Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Hiện thời, e đã thu tiền làm bánh Noel của:
    1.chị Nước mía: 2 mẹ con 300k

    2.Chipchip: 2 mẹ con 300k
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Cả nhà cho em hỏi, e dự định sinh bé vào năm 2014. Vì thấy năm đó mạng Kim hợp với em mạng Thuỷ.
    - Chồng em là mạng Hoả: Lửa trên trời
    - Em mạng Thuỷ: Nước đại dương
    - Con trai mạng Hoả: Lửa sấm sét
    Nói chung chả ai liên quan đến ai, muốn sinh đứa thứ 2 thì hợp bố mẹ chút, năm nay 2011 thì hợp chồng em nhưng đầu năm bảo em bầu thì em chả có sức. Con vừa mới 2 tuổi. Nên bọn em thôi. Vậy nên dự định là sinh năm 2014, mà khổ nỗi năm đó con em lại vào lớp 1. Em dự định là cố gắng sinh đầu năm 2014 để còn lo cho con học lớp 1 mà nhỡ đâu ko được như ý. Đến lúc đứa vào học mẹ lại sinh thì chit :D

    Nên em cũng hơi hoang mang, hay là sinh năm sau 2012. Năm này lại mạng Thuỷ nữa: Dòng nước lớn. Buồn cười nhỉ nếu em sinh thì 2 bố con nó mạng Hoả, em với đứa sau lại mạng Thuỷ :D

    Em ko mê tín lắm đâu, chỉ là muốn đứa thứ 2 hợp bố mẹ chút thế thôi. He he cả nhà thấy em có nên nhích năm sau ko? Hay là để năm 2014. Kinh tế thì em bình thường thôi ạ, nợ nần vẫn còn mà đẻ thì cũng ko sao, ko đến nỗi ko lo nổi cho con :)

    Em đang băn khoăn nên cả nhà cho em ý kiến tý nhé :)
     
  3. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Khiếp, bà Phích nước cẩn thận thế, đọc bài cứ hoả trên hoả dưới làm đầu tôi cũng muốn bốc hoả...
     
  4. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bà dã man :D tôi mới gọi là ngó nghiêng 1 tý, biết gì đâu :D
     
  5. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    MeNhatMinh: em thì chả xem xét gì, trời cho con đến lúc nào thfi hưởng lúc ấy thôi. Theo em thì chị cũng ko nên băn khoăn quá vì có không hợp thì thầy cũng có cách :D
     
  6. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    hị hị, cả nhà tư vấn cho em địa chỉ chỗ nào đi khám thai tin cậy mà sau này nhờ bsi đẻ dịch vụ ở đươuwowcj với. Em cứ băn khoăn mãi, đứa đầu tiên chắc đẻ ở PS cho lành
     
  7. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Khiếp, em nghe cũng loạn óc. Ngó nghiêng tính toán kiểu ấy thì em chịu. Mềnh là mềnh cứ mái thoải cho đến tự nhiên thoai ;)
     
  8. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    hehe cô thoải mái nên vèo cái 2 đứa rồi :D chị hồi thằng Minh 2 tuổi đổ xuống cho vàng chị cũng ko dám sinh tiếp. Giờ nó 3 tuổi, cũng bảo được rồi nên mới nghĩ đến sinh tiếp đấy :D
     
  9. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thà như ở tỉnh lẻ, có mỗi 1 cái BV sản nhi, khỏi lo lựa chọn ong thủ!
     
  10. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    E cũng ko mê tín, nhưng nếu chị muốn tính toán tuổi tác thế thì đi xem thầy cho chắc ăn. Bố chồng e đi xem về ra nghị quyết là 2011-2012 đẻ tập 1, 2015-2016 tập 2 vì tuổi vc em xung nên đẻ 2 đứa tuổi í cho nó thuận, tương sinh tương khắc gì đấy, vc hòa thuận. Em mới nghe thấy thế mà đã tá hỏa lên rồi.
     
  11. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em thì ko duy tâm mấy vụ tuổi con hợp bố mẹ mà em thấy nên tính toán thế nào cho phù hợp khoảng cách giữa 2 đứa thôi. Giả dụ chị muốn sinh đứa sau thì lúc NM 4 tuổi sinh là vừa, đến lúc NM vào lớp 1 thfi em cứng cáp rồi nên mẹ đỡ vất vả; vậy mới để mắt đến việc học của cu nhớn được.
     
  12. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hơ hơ, nhà em bán thuốc ho đây bác chạ Pi a cho em, lại pi a cho thèng Tàu, em bùn bác mất mấy giây đấy nhá. Mà có khi hôm qua bác bị lạnh bụng cũng nên đấy, bác mặc cái quần tất che cái bụng vào.
     
  13. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    E cũng lo vì mẹ e cứ bảo đứa đầu phải cẩn thận, vì e sức khỏe cũng ko tốt. Mà đẻ chỗ nào tốt thì được nhờ, chứ chắc gì đã có ai hầu, tự thân vận động thôi chị ạ. Em trộm vía dại miệng chứ nếu đẻ mà có vấn đề gì trục trặc đau đớn hay phải kiêng cữ thì cái thân em nhục đầu tiên. Nhà e ai cũng mong cháu nhưng ko quan tâm đến con mẹ nó đâu, còn bảo em là về quê chồng đẻ ở trạm xá cũng được cơ mà (em ko có ý chê nhưng trạm xá trên quê chồng em là chỉ có bà mụ đỡ đẻ thôi í). Em ngẫm rồi, em cứ thương thân e trước, có sức mới làm trâu bò phục vụ được chị ạ
     
  14. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hôm nọ chị đi xem bói (oài, bà này xem hay kinh!) thì thầy phán " 2 vc có xem phong thủy không mà sinh ra 2 đứa con thích thế!" - Đấy, chả biết có hợp hay khắc nhưng bấy nhiêu là thấy đời đỡ u ám nhiều rồi :)
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  15. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Đỉa cũng là thuốc đấy, các bác đừng đùa, em mà ở trong đấy em vác xô đi bắt bọn nó về.
     
  16. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    THÍch nhờ, thầy nói thế thì yêu thầy phải biết...Chị chưa đi xem bao giờ, cũng tò mò lắm mà chỉ sợ thầy bảo : Số con chết sớm thì sợ lắm...Mình chẳng sợ gì chỉ sợ chết sớm :axe:
     
  17. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mải buôn mà quên mất!
    Chúc chị BS NGỌC sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc! nhà em hôm nay ko có gato, chỉ có bánh này thôi ah

    [​IMG]

    Bánh Tart dâu tây đầu mùa. Chúc chị em ta luôn vui vẻ!

    [​IMG]
     
  18. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    E cũng mong như chị, đỡ phải lo lắng, còn đây là đẻ theo nghị quyết từ trên xuống, thấy căng thẳng mà còn có cảm giác mình chả khác nào cái máy í. chẳng ai quan tâm xem kinh tế bọn em thế nào, tâm lí ra sao, cứ bảo đẻ là sau 9 tháng 10 ngày e phải tòi ra được 1 đứa. Cơ bản là tại BMC e thấy chị chồng e trên quê đẻ 2 đứa gần nhau cũng ko vất lắm ( nhưng đấy là vì có ông bà nội ngoại 2 bên đỡ đần về cả vc lẫn tinh thần), còn bọn e mà đẻ thì tự lo nhé. Thế mà lúc nào cũng phải xem ý tứ ông bà để sống, mệt lắm í
     
  19. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Gớm, từ bé tới giờ em mới đi xem bói lần đầu chị ạ. Chẳng qua dạo này nhiều việc ập đến quá, chán nản nên đi xả xì chét thôi. Ai ngờ gặp thầy này hay quá, ngồi nghe mà gật như bổ củi vì chính xác ko ngờ!
     
  20. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị đang nghĩ theo hướng này đây :D phục nhà cô lắm ý 2 đứa con nhỏ, mà bánh trái, bếp núc làm ầm ầm :D
     
    Me Li` thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này