Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Mẹ Moon ơi, bé nhà mình cũng vừa đón sinh nhật 2 tuổi tháng trước nè, từ dạo sinh nhật được chị hàng xóm tặng cho hộp sữa Gain Advance nên mình chuyển sang dùng luôn, chưa biết hiệu quả đến đâu, nhưng thấy con thích uống, chịu hợp tác uống sữa là mình yên tâm rồi ( con mình vốn kén sữa lắm, con chị thì kén ăn, gầy như siêu mẫu, còn thằng em thì kén sữa, đến mệt với 2 đứa nó luôn )... nhóc mới uống được gần 1 tháng nên mình chưa biết thế nào để review cả, cơ mà thấy bé nhà hàng xóm uống sữa này lên cân , nhìn bụ bẫm, cứng cáp thiệt mê
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Bây giờ cái gì cũng đắt đỏ chị nhỉ, ra chợ mua cái gì cũng như đánh mất tiền ấy
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Thì đúng là khi có con thì mẹ mới bắt đầu trưởng thành, mình thấy điều này rất đúng
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Mẹ nó ơi, mẹ nó nói đúng lắm, mình muốn an ủi con gái nhưng cũng như an ủi chính bản thân mình, vì nhiều khi mỗi giai đoạn của con lớn lên, mẹ thấy mừng nhưng cũng cứ chênh vênh trong lòng, nhật kí này mình viết trước hôm cho con đi học nhà trẻ. Cai sữa cho con mà thương ghê, đến mùng 2/1 là con gái tròn 2 tuổi, vậy mà bi giờ đi học về vẫn dài mỏ ra ti mẹ.
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Phụ nữ chúng mình trọng trách nặng nề hơn các bố thì phải, hay tại các bố không hay than vãn. Vừa phải cân đối vật chất, tinh thần...
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Quan trọng là sữa nào phù hợp với con ấy mẹ nó nhỉ. Nhiều khi đứa bé khác uống thì OK mà con mình lại ko lên cân, con nhà mình cũng chả chịu uống sữa mới buồn chứ. Chúc mẹ con nhà ấy tìm ra hướng đi đúng đắn trong vấn đề chọn sữa hehe
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Các mẹ ơi, bé con nhà em vẫn chưa cai sữa được, còn 1 tháng nữa thôi là tròn 2 tuổi. Híc. Không biết các mẹ cai sữa cho con như thế nào cho em xin ít kinh nghiệm đi.
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Bạn cai sữa cho bé làm gì vội. Bé vẫn đang muốn bú sữa mẹ thì bạn cứ để cho bé bú. Ko gì tốt bằng sữa mẹ mà. Mình có chị bạn lúc cai sữa cho con cũng khi bé 2 tuổi nhưng ko cai được vì con quấy và khóc suốt, thế là chị ấy cứ để cho bé bú. Mấy tháng sau chị ấy chẳng cần cai nữa, tự bé bú ít dần rồi bỏ luôn . Bạn đừng bắt con cai sữa mà tội nghiêp.
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Quả thực, nếu cai sữa thì ai cũng thấy thương con cả mẹ ơi. Nhưng sợ chưa cai sữa bé cứ bám lấy mẹ rồi lười uống sữa công thức thì lại lo hơn, như bé nhà em bây giờ đã 18 tháng rồi mà bé mới có 9,5 kg.Mỗi ngày uống được khoảng 400ml sữa thôi các mẹ ạ
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Nhưng mà con bé nhà tớ, đêm nào nó cũng lăn lộn bên nọ bên kia để bú, 2 mẹ con đều ngủ ko yên nữa. Đêm nó phải tỉnh giấc mấy lần ấy, lần nào ko thấy ti trong miệng nó lại gào lên. Thật tình tớ chưa thấy đứa nào nghiện ngập như con nhà tớ, haiz
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Bạn có cho bé bú sữa ngoài ko ? nhớ tập cho bé uống sữa ngoài, vì sữa mẹ chỉ cung cấp đủ dưỡng chât cho bé từ khi sinh ra tới 6 tháng thôi.mình cũng mất ngủ mấy đêm đầu do bé khóc đòi mẹ ghê quá, lại ko chịu ti bình nữa cứ đút sữa bằng thìa hay bình là bé khóc thôi rồi, nhưng phải cứng rắn lắm mẹ mới nhịn được khi nhìn con thèm ti, hic. Bạn phải cố gắng cho con chơi thật mệt đi đừng để khóc nhiều quá, xoa lưng, bế dạo quanh nhà, rồi đủ trò chơi, khi nào nín quên đi thì cho cái sữa kia vào cho bé ko bị đói, dần dần rồi bé cũng ngủ, đêm vẫn giật mình nhớ ra khóc tiếp chỉ cứ bồng bế mà dỗ dành thôi, kiên quyết ko cho ti đêm để tập cho bé thói quen ngủ sâu giấc luôn, mất khoảng 3 ngày mẹ và con vật luôn sang ngày thứ 4 thì ổn, ngủ khì đến sáng. À mình còn thoa dầu vào ti khi con đòi ti mẹ nữa,, thế là chỉ 1 ngày bé ngửi với hít thôi nhưng ko dám ti, 2 hôm sau tự ti bình mẹ mừng phát khóc. Nhớ bổ sung nhiều nước cho con.
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Cảm ơn mẹ nó nhé. Đúng là nếu không cứng rắn thì không thể cai nghiện cho con nổi mẹ nó nhỉ. Mình sẽ cố xem sao. Mà mình cũng thử cách bôi cao vào đầu ti rồi, lúc đầu nàng ngửi ko bú, sau đấy nhắm mắt nhắm mũi nuốt cả cao, pó tay con..!
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Con trai mình 20 tháng, mình vừa cai sữa thành công được hơn 1 tháng. Trước khi cai sữa cho con, mình cũng đã tham khảo qua nhiều trang web để có thể lựa chọn được 1 số phương pháp được coi là hiệu quả. Tuy nhiên, không phải đứa nào cũng giống nhau để mà áp dụng cả. Thằng cu nhà mình bôi dầu, son… cũng chả ăn thua. Sau đó, mình mua lọ berberin ko bọc đường, nghiền 05 viên một lúc, hòa lẫn với nước rồi bôi vào đầu ti. Sau đó dụ con ra ti. Thằng cu ngậm phải ti đắng nhăn mặt mũi, thế là thôi. Đến đêm hắn tỉnh dậy, mình để sẵn dung dịch ấy ở đầu giường, lại bôi vào ti… cậu ngậm vào và nhả ra ngay. Thế là cai được đấy. Tuy nhiên, mất 3 đêm liền cậu khóc tức tưởi vì nhớ ti, mẹ phải cho dậy để ăn thêm cho qua cơn thèm của cậu. P/s: Mình cho con ngủ với bà nội để cai sữa nhưng chả ăn thua. Nó vẫn nhớ ti mẹ, nửa đêm dậy tìm mẹ. Thế nên, cai sữa mà con vẫn ngủ cùng.
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Mình cũng phải thử với Berberin xem sao nhỉ. Nhưng chắc chắn là kiểu gà cũng phải mất 3 đêm đấy nhỉ. Tớ ở riêng nên chắc vẫn phải tự ôm con cai sữa thui, hì.
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Cách của em là : lấy băng dính đen (băng dính dán điện ý ạ) cắt thành mấy sợi rồi dán quanh ti...trông cũng ghê lắm,cho con nhìn thấy và bảo "bẩn quá"...con sợ quá không dám ti nữa...em dán qua đêm nó cho tay sờ thấy trơn trơn sợ quá rút tay ra...kết quả là em thành công luôn. nó ấn tuợng mãi...vì con sợ bẩn mà em cai được đấy ạ, các mẹ thử tham khảo xem nhá !
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Hic hic, mình thì đang nghĩ cách cai mút tay cho con nhà mình đây, sau khi cai sữa mẹ là xuất hiện tật mút tay, gần 3 tuổi mà vẫn mút tay, nói ko được. Ở lớp thì sợ cô ko bao giờ dám mút, về nhà thì đúng là không kiểm soát được
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Kinh nghiệm nhà mình đây. Bé nhà mình trước đây ngậm cũng mút muốn mòn vẹt ngón tay cái luôn. Lúc đầu bôi tam thất vào tay con, con vẫn mút chùn chụt chả sợ gì hết. Bà cô nhà mình bảo lấy mấy mẩu thuốc Hoàng liên, một vị thuốc bắc ấy, cho vào cài chén nhỏ, thêm 1 chút nước hấp cách thủy, có thể cho vào hấp trong nồi cơm cũng được, sau đó lấy nước đó bôi vào tay bé. Ngậm vào 1 lần, bé khóc toáng lên rồi không bao giờ mút nữa. Mẹ thử xem thế nào, mình thử thì thấy hóa ra đắng kinh khủng Thế là chữa luôn được tật mút tay.
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái Con gái mình hồi bé cũng y chang con bạn, không chỉ ngậm 1 ngón mà cả 2 ngón cơ, chùn chụt suốt ngày vẹt cả ngón tay ý. Lúc ngủ cũng ngậm, chỉ khi nào thật say thì mới tự nhả tay ra, nhưng đến khi giật mình thì hai ngón tay lại tự nhét vào mồm một cách vô thức, làm đủ trò cũng không được. Rồi 1 hôm bà ngoại nghĩ ra một cách: đi tất chân vào tay con. Vì tất chân dài và chặt, bó sát vào tay con, nên con không thể tự gỡ ra được, vài hôm sau là hết hẳn. Các mẹ cố gắng kiên trì vài hôm thôi nhé, càng sớm càng tốt, chứ để tới gần 3 tuổi - lúc bé " quái " hơn nhiều mới trị tật mút tay thì hơi khó đấy ạ
Ðề: Góc nhà Moon: Viết cho con gái như thế này thì vừa thương con vừa buồn cười quá mẹ nó ạ chắc tại mình cai sữa sớm cho con quá hay sao nên con mới có thói quen ấy >"< cách của mẹ cũng hay, đánh dấu để áp dụng