Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Bố mẹ tôi đưa con cái vào SG sinh sống từ năm tôi 8 tuổi. Ông xã tôi từ miền Tây lên SG học nên gặp, yêu và cưới.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 con nhà tớ mới có 10 tháng thôi, ngày nào nàng cũng đòi đánh võng mặt đường, sáng nay mở mắt ra, vừa mặc áo ấm và đi tất, nàng đã ưỡn lên đòi đi. Tối nào cũng đánh võng đi uống nhân trần nóng với mẹ ở đường đến 10h tối mới về. Đi quen chân rồi, mẹ đang lo trời mà lạnh hơn thì làm sao mà cho nàng xuống đường chơi được. Cũng phải mua 1 cái để đẩy nàng đi cho tiện, ko bế nàng mãi cũng mỏi tay.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Các bác à. Em chụp ảnh bằng điện thoại lại không biết chỉnh photoshop, thôi cây nhà lá vườn có sao dùng vậy
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hình đâu hình đâu? Chạ thấy rì cạ...Hóng hình bạn Bo nì...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 hí hí. thơm xong giả vờ xấu hổ, điệu quá TG ơi, tưởng tượng cảnh này mà lâng lâng. hihi, anh Kây cũng nhường Kem lắm. mẹ bế kem thằng anh lẽo đẽo theo sau. vừa vui vừa tội. ^^
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Cu Tý nhà em cũng biết nhường nhịn lắm, em ở nhà ông ngoại cùng gia đình anh trai - có cô con gái hơn cu Tý nhà em 6,7 tháng, em cứ đang nghịch cái gì là cô chị (đanh đá) ra giằng ngay (ko được là gào khóc ầm lên), mọi người bảo nhường chị là nhường luôn, nhưng đi chơi chỗ khác thì ko nhường đâu nhé. Và cũng biêt "ghen tỵ chút", như bố trêu ôm mẹ để hắn 1 mình là hắn khóc ngay đòi mẹ, hoặc mẹ trêu mẹ ôm chị hay ôm bà là hắn cũng khóc,hehe, trẻ con nhiều cái đáng yêu lắm lắm các mẹ nhỉ ??? Có con vất vả hơn tý nhưng thấy vui vẻ mặc dù nhiều lúc thì lo và bực điên lên
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Thế thì về quê chồng cũng xa phết bà nhỉ ?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Quê chồng cách SG 200 km bà ạ. VC con cái sẽ về quê vào dịp Tết, 30/4 và 2/9.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Bạn Kem tiếp tục có ảnh mới với đồng phục trường mầm non đây ạ. Mời các bác, các con xem nhé. Xin cảm ơn.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Em Kem xinh quá!Mà em Kem có bụng bia kìa,yêu yêu!Sao Kem lạo mặc quần như các bạn nam chứ ko phải là váy nhể?Mẹ Giang dìm mất vẻ nữ tính của con gái đấy.hihi!
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Cha, mẹ Nấm chưa ngủ à? A, Kem mặc váy đấy bác, chắc cái váy xếp ly nên nhìn tưởng quần...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Kem càng lớn càng xinh xắn!Mà chiều cao cân nặng Kem thế chắc tương lai thành siêu mẫu rồi mẹ Giang ui.Lo mua máy đếm xiền trước đi.hihi!
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hô hô, chả biết được đâu bác ơi, mẹ lùn tịt à, chỉ mong cứ giống ba cho nó dài người (mà ba 1,7 m chứ k vượt trội). Ấy thế mà mọi người vẫn kết luận sao mặt giống con trai thế? Lâu k thấy chị, 2 mẹ con khỏe chứ ạ?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Giờ em Kem dài vậy thì mẹ Giang cứ yên tâm đi nhé.Nấm nhà mình thì có ông nội cao trên 1,7m nhưng bà nội và ba Nấm( cả cô và chú) đều nhỏ con,bên mình thì mẹ,dì ruột hay dì họ của Nấm đều trên 1,6m,cho nên mẹ ko yên tâm được vì giờ nàng í vẫn chưa tới 80cm.hic! Chị vẫn hay vào nhà nhưng ít 888 mà vào xem ảnh các con thôi.Muốn 888 ghê lắm mà ko onl lâu được nên hay bị ngắt quãng mạch 8,thế là lười luôn.hì! Mấy cái hình Kem mặc đồ tắm nhìn ghét hé!
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nhà mình ơi ai rảnh vào chữ ký của mình vote cho cháu Tũn thối 1 phiếu nhé! Tks cả nhà! Chúc ngày mới vui vẻ.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 voted rồi nàng nhé. Kem zai cũng thi luôn. keke
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Vừa vào nhà lội được hình Kem, hihi, Kem xinh gái quá cơ, mà dạo này con có vẻ người nhớn biết làm điệu để chụp hình rùi nhỉ , trông cái mặt xinh xắn trắng trẻo yêu quá, mà trộm vía nhìn con bụ bẫm nhể, cái bụng tròn vo, he he
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Tks bà! Tôi còn đang muốn làm một Rồng con nữa mà chưa được đây, tháng vừa rồi bắt đầu nhưng chưa săn được Một nhóc Canh Dần + một nhóc Nhâm Thìn tha hồ mà thích, nhỉ?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Èo ôi cứng cáp nhỉ. ANh Vồng thì chả chịu bước, đứng lên vỗ tay thôi, mà sao tối nào mẹ nó cũng cho đi ah?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hú hà há, đã vào đc chưa đây hả giờ ơi