Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Hôm nay cu cậu nhà mình tròn 9 tháng đây. Cân được có 8, 2kg cả nhà ah hix. Coi như tăng được 2 lạng. Nuôi mãi chả lớn nhỉ???
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng thanks chị nhiều nhà e cũng áp dụng và thoa dầu cho bé và giữ ấm là ok liền
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng uh nhà mẹ này giống nhà mình quá, các nàng nhà mình thì cứ prospan là khác luôn, có vẻ hợp loại này hay sao ấy.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng thế hử mẹ nó, tháng vừa rùi Bo nhà này cũng tăng 2 lạng, chán nhỉ, vậy là 10th đc 8,6kg , toàn cái lũ như nhau, ghét chúng nó nhỉ?
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mình cũng chú trọng việc giữ ấm chân và cổ cho con. Mình thấy rất hiệu quả. Mình không dùng hút mũi cho con nhưng dạy cu cậu biết "xì mũi" rồi. Cũng chưa chuẩn lắm nhưng tạm được, chứ lau nhiều thì sợ rát mũi lắm. Còn đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, chưa biết nhiều thì mình thấy có cách này các bà, các chị ở quê hay làm, nhưng không phải mẹ nào cũng áp dụng được. Nếu mẹ nào chịu khó làm được thì rất tốt cho các con. Các bà, các chị ở quê nếu con bị chảy nước mũi, các bà dùng miệng của mình để hút mũi cho trẻ nhỏ. Mình thấy rất hiệu quả, mà con không bị rát mũi. Nhưng nhiều mẹ ghê bẩn không làm được.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Ghét mà không làm gì được chúng nó mới tức chứ he he. Xót con 1 phần mà nghe thiên hạ xì xào đến phát chán. Sao ngta cứ thích soi mói những chuyện chẳng liên quan đến mình thế nhỉ. Pó tay!!!!
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng e cũng bít cách này, e thử làm rùi, ko bít hút thế nào, nó cứ làm sao í, con thì thik chí cười
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Cái vụ này thì em xin đầu hàng thôi. Em thấy bây giờ có cái hút mũi đấy, dùng ko tốt bằng hả Chị
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng đc cái ở nhà Bo chưa thấy ai xì xào, hay có rùi mà chưa tới tai mình cũng chả bít nữa, nhìn con khoẻ mạnh ko quấy ăn tốt là đc mẹ nó ạ ^^
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Uh, cũng kệ hộ thôi chứ hơi sức đâu mà lo hết được. Nhiều người hay có cái tính xấu như thế lắm đấy, chẳng thèm quan tâm.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Cố lên Đô Đô. Tầm tháng Đô Đô chị Kem cũng nặng chừng ấy đó. Khi 1 tuổi chị Kem chuyển qua uống Friso (trước uống Abbot) lại tăng cân tốt lắm. Đô Đô còn bú mẹ k? Bú ngoài thì đổi sữa cho con xem thế nào.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Kem nhà mình chỉ lần đầu tiên uống Prospan là dứt ho ngay sau 2 ngày. Những lọ sau chả thấy hiệu quả nữa. Mình cứ mật ong hấp tắc (quất) là dứt, may quá.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Hihi, lúc đầu thấy bà ngoại hút mũi kiểu này, tớ cũng ái ngại, rồi làm thử thấy cũng bình thường (hơi bị cho là k vệ sinh và bẩu rằng càng dễ làm con viêm nhiễm). Kem lại chịu nữa chứ, cứ nói mẹ hút mũi này, là ngẩng cái mặt lên, có lẽ hút kiểu này con bé k đau rát nên chịu.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Nghe làm gì em ơi. Con mình mình nuôi, gầy béo mình cũng yêu. Hồi 14 tháng (mới ốm dậy sau 1 tháng vì TCM, vì sốt xuất huyết) đưa Kem đi đám cưới chị cùng công ty, ai cũng nói con em gầy lắm đó, chả sao, vì con vẫn kênh A, có chiều dài nên vẫn vui.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng báo cáo mẹ Zin hôm qa bắt đầu làm theo cách của chị dậy rùi, bôi dầu gió vào gan bàn chân rùi đi tất trước khi đi ngủ. E sẽ làm trường kì 1 tuần liền xem có tác dụng với con em ko? Vì cháu cũng đang húng hắng ho, sáng thì trước khi đi làm e fa nước mật ong chanh đào với ít nước ấm cho cháu uống. Nếu sau 1 tuần cháu ko bị ho như trước đây vẫn bị mẹ con em sẽ mang quà tới nhà bác hậu tạ ^^
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Thêm 1 kinh nghiệm nữa là: nếu sinh xong chưa ra sữa liền, các mẹ có thể dùng men nấu rượu đó, rồi cà nhuyễn ra. dùng hỗn hợp: men rượu và rượu chà lên ngực khoảng nủa tiếng rồi lau khô. Mới sinh nên dùng sữa bò pha loãng uống thay nước. Mình đã làm vậy và rất nhiều sữa nên bé nhà mình bú mẹ hoàn toàn trong 11 tháng. bé không ăn gì khác nên mẹ quyết định cai sữa.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Dạo này ko thấy Chị vào chuyện với bọn em cho vui. Em vẫn đủ sữa cho Đô nên ngày cháu chỉ ăn có 1 lần sữa ngoài thôi và 3 bữa bột nữa nên vụ sữa ngoài em vẫn chưa care lắm. Em vẫn cho cháu bú sữa mẹ là chủ yếu vì sữa mẹ tốt... mà cu nhà em nó cũng lười ty bình lắm, chỉ thích bú mẹ thôi. Bây giờ lớn biết rùi. Lúc nào thích là vạch áo mẹ ra rùi đưa cả đầu vào. Bùn cười lắm Chị ah
em xin bon chen với nhé, đợt vừa rồi em bù đầu vụ chọn đề tài khóa luận quá nên muốn vào buôn với các mẹ mà cũng k được, hu. . con em tối ngủ hay ban ngày em thường bôi dầu tràm vào ngực, gan bàn chân để giữ ấm cho con mà k lo bik nóng các mẹ ạ, con em còn thích còn bắt mẹ phải bôi trước khi ngủ nữa cơ, có những hôm con ngạt mũi em bôi chút vào nhân trung cho con dễ thở. Mùa đông khi tắm em cũng nhỏ mấy giọt vào nước tắm của con để dầu ngấm vào da nữa. . Em định may cho con cái túi ngủ chứ con em tối nào cũng đạp chăn làm em lo lắm,hix. Đợi hôm nào mẹ hứng lên Chít Bông nhé^^ . Vụ chăn Disney siêu nhẹ em định ngâm cứu cho con, nhưng cứ ngồi suy đi suy lại xem có cần thiết không vì ở nhà con cũng có chăn mẹ may cho hồi mới đẻ xong, cái này mẹ nào dùng rồi cho em xin ý kiến nhận xét nhé.
Ðề: Re: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mẹ nó dùng túi ngủ cho bé rồi thì đâu cần chăn nữa. Em thấy túi ngủ đúng là tiện hơn thật, bọn chúng nó cứ nghí ngoáy là hay đạp chăn ra lắm. Mẹ nó biết may vá ah. Giỏi ghê! Em mua cho cu nhà em mảnh vải để may áo choàng mà vẫn chưa đi may được đây. Sợ ngta may xấu, phí công mình mua vải hii
Ðề: Re: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng e hỏi các mẹ nhé, từ bé tới giờ hôm trước Bo nhà e đc mẹ mua chăn cho (chăn hàng thùng đẹp mà ấm lém) nhưng mà ku cậu nằm cứ đạp ra, ko bít có fải cái chăn nó dễ bị hất ra ko nữa, nhưng mà cho đắp chung chăn với mẹ (cái chăn đỏ đỏ thời cổ lai hy ấy) thì chả đạp ra bao giờ. Ko hiểu kiểu gì, mấy hum nay vào ban đêm cứ lúc nào nó đòi ti , mẹ quay ra sờ lại chả thấy chăn đâu.