Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hồi Sou 1 tháng chị cũng được tặng cái xe to - loại để nằm ý, nhưng sau mua cái xe nhỏ để đi chơi đâu gấp lại rồi dựng đằng trước xe máy rất tiện mà lại gọn nhẹ. Sau có TG lại xin thêm được 1 cái xe giống như thế nữa để 1 cái ở nhà, 1 cái ở xe để đi đâu thì mang ra cho con ngồi nhưng từ lúc nó biết đi nó chả chịu ngồi yên trên xe đẩy - hoặc là đòi ra chạy hoặc là đòi mẹ bế. Giờ, cái xe để trong cốp xe thì ko dùng đến, còn cái xe đẩy ở nhà thì thi thoảng đi chơi gần nhà mà đi bộ mới lôi ra dùng để đỡ phải bế mỏi tay
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chắc tớ chỉ cho 1 cái đi thôi, còn 1 cái thi thoảng vẫn dùng. Với cả cái đang dùng ở nhà nó bị mất cái mái che và túi để đồ rùi
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hị hị, em còn cái xe ba bánh, bà nào vớt ko? Xe đẩy bán hết rồi, còn 1 cái xe ba bánh có cần đẩy định chờ em Sáo nhớn thì cho đạp xe, rưng mà về quê nên ............
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nhà ông bà nội, ngoại cùng làng luôn bà ơi, người xóm giữa, người xóm cuối. Năm tôi về dịp Tết, ôi thôi, lạnh tê tái, đúng năm lạnh nhất 8 độ C, mà thời tiết thay đổi nhanh thật, hôm nay lạnh buốt, có khi sang ngày mai nắng ửng hồng lại ấm áp. Muốn ở lại chơi lâu, nhưng chỉ mong mau lên máy bay vào SG để trốn cái lạnh thôi.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hí hí, vậy là quê gốc bà đều ở ngoài Bắc, bà và ox vào HCM lập nghiệp à?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 CHị ko định giữ lại để làm tập nữa à? Cu Tý nhà em em chả sắm cái nào, toàn dùng lại của chị nhà bác nó, mà thực ra thời gian mà nó dùng những loại xe đó rất ít
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Tập nữa cũng còn lâu mới dùng, nhà bé như cái tổ chim, chả biết để đâu, để ngoài lăn lóc nom bụi bẩn kinh.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 C ơi em vào đc fb rùi nhưng kg hiểu sao gõ tên chị với cái hà mà nó kg hiện ra nhỉ. Tí nữa C vào thì add em vào nhé nick của em đây http://www.facebook.com/profile.php?id=100001867515302
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Vào đi, chị mời em kết bạn rồi đó........................
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 hehe nghe phê nhỉ, Thỏ nhà mình chưa bít gì, nói vài từ, ba, bà , mẹ , đi , nhanh , măm , bóc , chừa. Hết mà 14,5 tháng rồi đó
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Khiếp Hà ơi, tranh thủ chém cho ác để sang tuần còn cai hả, bắn tằng tằng bên FB mà vưỡn vào đây chém với quăng bom hình được, hihi..nhưng mà công nhận dạo này Nhím người nhớn rùi nên có vẻ lành lành nữ tính hơn nhỉ, he he..chả giống mẹ nó tẹo nào
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Sou với TG đáng yêu nhỉ, thế chị Sou thơm ba mẹ thì TG có chạy ra bắt chước ko? Trộm vía TG rất ngoan nhé, cứ tha thẩn tự chơi mà ko quấy hay mè nheo gì nhỉ, hihi...Sóc nhà chị hơi tý là ghen với chị Bee, thấy chị Bee được bế cũng đòi bế bằng được, động cái thì nước mắt chan hòa, khiếp quá, cứ như con gái ý
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nhà mình có xe dẩy y như cái này http://shopmevabe.vn/TD05/288/713/xe-day-du-lich-cho-em-be-630f.htm nhưng ko phải màu đỏ màu tím than, bé nhà mình ngồi dâu có 3 hay 4 lần gì đó đẩy từ nhà ra công viên chơi thôi còn lại bé nhà mình ko chịu ngồi nữa, mẹ nó ưng mình thanh lý lại
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Vồng 14 tháng rồi, mỗi lần ra vườn hoa gần nhà chơi bà bế thì mỏi tay quá nên mới định mua xe này, chứ trước tớ cũng vừa thanh lý cái xe đẩy to rồi. Bé nahf bạn mấy tháng rồi để mua chung nào?hehe
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Mẹ nó thanh lý bao nhiêu, cũng đang có mẹ cùng nhu cầu với tớ kìa, hihi..........
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Mình quang đại giá 530k vì cái của mình còn mới lắm sử dụng rất ít giờ để góc nhà phủ bụi nhìn thấy phí quá
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Để tớ nghiên cứu thêm nhá, chờ mẹ kingkong xem có mua chung được ko đã, hihi....
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ok mẹ nó, khi nào thích thì cứ alo tớ
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ok mẹ nó, khi nào thích thì cứ alo tớ
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hihi, TG nhà em được cái rất biết nhường nhịn và ko hay mè nheo. Thỉnh thoảng nổi cơn ghê ghớm thì đánh chị bôm bốp xong bị ba mẹ nhìn thấy mắng cho là lại vuốt ve yêu chị ngay, bị chị đánh đau hay giành đồ chơi cũng khóc nhưng mẹ bảo nín là cũng thôi. Giờ anh ý chỉ ghen với ba thôi, còn thấy chị Sou làm gì thì cũng bắt chước theo ngay. Mà toàn thơm mẹ xong lấy tay che mặt giả vờ xấu hổ ý....hehe