Ax đi suốt, em ở nhà 1 mình hoài thôi. Ax hay với bạn bè, nói là đối tác làm ăn, phải đi để kiếm việc, kiếm tiền. Bữa nay cũng nói đi đám cưới rồi tới giờ chưa thấy về. Hồi chưa có bầu còn đỡ, còn rủ bạn bè đi chơi, chứ đang có bầu ko đi đâu được, ở nhà suốt ngày buồn lắm.
hihihi, chị chỉ được cái là hiểu em. con thì không bao giờ chán hết. phải chi cái gì cũng được như con nhỉ?
Trui ui mẹ Dưa ơi làm sao mà ghê vậy, có vấn đề gì thế chia sẻ đi, sao đầu năm đã thế này rôi????????!!!!!!!!!!!!!!!!!1
UI hui sao lại có kẻ chán chồng thế này, he he. Mẹ duahaunon ơi, trùng hợp quá ta, em cũng đang chán chồng đây, mà nhóc nhà em cũng tên Dưa đó. Bực ghê cơ, đầu năm mới, mùng 1 Tết dương lịch, lão ta vẫn còn đi hoàn thiện tủ giường cho khách hàng, tối đến đi luôn với bạn, mỗi mình em ôm con ở nhà cả ngày, buồn thối ruột, mà mệt nữa chứ. Sao lão ta không ôm luôn cái Nội thất gỗ đẹp mà ngủ cho rồi, tối về còn bày đặt nịnh nọt HIc em buồn lắm, chồng ko chịu làm cũng buồn, mà chồng tối ngày chỉ làm ăn cũng buồn lắm lắm,
he he chị ơi đàn ông là thế đấy . Giống xã nhà e nè , mỗi lần mà bạn bè rủ đi chơi đâu là xã e tình cảm với e đột xuất , nào là " E có ăn gì ko tối về a mua " ,,, " miệng huýt sáo líu lo , tỏ vẻ quan tâm dọn dẹp nhà 1 tí " ... yêu đời lắm ,, nhưng vợ mà phản ứng ko cho đi là mặt xưng m,ày xỉa , .. có khi còn cãi nhau to đấy .. thế nên tốt nhất cho đi cho yên cửa yên nhà ...
Ui chao các mẹ kìa Đang xả xì trét lại nhầm sang chủ đề ăn uống thì phải, hihi, đúng là phụ nữ mà, phải không bố Khoai?
Hơ hơ, thế các bố ko biết 1 trong những cách xả sì trét của phụ nữ là đi kiếm đồ ăn và ăn thật nhiều à ? (Tâm hồn ăn uống phết)
Trời .....tưởng chuyện gì xảy ra trong này , hóa ra mấy bà bị bỏ "đói" nên đang kêu toáng muốn..........ăn .
"Tôi có sẵn cái folder để trên bàn tôi, các bạn phải tự động để tất cả tài liệu vào trong ấy để tôi còn báo cáo". .......... "Các bạn để vào đấy ai mà để ý được, đưa tận tay cho tôi" Giá như mình tàng hình được để bóp méo cái mồm hắn, mổ xẻ "nó" để hắn không làm ăn gì được.
stresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss quá! việc to việc nhỏ gì cũng đến tay mình hết. hình như không ai biết làm cái gì hết hay sao ấy. thế thì đi làm làm quái gì? nghỉ quách ở nhà hết cho rồi. bực điên người. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: giá có ai cho mình oánh 1 trận cho xả stress nhỉ? :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe:
Hu hu sao mà buồn thế không biết ?????????????/đang đi làm giờ phải ở nhà, ngày hai bữa cơm không có việc gì làm , con gái đi học tối mới về ở nhà một mình chán quá