Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    e phải lên Hồng ngọc để đăng kí đây mà nừoi quá, hám hóng Bếp quá...
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mừng cho chị ko bị thức đêm canh con, cái cảnh con khóc 1-2 tháng đầu sợ lắm chị ạ, rong ruổi khắp nhà...Bố khỉ, ngày thì nó ngủ như cún, lay gọi thế nào cũng ko dậy mà tối nó hành mình, thức đủ 5 tiếng mới chịu ngủ....Ngày í VC em lục đục, cãi nhau loạn xạ liên miên cũng chỉ em mất ngủ đâm xì trét
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    xiaomao thích bài này.
  4. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    EM đây, đang phải phục vụ em dâu bị nghén đây ạ...Nàng í bình thường đã tiểu thư, cơm nước bát đũa ko phải sờ mó gì...Nàng í có bầu 2 tháng, dặt dẹo, vật vờ, tí lại ọe, tí lại kêu...Cả ngày ko hết nửa bát cơm...Mệt tới nỗi ko đứng lên được, nằm trên giường, đến giờ là có em bưng cơm lên phòng, dọn dẹp đống sữa chua, hộp sữa, hoa quả nàng í vui mồm ăn...Biết là nghén thì khổ...mà cái đứa chưa từng bị nghén như em nhìn thấy lắm lúc ngứa cả mắt mà ko làm gì được
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    ồ thề đấy, thằng bố nghỉ 1 tháng ko đi làm, ngày ngày chỉ quẩn quanh cám bã chăm 2 mẹ con thôi.
     
  6. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Trưa nay bạn vừa lên HN để thăm con bé ở vp, quy củ nhỉ, các chị em hớn lắm, lập kế hoạch đẻ đái ở đấy luôn, rồi thì mổ xẻ nữa.
    Đẻ thường là bao nhiêu hả bà? Đời mình chẳngmong chồng cho ra chỗ nào khác ngoài viện C nhưng giờ thấy ở đấy mời bs C sang nữa thì ưng cái bụng quá.
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    tao hỏi khẽ, thế có phải vạch đít nó ra xi ỉa, xi đái rồi chùi luôn ko mày? đời vãi nhất mấy mẹ công chúa nghé ngẩm.
     
  8. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    hihi, thế là nhất chị Kún còn gì, cái anh ở phòng em, vợ vừa đẻ đc 1 tuần, có đợt đi công tác, a Phó phòng bảo thôi vợ chú mới đẻ cứ yên tâm ở nhà a cử ng khác đi cho (việc này đơn giản, đi cho đủ tp thôi chứ chả phải làm mấy); a ý chơi luôn "ôi, ở nhà e cũng có làm gì đâu, đi cho đỡ buồn", đến là bó tay chấm com
     
  9. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Lạy bà HHX, phục vụ em dâu nghén mới kinh!
     
  10. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ừ, hồi chị bầu hai đứa, cứ 11 giờ là úp mặt ngủ nhá, trừ hôm nào quá bận để không kịp buồn ngủ thôi :) dù hết giờ là 12h! Có một mình lại hay tăng ca về trễ, về đến nhà lại lọ mọ ăn uống rồi lại lội bếp nữa, cô cố mà ngủ, chăm lấy hai mẹ con nhá ! Đánh chừa cái nết hư của cái Mắn nè :axe:
     
  11. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    đê đê đừng có lười
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
  12. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chắc cũng xuýt thế, em máu nóng lắm rồi mà ko làm gì được, ko hầu chẳng lẽ để MC ngót 60t hầu nó...Cứ nằm dài chờ ăn thôi, ăn xong thì bầy đầy ra đấy ko ra nổi sọt rác ngoài cửa vứt nữa chứ...Chồng nó đang đi công tác, chồng làm Vịt teo, bận tối mắt mà thằng bé ngày nào về cũng lụi cụi dọn dẹp, nấu nướng phục vụ nàng í...Ngứa hết cả lòng mề
     
  13. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ơ, em cũng y chang chị, nhõn cái túi cơm. Ah, toàn xài bịch nylon của coopmark cột ghì ba cái hộp Ikea của Kún thôi vì chưa nghiêng ngó được cái hộp cơm vừa ý :D
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    bạn ơi, bạn mà yêu cầu nhé, thêm 3 trẹo bs ở VIện C cong tỹ sang mổ cho bạn.
    phòng ốc ở đấy ấm áp hơn VP nhiều, nhân viên thì lễ phép và tình ngừoi hơn hẳn chứ ko chua ngoa như VP đâu mặc dù VP vẫn là đỉnh nhé. đẻ thường thì tầm 600$ thôi nhg mổ là 1220$, sinh đôi là 1600$ hay sao ấy, cho cái tờ hợp đồng rồi nên quên.Bạn tôi mới đẻ ở đấy về, ca ngợi hết lời mặc dù bà ấy khó tính hơn rận. Lúc xong xuôi, bà ấy biếu đội y tá 5000k mà tịnh ko ai dám cầm ( chắc chê ít), mãi bà ấy bảo: thôi thé e mua cái gì về chia cho mọi ngừoi hộ chị các e ấy mới xin 2000k. Cá nhân tôi thì cưc yêu mấy em y tá ở đấy sau bận 2 mẹ con ôm nhau đến nửa đêm.
    còn nếu trọn gói là đâu 1600$ luôn từ đầu đến đít, đẻ song sinh lại thêm tý bồi dưỡng.
     
  15. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Nhà chị từ ngày chị bước chân về làm dâu hết phục vụ 2 cháu chồng ( từ lúc tắm rửa, đút cơm, dậy học) tới phục vụ anh chị chồng ở nhờ, và giờ thêm cả em dâu...Chị mày còn hơn ô sin cao cấp mày ạ...Chán cảnh về nhà lúc nhúc người ngồi ko chờ mình về nấu cơm...Ko vì có ông chồng thương vợ chắc chị mày vùng dậy lâu rồi
     
    yenk24 thích bài này.
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    ối bà, bà ở đâu rơi xuống thé? .
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    dạ khách lai vừa gọi 3h đến nên e chắc tầm 3h30 e ù té rồi về luôn, e chờ mãi ngày này đáo sổ TK để đi nên nhất quyết là đi mà chỉ cái là lúc nào thôi.
     
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    đấy là tâm lí của đàn ông Việt mà, mí lại chồng chị lần đầu có con nên phấn kích chứ đứa thứ 2, mẹ, còn thối hơn mấy bố Việt kia kìa. ko khéo cũng láy lý do đi công tác công teo mất.
     
  19. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Khiếp đẻ xong mất toi hơn 30tr....hú vía...
    Quê em có viện Tư nhân, em đẻ cu mít ở đấy, phòng ốc sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát, có 1 bs và 1 y tá túc trực canh em, em đau đẻ, kêu rên đủ trò mà lúc nào cũng ngọt ngào, động viên....Đẻ xong xuôi đút lót ko dám cầm, chối đây đẩy như sợ tà í ạ...NẰm an dưỡng bao nhiêu ngày thì tùy....Trọn gói tất cả 1 triệu 700 ngàn đồng chẵn...
     
  20. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ờ, hồi chị có đứa đầu, cứ ngạc nhiên là sao nó ngủ ban đêm hay chỉ nằm chong mắt chòng chọc nhìn mẹ thôi chứ không khóc lóc gì sất ! Đấy là hệ quả của việc ngày bé ở cạnh nhà hàng xóm, đẻ nhõn có 8 đứa con, đứa nào đứa nấy khóc dạ đề đủ 3 tháng 10 ngày ! Vãi hồn !

    Kún ơi, hồi tôi có đứa thứ hai thì lại nhàn hơn đứa đầu mới sướng chứ bà ( khoe tí) ! Anh Hai đi học, em bú no là lăn quay ra ngủ bất kể ngày đêm, đủ tháng luôn. Bố lên báo cáo cho có mặt xong trốn về nhà chăm gà qué cho vợ, khách hàng gọi lại đi, chừng một hai giờ lại về ! Ấy thía mà bạn lại mất ngủ mới dở hơi, chả rõ cơn cớn, dự rằng là stress sau sinh cho xong, hết chiện !
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này