Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 chào đón mc ku Tít đến nhà cọp nha. ở HN thì sẽ thường xuyên dc ọp ẹp vui lắm mẹ Tít ui, nhớ tham gia nhiệt tình nha!
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hôm nay mới lội vào nhà dc tý thì thấy bom của mẹ CCD và mẹ Kem.Trộm vía CCD trông chững chạc và ra dáng thật còn mẹ G tung dc 2 cái ảnh Kem và Soc chả apphê tý nào cả.Trông mặt Kem nữ tính hơn hẳn mấy tấm hình trước,còn bạn Sóc đã có thêm ít tóc trông đáng yêu hơn nhiều.Bọn trẻ đến tuổi này là phải quậy G ạ,ko quậy phá là mẹ nó ngay ngáy ấy.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 lâu lắm rùi mới thấy MccD nhá. mẹ Kem ít vào nhà mẹ CCD lâu rùi cũng hổng thấy đâu nhể.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Cả nhà ơi, trộm vía bạn Kem hết đi tiêu chảy từ ngày hum qua rồi. mẹ vẫn chưa giám cho uống sữa thường mà vẫn uong sữa dành cho bé tiêu chay như chị Phương bảo. cảm ơn nhà mình nhìu nhá.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chòm chèm vào nhà ôi bao nhiêu là hình nhìn sướng con mắt quá . @ To mẹ Kem : Hehehe, em thích nhìn cái tấm thứ 2, Kem mặc áo dây đúng là rất hợp đó chị, phát huy cho con gái nha nhìn con bé khum người lộ cái ... hé hé hé, sau này chắc phì nhiêu giống mẹ nè @ To mẹ Sóc : vẫn chưa up hình em Sóc được , hiiii...em Sóc về SG là về luôn hay sao chị ?, nhìn sao mà giống thằng cu quá à @ To mẹ CCD : CCD nhìn phong độ quá, cái mặt cười cũng nham nhở quá à Hôm nay tính theo dương lịch PP tròn 21 tháng lẻ 1 ngày, sáng nay tranh thủ bán buổi sáng xong là chở con đi tiêm ngừa. Trộm vía con về nhà mới bị 1 vụ ói ỉa, rồi lại sổ mũi do chưa quen môi trường, nhưng giờ PP ổn rồi bú 1 bình lên 200ml rồi (đã qua ngưỡng 150ml ), sáng nay cân được 14kg (k biết có nhầm k chứ sao em vẫn thấy PP cứ roi roi sao á ), dài 92cm, cân nặng chiều dài cứ từ từ chậm rãi đều đều. Thế mà k biết sao em cứ nhìn thấy con chả cao miếng nào đang định mua calcium cho con uống kèm vì sợ con ăn cơm k hấp thu được nhiều, ai dè qua nhà thuốc hỏi mua calcium (nhà thuốc tây đối diện nhà em) bị bs la vì bs hỏi bé dài bao nhiêu, em nói ra bs bảo vậy mà còn đòi uống canxi làm gi .... PP giờ ăn cơm giỏi lắm , ăn bằng tô rồi k ăn bằng chén nữa . Ngày chỉ 2 cử cơm à, trưa và chiều mỗi cử cứ 1 tô và 1 chén canh, thịt cá gì PP xơi hết chẳng kén gì cả , còn sáng thì ăn sáng nào là hủ tiếu, bún bò, phở lung tung phen . Mỗi lần PP ăn mấy cô hàng xóm ai cũng ganh tỵ vì bé k có đòi đi ra đường mà cứ ngồi bàn ăn rất ngoan (hiii khỏi nói cũng biết cái mụi của em nở to ơi là to luôn ) PP lớn hơn giỏi hơn , bây giờ bộc phát những gì được xem trong đĩa bé yêu biết đọc rồi.Biết nhiều từ lắm, còn mỡ nhạc dance là nhảy khí thế luôn, nhảy hiphop chống tay giơ chân giơ tay nữa Đến chữ nào là chưa cần nghe phát âm là biết cái chữ đó nói về gì. VD như đến chữ "chào" là PP nhìn thấy chữ tự động "ạ" liền, thấy chữ "hà mã" là há miệng rộng như con hà mã ấy, thấy chữ "đầu" là tự lấy tay đập vào đầu rồi nói " nè nè".Có chữ "tinh tinh" PP thấy là đưa tay nấm 2 gò má rồi nói "tin tin".Thấy chữ "lưỡi" là PP le lưỡi ra à, Nhưng mà thấy chữ "ăn" thì k nói ăn mà nói "mum mum"...hiiii. PP biết múa theo bài hát xuân mai rồi đ1o các chị. Đến bài nào là bé diễn tả theo bài hát đó à, sáng ngủ dậy mà chỉ có 1 mình trong phòng là k có khóc đâu mà đứng ngay cửa gọi "mẹ ơi...mẹ ơi...mở cửa". Nhìn iu lắm ! Cái tuổi này đúng là đáng yêu thật đó, mà quậy cũng lắm nhưng quậy gì chứ đồ buôn bán thì PP được cái k có quậy À bạn PP giỏi lắm biết ăn cả bánh ướt đó các mẹ (bánh ướt giống bánh cuốn nóng ngoài Bắc ấy nhưng k có nhân thịt ở trong )
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Bạn Kem bớt là mừng rồi chị. Chúc cho bé mau khỏi và luôn khỏe mạnh nha
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chào cả nhà buổi sáng. Hôm nay cuối tuần có khác nhà mình vắng vẻ quá?????????
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 To em Trang: PP càng lớn càng ngoan càng giỏi nhỉ? Thích thế
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hôm nay cuối tuần ngày đẹp mà sao trời HN u ám thế! Chắc mọi người bận đi đám cưới hết rồi hay sao ý Em PP càng lớn càng ngoan nhỉ...Ước gì mình cũng có con dễ nuôi như thế chứ (trộm vía PP nhé), nhưng phải chấp nhận một sự thật là "số có con khó nuôi"...AQ cho nó đỡ stress
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hí hí, hôm qua em đi xem bói, thẩy bảo mình có muốn lấy chồng nữa cũng ứ được, hu hu, sao số mình khổ nhể?:finga:
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Sao tự nhiên lại nổi hứng đi xem bói thế? Tưởng cô bảo ko tin bói toán cơ mà
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Cũng chả định đi đâu chị ạ, là mấy con bé cùng Vp nó rủ đi cùng, vào ai ngờ lại xem luôn, bói bài tây í mà, mất độ chục phút...Nói chuyện chồng con và tiền bạc, thấy cũng có cái đúng..
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hihi, thầy nào phán cũng có phần sai, có lẽ thầy này phán chị sai ở điểm này đấy, hehe, thầy phán tiền bạc có giống ông anh chồng chị phán ko?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Em cũng thích đi xem bói xem tình hình vợ chồng dư lào, có đứt hẳn hay ko? Có làm ra tiền được để mua nhà mua cửa ko? Huhu, năm nay em đen quá cơ í. Chả có cái gì vào cái gì cả. Thành công của năm có khi chỉ là dám bước chân đi để làm việc và đón em Chin lên vượt kế hoạch. Hôm nọ có người xem cho em (ko mất xiền, và vô tình ạ) thì bảo em số 1 chồng, có chồng hay không cũng tự thân vận động. Chả được nhờ vả bao giờ (căn cứ vào tình hình hiện tại thì có khi còn thiệt í chứ) 3 năm tới lao động hăng say và sẽ có xiền. Em nghe thấy có xiền là em thích rồi. Lúc í em Chin sắp vào lớp 1 đấy. Bắt đầu tốn kém Dạo này em đi làm cũng nhiều cái bức xúc, việc thì lắm. Lương vẫn thế. Hì hục làm việc xong con lại ốm đau. Nhiều lúc chả biết sức mình đâu mà dai thế. Ước có một ông chồng đúng nghĩa và có bố đàng hoàng cho con. Mà điều này khó hơn lên trời òa òa
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Uh, giờ nghe nhiều cái thấy ko đúng đâu, nhưng có nhiều cái thầy nói phải sau này nó mới xảy ra, lúc ý mình trải nghiệm rồi mới biết đúng hay sai (tất nhiên là ko tính những ông xem vớ vẩn, chuyên nói dựa nhé)
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hihi, cuộc sống mà em....có phải điều gì mình cũng chủ động được hết đâu. Vợ chồng là duyên là phận, được đến đâu hay đến đấy, quan trọng nhất với mình là con nên cứ vì con mà sống cho nó thoải mái, thanh thản em ah. Bố đẻ ko làm tốt trách nhiệm thì tìm bố nuôi cho con, có gì mà khó Chị cũng đang phải đi tìm bố/mẹ nuôi cho con Sou nhà chị đây, giờ vưỡn chưa thấy....hix
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà, nhiều cái mình có biết chính xác để mà chọn lực đâu. Cs còn dài dài, chị lúc nào cũng cứ giữ được vẻ phơi phới tươi rói như trong ảnh là ok đấy ạ ( ko biết có phải chị ko, em 84)
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Như em ,ko biet ngày sinh, tháng sinh, giờ sinh chuẩn. thì xem bói thế nào dc nhỉ. bố mẹ chả nhớ
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 nhà Tí 84 à. nhà Đường, nhà Kem, nhà Sáo, và rất nhiều nhà gọi nhà Tí là em nhá. :d
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Đúng rồi, mẹ Chin hơn mẹ cu Tý 1 tuổi đấy