Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    chị chén hết 2 ngăn cháo họp Komasu xong mà lặc lè, tiện kiếm dược mớ xiền lẻ, khao 2 bạn đồng nghiệp đi cà phê chém gió, cắn hướng dương.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị này, bạn trong sáng nhé, như pha lê ý
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    e ngại canh cọt lắm, phí cái màng bao thực phẩm.
     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thế đúng lịch là CN 2 mẹ con chị có tham gia được ko ah? e vẫn hoang mang ko biết bn ngừoi tham gia đây.
     
  5. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em ko tin câu này của bác lém. À mà em nhắn nhủ chị Phích nước là thầy lý số vườn xin ngày tháng năm sinh và cả giờ sinh của nhà bác nhé. Em ôm hoa đi ngủ đây.
     
    mocmam thích bài này.
  6. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thôi!!!Em tèo thật rồi...3/12 ông ngoại em thay áo...
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    hừ, nghe bác tả, e lai đỡ xót thương cho nhà nó rồi. Mả mẹ, bán thế bẩu sao ko nhanh giàu nhể?
    mà nhìn nó chém giết mình ko sao chứ nhìn nó chém dân quê lên chăm ngừoi nhà mà xót. Mà sư bố, mất tiền ăn mà mặt nó cứ xưng xưng như háng chị Dậu ngày mưa ấy.
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    sáng như pha lê hay háng chị Dậu thì mình chị biết thôi chứ ai biết?
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    mày thông cảm, chị ko còn chừa ra ngày nào nữa đâu.
     
    tamtit83 thích bài này.
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    bác cứ doạ nó chứ e có thức đêm nào đâu? .
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    ah cả nhà, mai mình ọp Lẩu Ếch or Lẩu Gà Lò Sũ? 2 con đều là đối tương ta cần bắt, e cữ hãi hãi cái mì chính của bọn Lâu Ếch
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thông tin về Bazza Chủ Nhật này:


    Dear friends, pls come and join us

    The 2011 Charity Bazaar: The Hanoi International Women's Club (HIWC) will organize its 20th Charity Bazaar 2011 on Sunday November 27th from 10 am - 3:30 pm, at UNIS, in Ciputra.

    The Bazaar will have : Country Tables, Charity Tables and Commercial Tables. All selling wonderful food & crafts and thus making sure that all visitors have a wonderful day. Visitors also have the possibility of enjoying the cuisines of more than 30 different countries.


    The Charity Bazaar is the largest and most colourful fundraising event of the year. This truly international bazaar is the place to look for diverse handicrafts from all over the world that are ideal as presents for the coming holidays. Additionally local vendors provide a variety of products often at discounted prices.


    The family favorite is the lively Kid's Corner with many activities suited to little people.

    Sorry for Spam
    Lễ hội Từ thiện Bazaar của Câu lạc bộ phụ nữ Quốc Tế Hà Nội sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 27/11 tại trường Unis - Ciputra. Từ 10:00 - 15:30

    Lễ hội sẽ có các gian hàng Đại sứ quan, Gian hàng từ thiện và gian hàng Thương mại. Tất cả đều bán những món ăn ngon, các đồ thủ công mỹ nghệ từ hơn 30 nước trên thế giới và hứa hẹn sẽ là 1 lễ hội tuyệt vời cho người tham gia

    Lễ hội từ thiện là 1 sự kiện lớn nhất và đầy màu sắc nhất trong năm. Lễ hội mang tính chất Quốc Tế này chính là nơi mà bạn tìm kiếm những sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ khắp nơi trên thế giới. Các gian hàng thương mại sẽ là nơi bán những sản phẩm đa dạng phong phú với sự giảm giá cạnh tranh.
    Nơi mà các gia đình yêu thích nhất là góc Trẻ thơ với rất nhiều hoạt động lý thú cho các em nhỏ


    [​IMG]


    Năm nay con e lớn rồi, nên là rất ưng cái góc Kid's corner, nào là vẽ mặt rồi đủ thứ hay ho ko giống như mấy cái trò VN nhà mình.
     
    Sửa lần cuối: 24/11/2011
  13. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Vớ vẩn, tình bạn 5 năm đấy, mới chỉ suýt bị đưa về ra mắt phu huynh thôi
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  14. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mấy hôm trước, thấy các mẹ xôn xao việc quyết toán thuế, có tý ngứa nghề, em xin được chia sẻ dăm lời, nếu chỗ nào em nói chưa đúng, các cao thủ cứ chỉ giáo nhé.

    Vào mỗi đợt quyết toán, các c.quan thuế thường kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh của DN cũng như kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ với Ngân sách NN. Nghe vậy rất kêu nhá, các bác đừng cười em giáo điều, em sẽ chuyển ngay sang văn nôm.

    Khi xuống DN, phái đoàn ta mặt lạnh vậy thôi nhưng trước khi xuống, sơ yếu lý lịch của DN ntn, đoàn ta đã nắm rõ, đây là bài đầu tiên chúng em được học (Knowing Client's Biz - Tìm hiểu khách hàng). Vậy thì việc DN kd cái j, đang nuôi trồng loại thủy sản nào, chúng em đã nắm rõ; chính vì vậy, các bác thu được từ mặt hàng nào nhiều, loại sản phẩm nào của các bác tiềm lăng nhất: chúng em cũng sẽ phải biết - ko biết thì chúng em sẽ bị out trước. Và báo cáo tài chính các năm trước các bác nộp lên, chúng em cầm cả trong tay rồi. Chúng em hiểu.

    Làm nghề nào cũng vì mục đích đam mê và kiếm tiền nuôi thân, mà tiền thì bạc; nghĩa là nghề nào cũng bạc, ko có ngoại lệ. Em ko có hân hạnh được làm thuế, em làm bạn thân của ngành thuế, em hiểu: mỗi khách hàng một vẻ, ko ai giống ai, em xin được kể vài ví dụ khách hàng: có bác kế toán thâm niên khủng, bác nghĩ: các bút toán của bác ko thể bẻ đi đâu được, và bác nói khá to, ok, ko vấn đề j, nếu sổ sách báo cáo mà nét, chúng em càng nhàn... nhưng hóa đơn của bác lại có vấn đề. Có DN cả dàn kế toán xung quanh đoàn kiểm tra, giấy tờ nhiều như lắm, ngỡ là ko còn j để xét nữa ư... vẫn có lỗi.

    Hàng năm chúng em liên tục được tập huấn chính sách, chế độ tài chính mới, các bác cũng biết là chính sách nhà mình ra liên tục. Vậy nên, có thể có thể các bác cho rằng bác đang làm đúng, âu nâu, cái mà bác đang làm đúng đã quá đát 3 năm so với chế độ hiện hành. Chúng em cũng đau đầu lắm. Nhưng vì là nghề mà, nên nó dính bẹt vào người. Cái j dính vào người rồi cũng khó gỡ, may ra cắt phéng thì hết, còn tý sẹo.

    Để ko bị khớp mỗi khi vào đợt thuế kiểm tra, theo em (mà em có lập DN cũng sợ các bác kiểm tra như thường) các bác DN gia đình để ý:
    - Định kỳ kiểm tra sổ sách kế toán, nhất là chứng từ hóa đơn đầu vào-đầu ra.
    - Nếu có được KT nằm tại DN thì khỏi phải bàn, nhưng với mô hình DN gia đình thì nên thuê KT kiểm tra định kỳ. Việc thuê KT cũng cẩn thận, vì họ mà làm ăn chơi bời amateur thì coi như các bác lém xiền qua cửa sổ.
    - Các bác là chủ DN, các bác sẽ hiểu hơn ai hết về hàng hóa của mình, vậy: loại hàng nào nhạy cảm nhất các bác tập trung vào nó.

    Vài dòng chia sẻ thế ạ...
     
  15. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Khổ ghê ý bà ah. Giờ như con dở hơi lúc nào cũng cố chống mắt lên mà ko nổi. Tôi toàn uống cafe như nước tráng cốc ý, có dám uống cafe hịn đâu
     
  16. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Vâng, chả đêm nào thúc nhưng ko đêm nào ngủ trước 1h ah
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    đọc xong vẫn lạnh gáy mặc dù e chỉ buôn mứt nát bán cho chó móm.
    e khai với cả nhà thế này, e có tên trong 4 cái giấy phép đăng kí kinh doanh cả thẩy, con dấu nhiều quá e còn ko nhớ phải nhờ thằng Salih quản hộ. Tại sao e lắm doanh nghiệp thế ah?
    Nào doanh nghiệp buôn mứt nát bán cho chó móm, nào doanh nghiệp buôn lược bán cho sư, nào doanh nghiệp bán patanh cho ngừoi tàn phế, túm váy đủ cả, ai cần gì là e bán thôi. Cụ thể là 1 cái là với thằng sếp khốn nạn cũ tỉ nệ 64/36. 1 cái với ếch ương e chỉ có 10% cổ đông nhg vẫn có tên trong BOD, 1 cái 20% với ông future ếch ( đoán thế), 1 cái của riêng e để dúi những gì e cần dúi vào đấy.
    E cực ù ù cạc cạc về các điều lệ, điều khoản nhg mà gần chục năm với ngầy ấy củ khoai lang trong tay, e cũng vờ vỡ ra 1 tẹo. Đọc dững lời chia xẻ, dậy bảo của bác Din mà thấm thía, mong là ai có doanh nghiệp rồi lên chia xẻ thêm cho anh chị em cùng vỡ 1 mẻ cái gáo dừa.
    PS: Bác Din ah, mai sau hồi hương quê cha đất mẹ, e có cái ngu ý là bác nên lập 1 cái doanh nghiệp chuyên đi tư vấn cho mấy cái doanh nghiệp buôn mứt nát chúng em, làm gì chả kiếm được dăm bát mứt nát mỗi ngày nuôi 2 anh em thằng cu con hĩm.
     
    xiaomaomocmam thích.
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    ô thì mang tiếng gái đẻ, chị xuề là chị chả thức đêm nào vì thằng bố nó canh hộ mà? mí lại thằng cu cũng ngoan lắm, trộm vía, lần này con hĩm chắc là sẽ nếm mùi đời gái đẻ. Dạo này thức muôn vì ko nằm cạnh bố nó thôi, chứ nằm cạnh còn lâu chị mới được thức muộn.
     
  19. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ngày trước tôi bầu tháng lớn, cũng bị nghén ngủ bà ạ, ngày í mới lấy chồng, dậy muộn sợ MC lườm nên toàn bảo chồng nói dối là Nhà con bị đau đầu/ mệt/ tối qua mất ngủ....cho nhà con ngủ muộn 1 tí...
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    nếu mà nghén ngủ là thứ nghén nhà nhã nhất đấy. cố mà hưởng thụ, sau 3 tháng ngủ lên ngủ xuống mày sẽ khỏe như Voi ( ko phải voi ở vườn thú HN đâu) mà là Voi Tây Nguyên ấy. Chỉ lo chưa hết kì nghén đã bi tống về nước rồi.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này