Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Quán triệt tư tưởng mùng 1 ăn gà mí ếch, sáng nay em đã ăn 1 bát phở gà, trưa nay e đi off lẩu ếch, hehe.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em lanh chanh bổ sung: có cả trong cải bó xôi, nho, bánh mì nữa chị nhé
     
    yenk24luckystar27 thích.
  3. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bếp mình ngày xưa toàn tráng bánh cuốn = chảo chống dính còn gì
     
  4. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em biết rồi :D nên e cũng định làm thế mà :D nhưng mà chồng khinh thường hehe Nên đợt này em phải tìm hiểu cặn kẽ trước khi thực hiện hihi.
     
  5. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị banglang ơi, quan trọng là tâm lý thoải mái nhé, chị đừng căng thẳng, kệ mọi người. E đợt trước mãi chả thấy bầu bí gì về quê toàn bị hỏi kiểu như "hay là cau điếc" với lại " chắc tịt rồi". E ức chế kinh người, nhưng e coi như điếc, hỏi kiểu í em khinh, giờ thì bọn e có rồi chị ạ. E ngẫm rồi, quan trọng là ở tâm lí mình thôi, chứ bị thúc ép thế thì có cắm hoa cũng chẳng thấy sướng
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  6. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị bẩu nhé, có tgian thì làm, ko có tgian mua ít bánh cuốn Thanh Trì, bánh cuốn lá thôi, về cuốn thịt vào bụng, rồi lại hấp, cực ngon nhé, ko phải chồn chân mỏi gối mà nồi hơi với pha bột. Ku thử mà xem !!!
     
  7. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em cũng tập toẹ làm bánh cuốn 1 lần, tráng đc cái thứ 5 thì 5 cái nát be bét...Đổ hết đi ko thương tiếc...Ko bao giờ dám làm lại lần thứ 2. Trong tủ Bếp còn có 1 gói bột bánh xèo mà cũng chưa nhấc người đi làm đc...Lười từ trong máu lười ra
     
  8. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ôi trời ơi chuẩn quá ạ, có lần em lại mua bánh phở về rồi cuốn thịt cũng ngon lắm :D
    Để em thử 1 lần xem thế nào, xem có hoa tay ko :D
    Mà đến khổ CN tuần này đi sinh nhật bạn Ku Minh tận bên Gia Lâm, tuần sau lại GL khiếp đến gần tháng nữa mới làm được cơ à :D thế lại sụt hết tinh thần thôi :D
     
    xiaomao thích bài này.
  9. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Sao tôi nghi tôi cũng giống bà lắm, nhưng mà kiểu gì cũng thử 1 lần :D
     
  10. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em lại ngoi lên chào cả nhà, chào trước rồi em lội sau ạ, lội bì bõm được vài trang, em mệt quá, tốc độ tám em theo không kịp. Em mới chỉ túm tắt được là sẽ lại mở GS, hí hí, em lại đăng ký, bác Jiu chờ thư tềnh của em bác nhé. Mai rảnh em làm lại cái list rồi gửi bác.

    Mà em bị dị ứng thời tiết, mặt em mẩn như bị nổi mề đay mấy ngày nay rồi, nó cứ sần sần chứ không mịn màng. Thi thoảng vài năm em mới bị lại 1 lần, giờ lại quay lại chu kỳ rồi, huhu...KHông biết bôi gì cho nó hết.
    ơi, hôm trước em bảo bên em hay bôi cái gì í nhỉ, loại bổ sung nước í, nếu tiện mua giúp chị được không Sô ơi...Giờ chị bị 2 bên má vì chỗ đó mùa đông da khô cong. Chị không bôi được cream dưỡng da vì càng bôi cream dưỡng nó càng mẩn đỏ hơn mới nhục chứ. À mà hqua chị qua nhà Sô lấy Veets và gửi xiền mẹ Sô rồi, mẹ Sô xinh nhể :D. Tks em nhiều nhé...
     
    xiaomao thích bài này.
  11. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Sao gần nửa tháng thả facebook, hình như hôm nay "nó" lại chặn...điên xế...
     
  12. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mà em nình cái nhà bánh của chị HA, em thèm...thèm đủ thứ nhé, thèm được ăn, thèm được chơi, thèm được ...DAM DANG như chị...huhuhu
     
    hoanganh02lc thích bài này.
  13. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    CHúc mừng mình hôm nay KN 4 năm ngày cưới nhé....VC luôn hạnh phúc như ngày mới yêu nhé
     
  14. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Đời e chả dám mơ ước đẻ VF với HN, đang rắp tâm xem khám chỗ nào để nhờ bác sĩ lo trọn gói luôn để đẻ ở Viện C. E trù bị ngót nghét 10tr cho vụ đẻ thôi ạ
     
  15. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em cũng đã phải hát bài " một lần và mãi mãi"..... ko dám làm lại lần 2, chắc e chả có hoa tay
     
  16. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em ủn đít chị, làm đi ko cáo máu lười nó lên thì lại om hàng mất. Chúc mừng ký niệm ngày cưới của anh chị nhé. Hnay có làm gì đặc biệt kỉ niệm ko hả chị?
     
  17. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Sáng nay OK, nhưng bây giờ thì chết rồi, không biết đường nào mà lần
     
  18. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Quên mất, chị Dịu ơi, Sô ơi, Lắc ky ơi, mọi người hướng dẫn lại giúp em cách xài veets với, hqua em đã tính xử lý luôn lông lá rồi nhưng mang thước ra đo nó vẫn ngắn quá, dài bao nhiêu thì mới dễ giật ạ? Mí lị cái HDSD tuyền tiếng Phớp, iêm 1 chữ bẻ đôi hem biết (biết mỗi Je't'aime :D), hihi, nhờ mọi người nói lại giúp em với, hôm trước nghe hơi nồi chõ chị Dịu truyền lại cho cái Lắc, dưng câu được câu không...Em tks sờ kiu trước ạ.
     
  19. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mọi người đẻ tốn kém nhỉ. E đẻ cả 2 đứa ở Việt Nhật nhưng là đẻ thường. Tiền viện phí hết tất tần tật có hơn 2tr, tiền bồi dưỡng hết 2tr, cả 2 đứa đều thế. Mà em thấy cũng sướng lắm vì BS cũng để ý nhẹ nhàng, phòng chung nhưng nằm riêng giường, sạch sẽ. :) E đơn giản lắm.
     
  20. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Cám ơn bà nhé, chúc bà cũng luôn vui vẻ, sớm được tự do tôi về mệt mà ko được nằm ườn ra 1 lúc chắc tôi cũng stress :D

    hihi nhất định chị sẽ làm 1 lần :D Hôm nay nhà chị cũng ko làm gì đặc biệt lại kiếm mấy món để ăn với nhau thôi. Nhà mình kỉ niệm gì toàn ăn là ăn :D
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này