm qua Chinsu nhà em chả hiểu đẩy cái xe tập đi như thế nào mà chiều mẹ về thấy trán sưng to một cục, tím bầm . Nguyên nhân là xe đi bon quá ! Hôm nay bà nhất định không cho bé tập đi bằng xe đẩy đó nữa rồi lẩm bẩm xe với chả pháo, đang yên đang lành toàn bầy trò cho con nghịch. Híc, không biết các mẹ có kinh nghiệm gì cho con tập đi bằng xe tập đi bằng gỗ không tư ván giúp tôi với!!!
     
  20. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Chị ơi xe tập đi đấy phải có người lớn trông chừng bé thì ko lo bé té ngã , Nem nhà e đi xe tập đi bùn cừi lắm, đi đâm vào tường ko đi được nữa là lấy tay giật giật cái xe lùi lại , ko ăn thua thì quay người lại ẩn giật lùi xe :D .

    @ Các Mẹ : Để e buôn với các mẹ một câu chuyện cực kỳ bi thương đang xôn xao ở chỗ đằng nhà Bà ngoại e ( do Bà ngoại e kể , bởi ở trong đó ai cũng kể về câu chuyện này )

    Có 1 nhà trẻ ở trường làng ( e ko nhớ cụ thể nằm ở đâu ,để về e hỏi tiếp ) , buổi chiều tan giờ học bố mẹ đến đón cháu , nhưng do trường làng chuyên môn , nghiệp vụ trông trẻ chưa cao lắm ,, nên có 1 bé vẫn ở trong phòng trên gác bị cô giáo ko kiểm tra kỹ phòng đã chốt cửa nhốt bé ở trên đó , lúc người nhà đến đón thì cô giáo nói bé đã có người đón về rồi .. và cô giáo đóng cửa lớp đi về ( cô phụ trách trông lớp đấy về trước ). Số e bé này quả thật là đen bởi hôm sau là thứ 7 và CN thì lớp được nghỉ học nên e bé bị nhốt ròng rã 2 ngày 2 đêm . Gia đình cùng cô giáo hốt hoảng đi tìm kiếm bé trong 2 ngày đấy nhưng tuyệt nhiên ko ai biết rằng bé chính bị nhốt lại trong lớp học đó . Mẫu giáo trường làng gần nên cũng ko gần nhà dân lắm , nên bé có kêu gào khóc cũng ko ai nghe thấy ....... Đến sáng thứ 2 đến lớp cô giáo mở cửa phòng thì bất ngờ thấy e bé đã chết tự bao giờ , nhìn bàn tay bé còn xưng lên vì đập cửa . Gia đình không chịu được sự đau đớn mất mát và ông bố trong một lúc tức tối đã cầm dao đâm chết cô giáo ( mà cô giáo này ko phải là người đã đóng cửa nhốt bé đó )

    Hu hu :( các Bác ơi câu chuyện này làm e bị ám ảnh mất mấy hôm nay . Số phận e bé đó thật bất hạnh ,, gia đình nhà đó chắc bây giờ đang trong tình trạng sống giở chết dở ..... CỨ hình dung 1 bé còn nhỏ tuổi mà bị nhốt mấy ngày như vậy......... ...??
     

Chia sẻ trang này