Bà nói làm tôi thấy đỡ tủi thân tôi nuôi 2 đứa nhà tôi đều lười ăn chán lắm Bà ngoại bảo tuổi 81 nuôi con vất vả bà ah Nên lập hội Gà con chuột xem sao, xem có ai giống tôi với bà về vấn đề nuôi con ko. đứa đầu nhà tôi tháng 7/2006 ah, mà hình như bà cũng tham gia "không có gì tốt bằng sữa mẹ đấy hử" tôi cũng lấy số ĐT bà cho để mua 3 gói lợi sữa uống nhưng ko biết thế nào đợt bà uống thuốc lợi sữa lúc đấy bé được mấy tháng rồi. bây giừo tôi mới uống ko biết có được ko
cho em tham gia voi, be nha em sinh thang 1/2008 O Ha Long, Lon vang ma sau nay phai di hoc cung chuot vang day.Cu nha em nghich lam, ma cu hay danh tra lai neu khong dong y,nhieu luc van biet la quat mang hay danh con la sai, nhung tuc lam lai khong kiem che duoc.Co me nao co con nghich nhu em khong?
bà có rành thì lập toppic mẹ 81, con 2008 đi để chia se kinh nghiệm tý nào, cún còi nhà tôi bgio không thèm ti mẹ nữa rùi, chán........, tôi mới có tập 1 thôi bà ạ, không biết có dám tập 2 không nữa :-\":-\":-\"
bà ơi tôi lập toppic rồi nhé, vào đây ca thán nào ! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=54307
Con gái hóm hỉnh quá =D> chắc nghịch lắm nhỉ? Biết xoè tay ra vỗ hẳn hoi, Cá nhà mình vỗ tay không xoè hẳn đâu, mẹ toàn trêu đập đá đánh lửa thôi!
mình xin gia nhập hội với nhé. Con mình sinh ngày 19.10.2008 tên ở nhà là Zin, đang được 8 tháng hơn rồi, nhà mình đang tập cho bé kêu tên mẹ là Gà vì mình sinh năm 81 (bằng với mẹ Kiều Hạnh) Mình ở chung với bà ngoại nên đỡ lắm, mọi việc lớn bé đều có bà đỡ đần cho. Được cái bà rất mát tay nên Zin được 10kg rồi, dài 75cm (trộm vía không biết nói thế này thì có làm cho con bị biếng ăn không nhỉ) Bé nhà mình vẫn chưa mọc được cái răng nào cả, lại không chịu ăn đút chỉ thích bú thôi. Thế là nhà mình cứ phải pha chung với sữa cho bé bú, mỗi lần đút thìa bé cứ phun phì phì ra bê bết hết cả mặt mũi thôi.
Ôi, đấy là con trai thì mới phải, nghịch như tướng cướp ý. Chỉ trừ lúc ngủ thì con nằm yên còn không thì luôn tay luôn chân trèo leo, bò khắp nơi, trèo cầu thang lên tầng thoăn thoắt. Bé biết vỗ tay thành tiếng này, biết lấy tay ba ba vào miệng này, biết làm xấu, biết chi chi chành chành, biết nói ba, bà, măm măm, nhanh nhanh, gọi bố nhưng chưa rõ tiếng... biết nhiều thứ lắm rồi. Bé đang tập bỏ tay đứng được 1 lúc. Nhưng mà ghê gớm lắm nhá. Cái gì không thích hay không muốn làm là hét toáng lên, lấy tay vồ vào mặt mình ý.
trộm vía trộm vía ..... hihi, gì mà tả ghê thế con khỏe thì mới nghịch được nhé, nghịch được thì mẹ phải mừng mới phải chứ, Cá trông rất cá tính nhé (u)(u)(u) Sao bạn trông già dặn thế, nhìn tóc của bạn mà mẹ tớ lại thèm
Các mẹ ơi! Có mẹ nào cho con uống Enfapro 2 không? Mình share cho hộp 400gr này! Hôm qua vừa mua cho con uống thử nhưng hơi ngậy, Cá không chịu uống! Tháng trước thấy Cá chịu uống Gain IQ và lên cân tốt, nhưng đầu ra hơi khó nên mẹ định đổi sữa cho mà không thành! Lát về phải mua tiếp Gain thôi! Mẹ DHJerry77 ơi Wakodo có dễ uống không? Có hộp bé không để mẹ Cá lại làm thí nghiệm nhỉ?
Ngại chi mà ac thế, trời cho khi mô thì nhận khi đó chớ, số trời định thì để y rứa đi,he...he.. đáy chỉ là ý của riêng e thui, đừng vác cây dí nghe, tội e