Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ối 11h với c là còn sớm đấy. Vdu như hqua bảo 12h đi ngủ mà ko ngủ dc, lại nằm đêm 1h và bi h mới thò ra khỏi chăn, mà bên c giờ là 11h rồi.
    Mà Túm lại là lúc nào cũng buồn ngủ nhưng khi ngủ thì lại ko ngủ dc or ngủ ko ngon, người đau mỏi, mỗi sáng dậy chỉ muốn khóc ... Hix
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    hihi chị ơi em PM cho chị rồi đấy, may quá suýt định chiều tối nay về đi mua 1 cái :) Em toàn đóng gói 0.5kg nhưng có mẹ mua 0.6kg và bảo chia 2 túi :D nên em phải mua cái cân về chiều khách vậy :)
     
  3. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mới 7 tuần đã thế rồi hả chị? Chị nghén nặng hơn cả e đấy. E thì lúc nào cũng thèm ngủ, tranh thủ ngủ gật mọi nơi, từ hôm bầu bí đến giờ chưa hôm nào biết khó ngủ, cứ đặt lưng lên giường là mắt nhắm lại, ko cần ôm ấp chồng nữa, hí hí. Trộm vía mẹ em bảo em bé trong bụng nó cũng thương e, nghén ngủ là cái nghén đỡ sợ nhất chị ạ. Mà chị cố gắng ăn ún nhiều cho bé khỏe nhé, đi lại nhẹ nhàng thui ạ, kiêng các chất kích thích chị nhé, bà bs còn dặn e là kiêng cắm hoa trong 3 tháng đầu nữa ạ
     
  4. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Coi như đầu tư lâu dài bác ạ. (có gì viết thêm đâu mà cứ kêu ngắn là sao?)
     
  5. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    E tranh thủ báo cáo rồi lại ấp mặt vào đống tài liệu: Hình như ( chả biết chắc ko) là hết ngày mai thì cái công trình phụ nhà e xong, vì e thấy ông cậu e bảo thế. Sắp giải tán quốc hội, trả lại những ngày bình yên cho đời em rồi... Thung thướng cứ gọi là...
     
  6. Nướcmíasiêusạch_Shake

    Nướcmíasiêusạch_Shake Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    chị cũng pm cho em rùi, nhà em ở đâu? chiều nay chị phải đi kiểm tra các cửa hàng nên gần như là đi khắp HN ý hức nên có thể chuyển cho em được.
     
  7. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Nhà em ở gần Ngã Tư Sở ạ, mà chị cứ để hôm GS em lên em lấy, chị đỡ phải xuống chỗ em cho xa xôi.
     
  8. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bác yên tâm. Tài khoản của mình nho nhỏ thì cũng chả đến lượt bị kết hối đâu, em vẫn gửi đô ở chỗ bọn SCB, lãi suất có 2%/năm thôi. Cơ mà hôm trước ra gửi xèng được tham gia cái xổ số điện tử của nó, em bác trúng được 240k vnđ, tính ra cũng bằng nửa năm lãi của cái TK đấy. Em đang mong cái đống phiếu dự thưởng của em trúng được 1 cái giải nhất ạ. Bít đâu đời lại tươi hơn hoa như thế.
     
  9. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thế mà lúc nào cũng kêu nghèo là seo? là seo? mềnh là mềnh còn chẳng có đô mà mình còn hoang hơn nhà tenchin, xấu hổ quá đi mất
     
  10. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    chắc tại dân trung đông như Isarel với cả dân Đông Nam Á mình lông lá nhiều nên phải cho thêm vải cho dễ hành xử :))
     
  11. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    chị đau người chắc ko pải do nghén, mà cái đứa ở cùng chị nó cũng bị vậy. Cứ đau giữa lưng, ko quay nổi người nên đêm mà mỏi muốn nghiêng là tỉnh giấc, cứ tí 1 tí 1 mới nghiêng được.
    Còn vụ cắm hoa thì .... hihihi... sang đây 3 tháng, đúng tgian cần kiêng...hihihi
     
  12. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Đấy nhé, ko nên tin lời nó nhé, nó kêu ko có 1M $ chứ vài trăm K có là bình thường...hihihi
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  13. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Àh, nhớ hồi bên Nhật, chị cùng phòng mua cái loại gì mà bôi lên, xong rồi lấy bông quẹt 1 cái, lông lá đi sạch, cứ như là con gà bị nhúng vào nồi nước sôi ý, trôi tuốt luốt, chả đau đớn gì. Không biết giờ ng ta còn dùng cách này k nhỉ, chắc là có nhiều hậu quả k tốt đi kèm nên ng ta vẫn cứ wax như kia mặc dù đau đớn!

    Mày mọi ng bên đấy có biết Lucky đang có thai k? vì ng Nhật họ cày ghê lắm, mỗi khi có việc là thôi rồi lượm ơi, theo muốn chết luôn. Luc giữ gìn sức khỏe nhé!
     
  14. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bản chất keo kiệt nên em có xèng là đi mua anh O cất đi luôn, tránh để lang băm đi mua điện thoại và em đi ăn uống hết, thành ra cũng có tý chút, với cả vc em cũng có phải tiêu gì đâu. Một tháng thì chỉ phải đóng cho mẹ có 1tr5 tiền ăn thôi vì có đưa thêm mẹ cũng chả cầm hoặc cầm rồi mua đồ cho em hết. Mẹ đẻ em thì chả bao giờ lấy tiền của bọn em vì cụ ý giàu rồi, suốt ngày đi du lịch thôi. Bạn bè em đa phần còn trẻ, chưa có nhiều đám hiếu hỷ => chả tốn mấy. Nói chung là cả phải tiêu mấy.
     
  15. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bác bị chèn ép dây thần kinh do nằm ngủ sai tư thế và ít hoạt động chứ sao nữa, bệnh của dân văn phòng mà.
     
  16. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thế sao ở nhà bác ko bị mà sang đây lại bị???? Chán lắm ý ku ah
     
  17. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Cái đấy là thuốc tẩy lông chị ah, ngày xưa e cũng có dùng, nhưng nó chỉ đi cái lớp trên da thôi, còn wax thì đi cả chân nên lâu mới pải wax, còn tẩy thì 2,3 hôm sau đã mọc rồi, mà ngứa lắm ah.
    K/hang của e ko bít e đang bầu đâu, cả mấy đứa ở cùng cũng ko bít luôn...hihihi
    Chắc vài bữa nữa e sẽ nói cho bọn ở cùng, còn k/h toàn con zai nên cũng ngại, mà tgian ngắn nên vẫn cố được ah. E chỉ ở 2 tháng nữa là về rồi...hihihi
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  18. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Tại ở nhà bác nằm đệm cứng thì nó nâng đỡ cột sống tốt hơn thì đỡ đau hơn chứ sao nữa, em bẩu bác nằm ngửa nhá, gác chân lên gối cao vào cho cái lưng nó thẳng ra thì sẽ đỡ đau hơn, với cả sáng dậy thì phải tập thế dục nhẹ nhàng 1 chút cho nó giãn cơ và khởi động khớp xương nữa.
     
  19. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bác pải nằm đất rồi cưng ah, ko dám nằm đệm lò xo. Trải nệm xuống đất. Tối bác theo mày, kê chân lên gối vậy. Mà toàn nằm ngửa thôi nhá, vì nghiêng thì đau lắm có nghiêng được đâu ...huhu
     
  20. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em còn đau hơn bác mà nhà có nhân viên massage kiêm trai bao chuyên nghiệp cũng có làm đc gì đâu, chỉ giỏi sờ mông vợ rồi đi ngủ thôi. Bác xác định là khi có thai nó chèn nhiều nên còn đau nhiều. Em bị chèn nhiều về đằng sau nên tối ngủ là đau lắm. CHồng em bẩu năm xưa chả bao giờ bít cái xương sườn của vợ là cái gì, bi giờ con nó chèn lòi hết cả xương ra đằng sau lưng, tha hồ ngồi đếm.
     
    luckystar27 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này