Tôi ốm quá !!! Bình lola Trước tôi vẫn khuyên bà đừng về, bên đó chỉ buồn cái ko được bù khú ọp ẹp thôi còn thì hơn đứt bên này. Bà cứ nghĩ vì tương lai của các con. Thỉnh thoảng đi về thăm các bạn, 1 năm 1 lần là tốt rồi Cái bánh An đặt trông đẹp nhỉ ! An Nịnh mẹ chồng phết còn gì ! Hương Điệu phết nhỉ, mà mò đi đầm sen sớm thế?Đi sớm, ít người cho đỡ xấu hổ à? All Hôm thứ bảy có ai đi xuống chị Hạnh không?
Lần trước tớ bảo là lên 3 kg hichic chắc tại cân lúc bt còn sáng nay vừa ngủ dậy leo lên cân đc có 53kg thôi huhu. Trộm vía bé nhà Ngọc như thế là đang vượt chuẩn rồi đấy. Hôm đi khám mình hỏi lắm quá chắc anh ấy chỉ chấn an mình thôi mình nói căn cứ trên cơ sở anh ấy bảo thích nữa thì hơn 700g giờ thế thì mình mới thấy lo lo. Sáng này ra thấy bụng mình bé khủng khiếp lại sợ....
Giang ơi tớ chỉ mong đẻ con ra đc khoảng trên dưới 3kg thôi vì lần trcs đẻ còi í đi siêu âm cứ bảo thai to thế là đùng 1 cái ối ít đẻ non thành ra có 2.75kg thôi ( ai nhìn cũng bảo bé vì lúc ra còi bị ngót nước nữa. Mà dạo này chăm post bài ghê tặng G này(u)
@Bình Lola: Dù tớ biết là về lại Pháp vẫn hơn như tớ đã khuyên trước đây, nhưng làm sao tớ vẫn buồn thế khi biết tin Bình quyết định về Pháp. Dù sao vẫn mừng cho Bình vì quyết định sáng suốt. Mừng hơn nữa là Lola sắp có em, niềm mơ ước của tớ đấy. Mấy hôm nay tớ vẫn đang bàng hoàng thẫn thờ về tin anh Jacko ra đi, vẫn chưa nguôi ngoai được. Xem tin Vnexpress, cnn, bbc... và nghe lại những bài hát cũ. Quả thật là buồn và khó chấp nhận sự thật là là anh không còn nữa...
Chào cả nhà ! Chúc một ngày làm việc hiệu quả ! Momo : Tớ không hâm mộ lắm , ngày nào cũng vào đọc nhưng chả ảnh hưởng gì đến tinh thần của tớ !
Chào cả nhà! Bánh ngon quá Lola ơi, cuối cùng vẫn kịp làm cho An cơ à? Vụ gà của tớ với An gấp quá cũng chả thực hiện dc nhỉ
Chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành. Chúc mừng Bình Lola có em bé mới nhé. Chắc là sang năm 2010 rồi nhỉ. Nghe tin bà về Pháp mà buồn quá. Nhưng tất cả vì chồng vì con bà ạ. Thế kế hoạch cụ thể là bao giờ bà về bên đó thế???
Uh chán đời, bóp lá láng suốt từ hôm thứ 6 đến giờ, ngồi bẹp dí ở nhà, chiều qua thèm ra đường quá bắt chồng đèo đi 1 vòng , nên vẫn chưa sang hỏi osin dc Thoa ạ.
@Thương: cũng không phải là hâm mộ cuồng nhiệt. Nhưng ngày xưa tớ mê nhạc nước ngoài lắm, hay xem MTV, biết rất nhiều tin tức về ca nhạc quốc tế. Từ dạo lấy chồng là thôi. Riêng anh Michael Jackson thì vì anh í có quá nhiều bài hát hay và ý nghĩa, nên rất thích. Mặc dù đời tư của anh í bị soi mói nhiều, anh í lập dị, nhưng dù sao ai cũng phải công nhận anh í là một thiên tài. Thiên tài thật sự thì thường hay lập dị. Bao nhiêu lâu nữa mới có một con người như thế? Thấy bà tiên tri Vanga dự báo là năm 2010 có chiến tranh thế giới lần thứ 3.
hohho, rõ dàng mình vào điểm danh rồi mà lại ko có @ Binh : tui hỏi được nhà cho bà roài, dưng cơ mà bà lại về Pháp thì thôi ko cần xem nữa nhá . Vì phải qua môi giói nếu thuê thì mất cho họ mấy trăm K. còn ko thuê thì thui
bà này giống tớ thế ! Tớ cũng hay đọc tiên tri của Vanga. Tớ đọc hình như đến năm 20 mười mấy Châu Âu còn không còn bóng người !!!! Đọc tiên tri của bà này ớn lạnh xương sống ! Tớ thích nghệ sĩ nào là tớ thích giọng hát của người đó , chả quan tâm đến đời tư thế nào đâu . Vì thế dù có lập dị mà mình thích thì vẫn thích chứ !
hi cả nhà, dạo này tôi ít post bài nhỉ, ở CQ thì bận, mà ở nhà thì không có máy tính ( Tháng 7 này, tôi còn bận tối mắt hơn nữa, đi làm 5 ngày/tuần , đi CLB 1 buổi (cuối tuần), đưa con gái đi học năng khiếu 4 buổi/tuần hu hu. Thế mà tôi vẫn còn tham lam, muốn đăng ký cho con học lớp tạo hình (2 buổi/tuần). Nhưng mà vì đưa đi ngại quá, nên tôi đang tính là sẽ tập hợp khoảng 15 bạn rồi mời cô đến dạy. Độ tuổi của các con khoảng 3,5 đến 6 tuổi. Các bà ở khu vực Giải Phóng đăng ký không, nếu chưa đủ thì tôi lại loa lên diễn đàn kêu gọi tiếp, he he @Bình Lola: Nhà bà quyết định về P là sáng suốt đấy, vì 1 em Lola còn cố được, chứ 2 con rồi là sẽ vất hơn. Nếu ở bên kia, sẽ được chăm sóc ý tế và xã hội tốt hơn, chưa kể là cũng sạch sẽ hơn, nên con cái cũng không hay ốm. Thêm nữa là anh xã có việc để làm cũng sẽ tốt hơn cho lão. Biết là bà sẽ buồn, nhưng mà phải hy sinh lấy vài năm thôi bà ạ, còn HR vẫn luôn bên bà mà. Nhà bà sang bên đó làm ăn khấm khá, rồi mời HR sang đó ọp ẹp cũng được mà :-\":-\":-\" @ALL: Chúc cả nhà ngày làm việc đầu tuần và cả tuần thật hiệu quả nhé. Các bà buôn trong Skype vừa vừa thôi, dành thời gian chăm sóc cho topic nhé, buôn trong Skype hay nảy sinh ọp ẹp ngoài dự kiến, trong khi cả thế giới cắt giảm chi tiêu thì HR lại phát sinh thêm ọp ẹp, he he
Chào cả nhà. Chúc 1 tuần mới may mắn tràn trề sinh lực nhé! Tớ cứ từ chiều T6 trở đi là không có lúc nào thò vào máy tính vì về nhà là tối tăm mặt mũi rồi. Hè hè. Nhìn ảnh cả nhà chụp ăn uống hoành tráng mà thèm off quá. Mong mỏi em bé đầy tuổi mẹ cai ti ti nhỉ. @Bình Lola: chúc mừng bà nhé! Hôm trước vừa chê anh xã tậm tịt mà nay biết tin không khéo phải bù lỗ nhỉ. Thôi bà cố ăn uống vào, trông mẹ là hơi bị gày đấy. Đẻ bé 2 xong là không còn dai sức như hiệp 1 đâu bà ơi. Biết tin bà về Pháp cũng thấy nao nao nhưng mà mọi điều kiện cuộc sống tốt hơn thì vẫn cười tươi lên bà ạ. Vẫn HR skype và diễn đàn đều mà. Một năm về chơi với các bạn off thêm hoành tráng là OK. Mà chuẩn bị tinh thần để em đi Lola đi học dần đi thôi, 1 mình bà ở nhà lúc mới sinh chỉ chăm 1 em bé thôi nhé vì bên nớ đâu có ông bà hay Ôsin mà nhờ cậy đâu. Lúc đầu là bựn lắm, nhưng ngoài 3 tháng em bé ra là iu lắm ý, thậm chí nhiều khi còn iu hơn em bé đầu í. @Lan Tí Còi: lâu lắm chả thấy ấy vào diễn đàn. Hai mẹ con cố gắng tẩm bổ vào nhé, nắng nóng thế này mệt lắm đấy. Ấy cố ăn cho em bé khỏe chứ bé nhà tớ lúc đẻ ra hơi còi nên nuôi ban đầu hơi vất đấy. @Thoa: mẹ cháu ăn mặc hơi bị hấp dẫn đấy. Cứ thế phát huy chứ việc gì phải thay đổi nhỉ. Có làm cơ quan nhà nước toàn các bác cú vọ soi mói đâu mà lo. Hihihi. @Thuỷ: ôi chân cẳng làm sao thế???
Tớ chưa đặt vé nhưng chắc về trước SN em Lola (22/8 ) vì nếu về sau thì Lola sẽ phải mua 75% vé người lớn