Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Mẹ Bo tham dự cho hoành tráng, em nghe các chị 888 nhiều mà chưa biết chị
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị ơi, em đăng ký 2 lớn + 1 nhỏ + 1 bé 10 tháng ạ (dự bị) ^-^. Em trượt 2 năm rùi! Hichic... hy vọng lần này đỗ!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Cac mẹ đăng ký cho em giúp bé trai hay gái, tuổi luôn nha, để em chọn quà cho phù hợp ah, trước 17/12 1 tuần em sẽ liên hệ giao vé cho các mẹ luôn
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Ặc ặc, hôm đó em nhìn con bé, khi chị bảo NGV em cũng có nhiều suy nghĩ... ? Hic, em toàn nghĩ xấu cho người khác, mà hóa ra là thật à chị?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Bé nhà em 2,5 tuổi, bé gái nhé!!! Còn bé 10 tháng là bé trai ạ! ^-^
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị bị 1 vố NGV chôm toàn quần áo đẹp bỏ vào trong giỏ cùng với những quần áo mình cho,chị ngu là không kiểm tra,lúc đó chị chưa đi lấy chồng,sáng sớm dậy chuẩn bị đi làm ,bả chào về quê dự đám cưới thấy xách giỏ mà vẫn ỉ i..năm đó 2009,tức chưa từng thấy,bả có tật khèo ở chân,làm việc không được nhiều chỉ có lặt vặt,rồi ngồi thu tiền bán nước và tiệm rửa xe,điện tử thôi..lần đó về sau rút kinh nghiệm,và nhìn ai cũng thấy nghi ngờ hết..đến khi ra riêng gặp 4 người y chang vậy,nhưng có 1 chị thì tốt lắm,dù không làm cho chị nữa nhưng năm nào 20 tết cũng đến nhà dọn dẹp,lau ,chùi ,coi 2 nhóc cho chị lượn phố.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em này đa nghi lắm đây!hôm đó thấy ngv mẹ Boom dẫn Boom đi chơi lâu quá chị cũng sợ khiếp...
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em cũng kinh vụ người giúp việc lắm! Em thuê ở trung tâm mất bao nhiêu tiền, cứ ký hợp đồng là 400k, mà 6-7 người lận, cứ làm được 3 ngày thì bố ốm, mẹ ốm, anh chị em ốm, (không bao giờ được đến ngày thứ 4), may mà không mất cái gì cả. Em cảm giác như bọn trung tâm nó lừa mình, nó cố tình bảo người giúp việc nghỉ để thay luân phiên chỗ khác hay sao ấy! Cuối cùng bố mẹ em phải thuê người ngoài Bắc vào, mới ở lâu được!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em cũng ngại thuê NGV lắm, nếu ko có người thân quen bà con thì 1 mình chịu cực còn hơn đầu bốc khói vì NGV.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Người giúp việc hả chị Vâng càng người thân càng khó xử chị nhé
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Vì mình không gặp may em à!chứ em mà mướn bà con,họ hàng càng mệt óc..
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị cũng có cảm giác ko an toàn như e. Nên đi đâu chị cũng đem nó theo, hoặc ở nhà thì khóa cửa, ko giao cho nó chìa khóa, cũng may mình làm thế, chứ ko nó ứng tiền rùi vét sạch nhà thì chết luôn. Mấy ng trước thì chị giao hẳn chìa khóa, hic tính mình tin ng lắm.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nhưng chị cũng còn tốt là có ng làm tốt cho mình, con em thì.... chán quá chị ơi
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị ko thuê ở trung tâm, con bé làm cho ng bạn chị nó giới thiêu bạn nó cho mình. AI dè 2 đứa nó adua với nhau, nói xấu qua lại rùi cùng nhau nghỉ í hic... rùi còn chơi 1 vố cho đã nữa chứ.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị cũng ko thích thuê ng đâu. hic mà chị 3 bé lận nên có thì mình đỡ dc tí. Vì ở riêng, nội ngoại ko ở gần nên khổ lắm hức hức.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Mẹ subin ơi, chị 3 bé 2 trai , 1 gái. 8t, 6t và 2t. Thì đặt vé sao hả e?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 lúc trước mình có ý định mở công ty dịch vụ về giúp việc mà kế hoạch lên còn dang dở nên k thực hiện được nghe các mẹ kể về nhu cầu NGV thấy cực quá nhỉ
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em cũng vậy, nội ngoại ngoài Bắc hết, mà 2 đứa thì sát nhau quá, hichic... nhiều lúc uất quá bảo sống chết gì cũng không thuê ngv nữa, nhưng may quá bố mẹ ở ngoài Bắc có chỗ quen biết, không thì chết!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Haizz túm lại là thanh niên chỉ đc đi off công viên thôi, ko đc đi off cafe