Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ối nhìn vườn rau nhà bạn Gaunhim mà thèm quá. Tình hình cải mèo nhà em gieo dầy quá nên cảm giác như nó không lên nổi ý ạ, làm thế nào bây giờ hả các mẹ ơi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi...có cùng suy nghĩ với chị, chị cũng ước gì có một khoảng trống như thế để cải tạo thành chỗ tăng gia sản xuất rau cỏ. . Còn vụ cải mèo thì em cố gắng lựa tách nó ra hoặc là khai thác thành món rau mầm đi vì nếu cứ để thế nó khó lớn lắm. Như mẻ rau cải lần trước của chị đã phải xử lý rồi đấy chứ nó chật chội quá các em ý ứ lớn nổi. Đợt vừa rồi gieo thưa hơn thì trộm vía thấy có vẻ khá khẩm hơn.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @Lợn đất:Hôm nay đi chợ mới nhìn thấy cây cải mèo, khiếp dài đến gần mét ấy nhỉ, năng suất phải biết. Em nhìn cây cũng ko xòe lắm nên chắc ko cần phải trồng thưa lắm đâu chị nhỉ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Gom toàn bộ hạt giống cải mèo gửi về cho chị, thế mà chị nỡ đối xử với chúng thế!! ( Em buồn quá, em khóc, em RỖI đây!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tình hình là e cần phải thông báo với các mẹ ngay: ở chỗ vỉa giữa đường tức là người ta chuẩn bị trồng cây vào ấy e thấy người ta đổ đầy đất màu mỡ lắm. Địa điểm chính xác là cuối đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, đoạn đường sang Trung Kính ấy, bắt đầu từ chỗ trường cấp 2 Yên Hoà. Mọi người ra đấy mà xúc đất về. Em nhìn mà thèm lắm mỗi tội e giờ thì chịu rồi, bụng to rồi, không làm được vườn nữa.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đừng dỗi mà em, tại chị không có kinh nghiệm mờ, chị sẽ làm theo tư vấn của các mẹ là về tỉa bớt nó đi, kiếm thêm thùng xốp và đất để tách. Hy vọng là nó sớm tươi tốt để báo cáo em nhá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em cũng thích tự trồng rau ăn nhưng mà nhà chật quá. Em cứ note lại khi nào có không gian rộng hơn em cũng trồng
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em cũng muốn trồng rau sạch cho 3 nhóc ăn lắm nhưng trồng để ngoài sân thì nhiều chuột kinh khủng. Nhìn vườn rau nhà các mẹ mà thèm quá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) cho em note lại cái, nhà đang dọn lại cái sân thượng để trồng rau :d
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hic hic lâu lắm rồi em không có thời gian để trồng rau. Giờ có time để trồng được mấy luống rau cải ngọt trông mát mắt lắm thì thằng cu con nó cắn hỏng mất cái máy rồi, em đang tìm cách để show hàng đây. Tiện đây em hỏi có bác nào có cây cà chua bi cho em xin mấy cây ạ? Em chỉ có cà chua thường thôi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Còn chị đây. CẢi mèo của chị tách ra trồng rồi nhé. CHia cho mấy người con giống đó nữa. Hum nào chị sẽ sâu hình lên để cảm ơn nhé. Còn su su cũng lên đc một khúc ròi. kekeke
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em lại kéo nhà mình lên đây, ngày nào em cũng vào mà chưa show đc hàng nên chả dám ý éo, nhưng sợ nhà mình trôi xa nên em phải kéo lên thôi. Báo cáo là đợt này vườn rau nhà em nhìn cũng tốt tươi hơn rồi (đấy là cảm nhận của em thôi chứ so với mọi người chắc là em về bét ) Cải thảo em mua ợ chợ mơ 10 cây lên cả 10, chắc là đến tết mới chén đc. Su hào em trồng lên được có 2 củ mà mãi mới to hơn ngón chân cái. Chắc tết cúng mới có thểm mút mát đc 1 tí. một số loại cải thì cũng tốt hơn rồi, năm nay có kinh nghiệm em lôi hết ra ngoài ban công chứ k để ở trong như năm ngoái nên cây tốt hơn. Xà lách thì bị chim ăn gần hết, su su em mua ở chợ mơ 2 cây thì 1 cây bị chuột ăn còn 1 cây thì ra được 3 chồi, cũng tốt phết rồi ( quả của mẹ Đạt cho không lên được, và hôm vừa rồi bị chuột ăn mất. hic hic, em xin lỗi mẹ Đạt) Cải mèo thì có vẻ khả quan, cũng mướt mát phết. Còn vụ này nữa. Em mua 5 cây cà chua ở chợ mơ, cả 5 cây lúc mua về bé tẹo, chỉ đc khoảng hơn 10 phân, đến bây giờ hơn 1 tháng mà tốt cực, thân mập mà ra nhiều quả lắm rồi, nhìn sướng k chịu đc, lần đù tiên thấy mình trồng đc cây ăn quả, cảm giác cứ lâng lâng, cây nào cũng trĩu hoa, mà vẫn chưa phải làm giàn. Tức cái là cho anh trai mượn máy ảnh mãi chẳng trả. Lần này em thèm đc khoe ảnh lắm rồi. Huhu, cả nhà chờ em nhé. Có lẽ tuần tới em mới có ảnh.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ Ỉn cũng đang trồng cà chua à? Em mua 1 mớ 7 cây ở chợ Bưởi về cũng đang trồng đây, cây đang phát triển thôi chứ ko sai hoa sai quả như của mẹ nó đâu, hix... chưa ra sản phẩm mà chỉ ngóng đến ngày được thu hoạch
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) haizz, tớ gieo một nắm hạt xà lách, mọc được 12 cây con con, chuột đã xịt hết 11 cây rồi, huhu. Con chuột nhà tớ nó ăn tạp lắm, an cả rau muống, xà lách lẫn gặm nham nhở cây chanh
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) KHộ thân. Chắc quanh khu đó ko có gì ăn nên nó xơi của nhà em nhiệt tình đấy mà. Chiến đấu với nó thôi, Oánh bả chuột đi vậy.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cà chua bắt đầu trồng mùa này hả mẹ nó, lần trước em trồng thất bại vẫn cay cú.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em ra chợ bưởi thấy người ta bán cái j có nghĩa là vẫn đúng mùa. hihi. Còn mẹ Đạt nói ở trang đầu đấy, cà chua vụ muộn chị ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ỉn dạo này nhiều rau ko.Phe lên cho chị ngắm với.....