Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Đồng ý với Bưởi vụ này, càng người thân càng khó sai Cần giúp việc gấp gấp hix.............
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Gần nhà mình có NGV bắt cóc bé gái mới mấy tháng tuổi đi luôn khi người nhà đi hết, đến giờ gần 5 năm rồi mà chưa tìm ra. Bongcuame đang tìm NGV nhưng sợ vụ này quá, thà không biết thì thôi, biết rồi nên kiếm người cứ thấy sợ.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nhà mình hai trai nhé. một lớn 13 tuổi, một nhỏ 4 tuổi.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 mẹ susu với papa đâu mấy hôm nay ko thấy vào thăm nhà ta???
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nhà mình hai trai nhé. một lớn 13 tuổi, một nhỏ 4 tuổi.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 ghê vậy chị, em đọc mà nổi da gà.. sao mà có người nhẫn tâm quá vậy, thui e thà chịu cực chịu khổ một chứ k dám mướn NGV, hic...
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 vậy chị 3 vé em bé nha chị, vì bé mấy tuổi cũng được nhận quà và tham gia chơi như nhau cả chị ah
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Tội 2 vợ chồng này lắm, không biết bé giờ này như thế nào, đang ở đâu? Vì vậy chị sợ lắm, chị có NGV ở nhà luôn có người kèm, khi nào nhà ko có ai thì chị chở con và NGV qua nhà ngoại gửi, ko dám bỏ con 1 mình cho NGV.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Khoe hình hum qua đi biển Cần Giờ xả xì trét ôi gió, làm tung bay tóc em, chụp lại kẻo rót kính: đường phố vắng tênh, tranh thủ làm duyên đeo kính vào nhát ma, hihi..
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Khoe hình hum qua đi biển Cần Giờ xả xì trét ôi gió, làm tung bay tóc em, chụp lại kẻo rót kính: đường phố vắng tênh, tranh thủ làm duyên đeo kính vào nhát ma, hihi..
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 @ cả nhà vào bàn luôn nhé! Papa về quê chưa lên em ơi!chị nhắn cho papa rồi,chị nhắn mấy chị ,em off mini để bàn xem,..em lên chi tiết cụ thể luôn đi. ---buffe ăn những món gì?quà cho bé là gì?mấy giờ chương trình bắt đầu và mấy giờ kết thúc em ghi chung chung vậy chị cũng chưa hình dung,..còn vụ vé là sao? ---nước em hạn chế 1 vé 1 li thì kẹt quá.... --bỏ cái chương trình múa của thiếu nhi đi em,mình mời hoạt náo viên,kết hợp ông già noel hay xiếc đi các bé sẽ thích hơn. @các mom nào ý kiến thì ý kiến đi nhe!mình thì không biết được hết tâm tư,nguyện vọng của các chị em. -còn vấn đề quà của bé..,mọi năm hôi tổ chức,mẹ nào muốn mua gì cho con thì mua xong gởi quà cho chương trình để ông già noel và cô tiên trao quà cho các bé..các mẹ thấy thế nào? --và các bé dưới 3 t mình miễn phí cho bé. vì là cuộc chơi nên không thể nào công bằng ,người này lợi hơn chút thì người khác thiệt 1 chút.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Bibi em..chủ đề này có biển và em,cây và em,đường và em...sợ ma thiệt,khỏi cần nhát! hết stress chưa em?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 @Bibi: Ủa em nghỉ việc rồi hay sao mà đi chơi trong tuần?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 dạ, em cảm ơn chị, thoải mái nhiều rồi chị. Có giai chụp hình nữa mà chị, hihi... công nhận đi xa mệt thiệt nhưng về đó nhiều cây cối không khí khác hẳn chị ah, thấy thoải mái cực, đường về biển Cần Giờ đã làm xong, chạy sướng lém. Eo ôi, nhớ lại lần đầu xuống ngồi trên xe chạy đường trường mà cứ ngỡ mình đang chơi chạy xe vượt chướng ngại vật, ngồi k lúc nao dc yên
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 kaka, ông lày xạo thấy ớn Hứng lên đi chị ơi, đâu có kế hoạch j... hay bữa nào mình xuống CG off nhỉ, hít thở k khí trong lành, nhưng mỗi tội xa, mấy bé đi xa sợ mệt
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 thanks mẹ susu đã góp ý kiến. ý em là vầy: Rút kinh nghiệm các vụ lùm xùm các đợt trước kia các mẹ đã đứng ra tổ chức noel, đợt này em làm dưới hình thức là đơn vị tổ chức, bán vé cho các mẹ, chứ ko giống như các năm trước các mẹ đứng ra làm "dùm", vì làm dùm sẽ có nhiều việc khúc mắc, chi phí này nọ mất vui, nên bây giờ, em sẽ tổ chức theo cách riêng của bên em , đảm bảo chất lượng & nội dung cho các bé, vì còn nhiều chương trình sau này nên khoản này các mẹ cứ yên tâm. - Còn quà cho các bé: đứng ở vị trí tổ chức, bên em sẽ tặng quà đại trà cho từng bé "phụ thuộc vào kinh phí có được", còn các mẹ muốn bé của mình có quà j như ý,sẽ mua & đăng ký cho ông già noel, cô tiên tặng riêng cho từng bé: bên em tặng quà tất cả cho bé vui, đều được quà như nhau, vì nếu phụ huynh ko gởi quà thì bé đó sẽ ko có quà - Em cân đối 100k/bé: (khoảng 50 bé) bao gồm quà cho từng bé, kinh phí thuê ông già, cô tiên, nhóm múa hoặc xiếc, quà tặng cho các trò chơi... - Ng lớn 150k: nước, đồ ăn, trái cây, bánh kem, hình thức tiệc đứng Thực đơn(dự kiến) - VỊt quay - bánh mì - SÚp hải sản cho bé - Chả giò kem (món này đặc sản, chả giò nhân hải sản...các mẹ thưởng thức, dở trả lại tiền lun) - Khoai tây chiên cho bé - Cơm chiên - BÁnh hỏi - lòng heo (đặc sản miền trung luôn) - Trái cây tráng miệng - NƯớc uống: Nước ép (nước suối thì free được, chứ nước ép chắc mỗi vé 1 ly ah) - ngoài chi phí cho khoản trên em còn: trả phí thuê bảo vệ giữ xe, tăng ca nhân viên pv, in vé, giao vé.... CÒN PHẦN CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ EM SẼ KO PUPLIC VÌ CÁI NÀY TẠO BÍ MẬT CHO HẤP DẪN, NHƯ TRÒ CHƠI..., CÁC MẸ NÀO MUỐN CỤ THỂ PM CHO EM NHEN @Có thắc mắc j các chị góp ý giúp em với