Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Gia đình nào mà chả có chuyện nọ chuyện kia, nhà chồng chị thì rất đa dạng, nào là con anh, con tôi và con chúng ta. Con chúng ta của bà thì có 2 con trai và 6 con gái, ông anh chồng kia thì nóng tính, nói năng khó nghe nên để dĩ hòa vi quý tất cả anh chị em và được việc thì chồng chị được chọn làm chủ sự (mà tuổi chồng chị và ông anh cả chênh nhau tới 30 tuổi). Mọi việc cũng đã được họp bàn, thống nhất xong xuôi, giờ giấc cũng đã được ấn định. Chỉ chờ đến giờ là xuất phát thôi.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bác cho nhà em năm sinh của nhà bác, em nhờ người xem cho. Nhà em quen 1 ông lý số vườn thích xem tướng số cho người ta lắm, bác ý xem cho nhà em là 2012 1 đứa, 2017 1 đứa, chuẩn mực 5 năm nên nhà em cứ thế mà tiến hành thôi.
     
  3. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    - Tớ sinh năm 83 nhưng mà xem tuổi thì là 82 nhé Nhâm Tuất
    - Chồng sinh 79
    - giai bé sinh năm 2008

    :)
     
  4. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chúc mừng sinh nhật bs Ngọc và em Trang với những lời chúc tốt đẹp nhất.
     
    ca_nha_thuong_nhau thích bài này.
  5. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Tối chồng em lên xem với bác ý rồi bấu cấu lại cho bác nhá.
     
  6. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chúc mừng sinh nhật chị Ngọc với Trangx nhé.
     
    ca_nha_thuong_nhau thích bài này.
  7. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thôi thì cứ tính toán và chọn năm sinh cho thỏa lòng chứ con cái là lộc trời cho, Trời cho sao thì được hưởng vậy. Nhân tính không bằng trời tính mà.
     
  8. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    @Sky: Trên chỗ chị, nhà thuốc Sơn MInh có bán viên sữa ong chúa, viên này thấy ghi là chiết xuất từ sữa ong chúa, đóng thành dạng viên con nhộng, màu vàng nhạt. 6k/1v, bố mẹ chồng chị đang uống, chị k biết của hãng nào, nếu bs. nguyenduc tư vấn cho em, và e muốn mua thì để chị về coi lại nhãn mác nhé!
     
  9. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Nhà bà có vẻ giống nhà tôi:
    chồng 79, vợ 83, đứa đầu 2008 (cơ mà nhà tôi là con gái - mà tôi tưởng là 2008 là mệnh mộc chứ).
    Tôi chẳng tính toán nhiều như bà đâu, trước sau cũng đẻ, xong sớm nghỉ sớm, nên là giờ tôi sắp đẻ đứa nữa rồi. Mà bạn này lại dự sinh 15/1 (âm), tôi đang lo sẽ đẻ sớm đúng dịp tết, hoặc đẻ năm Mão thì ko thích đây. Mà nói đến lúc đẻ, tôi còn nẫu lắm cơ: chồng thì ko ở nhà, 2 bên ông bà nội ngoại đều có đám cưới cả, nên tết này mẹ con tôi trực chiến ở HN, chỉ mong con đừng đòi chui ra dịp tết, ko thì tôi chết chắc.
    Với trường hợp của bà, tôi nghĩ cứ nhích luôn năm tới đi, con cái là trời cho mà, để đến năm 2014 xa quá, mà lại đứa lớp 1 đứa mới sinh thì mệt lắm.
    @ Chị Kún: sáng giờ thấy bác chém phần phật em mới đỡ lo, tối qua với sáng sớm nay cứ f5 suốt mà chẳng thấy bác đâu, hic, em lại còn bỡ ngỡ nên chẳng dám gọi điện hỏi han bác
     
  10. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Gần nhà chị có mấy quán ăn, họ có món bạch tuộc nhúng mẻ, ăn cùng với rau muống, ăn cứ như là ăn lẩu ý. Nước gồm mẻ và những cái gì ấy, đun sôi rồi cho bạch tuộc vào. Đây là lúc mà chị sợ nhất, những con bạch tuộc nhỏ thôi, nó còn sống, cứ bám chặt vào thành tô, họ cố kéo nó ra rồi cho vào nồi mẻ đang sôi. Hic! Ai cũng bảo ngon, nhưng chị tiệt k dám đụng vào, thấy cứ tàn nhẫn thế nào ấy!
     
  11. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Nhà em dùng loại của Dr.Nature, tính ra thì chưa đến 3k/viên, em cũng chả bít thế lào, vì em được uống free mà. Còn viên sữa ong chua có dạng con nhộng, khá là to, màu vàng nhạt, theo em thì chị cứ mua loại nào dễ mua được ý, vì em dự là thành phần nó cũng như nhau thôi.
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  12. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Con cái chị nghĩ là tùy ông trời thôi em à, nếu bạn cu đi học mẫu giáo, kinh tế bon em cảm thấy lo được cho con thì tiến hành đẻ chứ đợi hợp tuổi và hợp mệnh thì khó lắm, thêm vào đó nếu còn lăn tăn về việc kinh tế thì cứ ghĩ trời sinh voi sinh cỏ nhé, có con khắc cha mẹ càng cố gắng để cày có tiền nuôi con, em để đến khi con 4 tuổi đẻ dập vào tằng lớn chuẩn bị đi học lớp 1 thì vất lắm. Dẫu sao có ý nghĩ muốn đẻ là đã ủn mông rồi, cố lên cho thằng anh có em để chơi
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  13. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em thề với chị là em đang nuốt nước bọt ừng ục, nhưng mà em thấy thế đúng là tàn nhẫn thật, thà cứ làm sạch nó rồi cắt ra từng miếng để ăn thì có khi đỡ sợ hơn. Em thích ăn hải sản lắm mỗi tội bị dị ứng mới đau chứ, trước khi ăn là phải uống trước 1 viên upsa-c, ăn xong thì trùm chăn đi ngủ, chứ ko thì ngồi gãi rách da.

    Mà đấy, em có cái tip cho mọi người nhá, bị dị ứng hải sản cứ uống 1 viên C sủi rồi hẵng ăn. Em chả bít sao lại có tác dụng cơ mà hồi em bé đi khám bsi bảo uống thế, thấy cực kỳ có tác dụng nhá.
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  14. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Cho e xả luôn xì trét cái, Nhà em sửa có mỗi nhà tắm và vsinh, chắc khoảng tầm 15m2, thuê thợ thì mất 3 ngày là xong, mà ông cậu chồng em nhận mất 9 ngày rồi chưa xong 1 nửa, đang làm dở thì tự nhiên về quên chơi vài ngày, mà cũng chẳng bảo bọn e, ở quê cũng chẳng có việc gì, chỉ nhục cái thân e, nhà cửa lanh tanh bành, chẳng có chỗ mà bước, bụi bặm kinh khủng. Chỉ mong cụ í làm nhanh để dọn mà giờ e còn ngồi chầu chực chả biết khi nào mới xong nữa. Tiền nong đưa cụ làm thì dặn 1 đằng làm 1 nẻo, từ màu gạch, đến đồ đạc cụ tự đi mua, bọn e ko ưng màu nhưng chẳng dám nói. Ngày cụ làm khoảng 3 tiếng thôi. Giờ e ngồi thoi thóp chờ xem hôm nào cụ lại có nhã ý ra làm nốt cho bọn e đây. Vừa mất tiền lại vẫn mang tiếng nhờ vả, mà kết quả chả biết có ra gì ko. Em là e chủ trương đi thuê cho nhanh, tại BMC e cứ quan trọng phải là người nhà làm nên giờ e mới khổ thế này đây, ức quá đi
     
  15. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị ko lội nên ko biết Kún bị sao đấy? mọi việc vẫn ổn cả chứ Kún?
     
  16. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Vâng em cứ xem vậy đã để tham khảo :)
     
  17. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị sợ nhất nhờ người nhà những vụ thế này, khó ăn khó nói lắm, lại mua thêm bực mình vào thân
     
  18. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bác , bác xem lại dùm em rồi nhắn em với nhá, có gì em nhờ bác mua rồi hôm nào đi off bác mang cho em đc ko ạ?
    Em vừa lượn ra chợ, mùa bưởi da xanh : 20k/1kg, vú sữa 25k/1kg, 2 kg quýt để vắt nước cho con trai
    Com em nước quýt nó uống nhưng nước cam nó lại ko thèm động 1 giọt
    Ah, chồng em hôm qua đi nhậu với bạn về tỏ ra rất hối lỗi, tình nguyện ở nhà đến hết tuần chơi với con
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  19. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    hehe cùng hội chuột ngọc bên WTT sang năm mọi người cũng sinh nhiều lắm :D Thôi có khi tôi nhích sang năm. Chủ yếu đưa ra để mọi người động viên đẻ tiếp :D
     
  20. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ngại nhất khoản người nhà. Trong lúc ông cậu em về quê, em gọi điện nếu cậu ở vài ngày thì để cháu gọi người! Nhưng mà mấy cụ lại tự ái cho xem, bực mình!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này