Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Màu nhàn nhạt mà thêm tý sắc đỏ chị lại thích Sô ạ. Cái son của chị màu hơi điểm thêm tý nâu nên khi đánh lên môi nhìn nó đậm hơn hẳn trên web của nó. CHị dùng thử rồi, giữ màu lâu lắm em ạ.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ơ cô chả quote cả cái ảnh to uỳnh rồi còn gì? ẢNh nào nữa?
     
  3. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ôi thế chị có thích màu ấy ko? Em thì mê lắm, em dùng hàng ngày luôn đấy.
     
    photron thích bài này.
  4. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chào mừng GS Noel của bếp bằng cái này nhá, do cụ Cáo đá đít kéo tai nên đâm ra lại liều được ah:rolleyes:
    [​IMG]

    Toàn cảnh ngôi nhà, chưa có màn tạo tuyết từ bột ngô. Em thích hình ảnh lũ thú nhỏ ngồi quây quần bên nhau thưởng thức bánh kẹo từ lọ kẹo C, 2 đứa ngồi cạnh nhau trên ghế bên cạnh, 2 đứa nữa ngồi ở cửa ra vào tâm sự. Tự nhiên thấy ấm áp hơn. Em thiếu cái ảnh phun tuyết từ bột ngô mù trời hehehe.

    [​IMG]

    Mái nhà này là thành quả của 2 mẹ con, mong ngôi nhà tuyết luôn ấm áp bởi tiếng cười của mọi thành viên trong gia đình. Sau hơn 10 ngày nhà bánh vẫn vững chắc. Cảm ơn chị Cáo đã động viên, khuyến khích, hỗ trợ cho em hoàn thành cái nhà bánh lần đầu tiên trong đời, không có chị chắc em không bao giờ nghĩ mình tự làm được nó.
     
  5. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bác HA ơi, hoành tráng quá, đẹp quá ah. ..
     
    hoanganh02lc thích bài này.
  6. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chúc cả nhà ngày làm việc vui vé. Mai là cuối tuần rồi, tha hồ nghỉ ngơi ah
     
  7. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    hihi, lúc đầu k thấy ảnh, k hiểu sao xong nó lại lên nhỉ, tại cái bọn lờ cờ mờ nó chậm ;))
     
  8. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bác HA ơi, trình bác lên cao vun vút rồi, bánh đẹp quá, chẳng khác gì thợ bánh chuyên nghiệp rồi bác ơi....Trông phụ kiện thì thấy đơn giản mà sao bác lắp ghép thế nào nó lại hoành thế chứ!!!!!!
     
    hoanganh02lc thích bài này.
  9. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thòm thèm quá :D mà những 10 ngày k bị đứa nào bẻ ăn vụng hả c, e mún cắn cái sừng con tuần lộc quá :">
     
    hoanganh02lc thích bài này.
  10. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    bác HA, e nói thật và rất thật nà, bác là nguốn cảm hứng đá đít nhéo tai và giật tóc e phải làm bánh, hì hì, thật bác ạ, e nhìn bánh của bác và tự nhủ, mình sẽ làm giống chị HA, (à, k, mà phải là đẹp hơn chị HA chứ, còn cụ Cáo và e Lì là 2 cao thủ roài e k dám vượt mặt), vì bác bước chân vào với bánh trái còn sau e cơ, hị hị, e đồ là vậy ý
    nhưng từ hôm nay e sẽ đặt mục tiêu là làm ngôi nhà nì giống bác :D
     
    hoanganh02lcxiaomao thích.
  11. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Các bác, em ko đc tham ra gala, em hỏi luôn trên này là có bác nào có body của cu con mà ko còn dùng ko ạ? tầm 13-15kg đấy ạ, em muốn vợt về cho con trai em, vì chỗ em toàn bán body kiểu ngắn tay và quần đùi thôi, em mua dài để cho con mặc khi đi ngủ. Bác nào có thì ới em với nhá
     
  12. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chủ nhật này 2 mẹ con em bắt xe đi chơi vi vu, hihi, lâu lắm rồi con ko đc ra ngoài
     
  13. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ôi sáng nay em lội bếp, đập vào mẹt là ngôi nhà của bác lang, em tí ngất. Đẹp quá chị ơi, không thể tin được ý.
     
    hoanganh02lc thích bài này.
  14. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Tôi phục bà quá, tôi never dám nghĩ là mình làm được 1 cái nhà dư lày, xuề !!!
     
    hoanganh02lc thích bài này.
  15. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị Hoàng Anh làm đẹp quá, khâm phục thật, em chưa bao giờ nghĩ là em làm được cái bánh chứ đừng nói là đẹp như thế này
     
  16. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    E đã từng qua cái cảnh đấy có vài tháng thôi mà giờ nghĩ vẫn thấy hãi hãi là... Em phục chị Tamtit thật đấy.
     
    tamtit83 thích bài này.
  17. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ôi chị HA, em ngưỡng mộ chị, ngưỡng mộ những ng phụ nữ DAM DANG trong bếp mình, việc nước, việc nhà, việc cty, việc bếp núc!
    Em... chỉ có thể nói thế thôi, rồi lại cun cút (nói như chị Kun) rút êm cho đỡ xí con hổ!
     
    hoanganh02lc thích bài này.
  18. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    em chả dám ước được như em dâu chị, chị ước hôm nào về mệt thì được phép đặt lưng lên giường nằm mà ước mơ ấy vẫn xa xỉ lắm
     
  19. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mẹ con đi đâu thế, CN này chị đi Bến Te, đám cưới nhỏ em trong cty.
    Ah, mà chị lại quên chụp hình cái lọ thuốc lên cho em rồi. Nợ nhé!
     
  20. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bao giờ em mới làm được cái bánh gì nhỉ, hôm trước em vừa mua cái bột bánh cuốn về, định hôm nào rảnh rỗi thì làm. Hôm qua chồng làm cho 1 câu: Làm sao được mà làm, ko có nồi hơi ko có bột ướt. Em chả nói gì nữa, để hôm nào rảnh em phục thù :D
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này