Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ờ, vậy chịu đựng đến lúc đẻ hử... viễn cảnh đáng sợ đây
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  3. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chả bù cho chị, tháng nào có được bao nhiêu là hết bí nhiêu, chưa kể thỉnh thoảng còn âm dù bản chất cũng keo kiệt, có tiền là tích góp để dành định mua vàng, nhưng chưa kịp đủ để mua thì lão chồng đã lấy biến. Điên hết cả người. Hôm trước chị bảo chồng " ch mà tiêu thế sợ sau này con chẳng có cháo mà húp í chứ"
     
  4. Nướcmíasiêusạch_Shake

    Nướcmíasiêusạch_Shake Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    E nói làm chị nghĩ đến hồi xưa, đi chơi về thấy ông hàng nước đuổi đánh bà hàng nước chạy tóe khói xong là ngồi khóc hu hu, bà kia cũng thẫn thờ như mất hồn. Hỏi ra mới bít nhà bị mối, ông hàng nước dọn dẹp phát hiện ra vợ tích trữ giấu ông ý một đống đô na nhưng bị mối xông gần hết :(

    Còn vụ nữa đợt trước đi thu tiền hàng, em chủ cửa hàng đi vắng, chồng bẩu ngồi đợi tý chứ em chẳng bít tiền nong thế nào, em vợ về mở tủ lạnh lôi ra bọc xiền hức, ngồi đếm dít gần chết, polyme có hơi nước thì bít rồi đới :rolleyes:, chồng chẳng bít giề.

    Nhà mình gửi tiết kiệm thôi, mà cũng khoái tích trữ vàng nhưng mà phục vụ cho lướt sóng, cảm giác rất khó tả ý hehe.
     
  5. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bác ná, em cũng chửa dám bẩu ai là e có bầu, vì chỗ này e mới làm, còn chưa hết thử việc mà đã ễnh cái bụng ra, mà em si nghĩ mãi chưa biết nói thế nào vì khi e vào nó bẩu e là phải 1 năm mới đc chửa đẻ. ĐỜi là cái tời bác ạ, được đến đâu mình tính đến đó, miễn con khỏe là được, bác nhỉ
     
  6. Nướcmíasiêusạch_Shake

    Nướcmíasiêusạch_Shake Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    E nên để riêng một ít mà chồng không bít phòng lúc đột xuất. Những lúc ấy chồng mới thấy giá trị vun vén của người phụ nữ trong nhà chứ nhiều khi toàn các ông lấy tiêu hết nhưng khi có việc toàn đổ lỗi cho vợ không biết tít kịm ấy, rồi lại cãi nhau.
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    e bải hoải từ hôm qua, 8h là díu dít mắt ko gượng được, nên chảng vào nổi bép, sáng nay dậy từ 7h30 đi 1 tua việc loanh quanh, giờ lội Bếp 1 lúc rồi e lại ngủ thôi. Thèm ngủ lắm..
     
  8. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Híc, chị ơi, nhiều khi e cũng giấu giếm để được 1 ít nhưng cơ mà có những việc ko đừng được, mà lúc ấy chồng chẳng có, lại phải lấy ra thôi, như đợt này, vừa đóng tiền làm đường, vừa sửa nhà, còn bao nhiêu thì cũng hết, nhưng chẳng bao giờ ông chồng đc câu nào cả. Lúc nào cũng là " vợ tiêu hoang". Hno e điên tiết ném cả cục tiền cho lão, bảo từ nay em chỉ giữ đủ tiền tiêu vặt của e thôi, còn lại việc trong nhà cho a quán xuyến. Lão ấy tình ko dám nói 1 câu, cút mất. Bây giờ mà lão nhà e vẫn còn nghĩ đi chợ ko tốn bao nhiêu, e thấy phục lão. Nhiều khi chỉ biết trách mình chiều quá nên chồng hư thôi chị ạ
     
  9. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Cho lão đi vài buổi nếm mùi thời kỳ đắt đỏ này đi em ah
     
  10. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Èo, ko lẽ lại nhảy vào nhận họ hàng thay chồng mình. Gặp chuyện là "bà xài tiền tui nên xài hoang quá"
    Phải nói là y xì đúc, mình chửa có con, hơn nữa lương mình cũng cao hơn ông ý, nên là mình bạo miệng trong chuyện này lắm. Lương tháng vừa rồi mình lấy đúng số tiền đưa cho mc hàng tháng, còn lại mình trả tất. Mình cũng k mua cho bất cứ thứ gì từ bàn chải cho đến cái quần bé, quần lớn, tiền nợ beer bọt linh tinh hay mua thiếu con bé gần nhà mình cũng ứ trả. Để cho ông ý biết là bao nhiêu thứ hầm bà lằng cần đến tiền.

    Tháng này, hôm qua thấy đưa thẻ lại cho vợ, bảo k cầm tiền nữa, bà cho tui 5k ăn xôi sáng là đc rồi, miễn là đừng để tui phải ra chợ mua quần sịp, hay con bé bên nhà nó đừng đòi nợ tui gói mì tôm là đc.
     
    cunnhoht thích bài này.
  11. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị LIMI ơi chị cho em xin một lọ tôm chua Huế chị nhé, chị còn loại nào thì e xin loại đó ạ, không thì cứ cho em lọ ngon ngon 80k chị nhé
    E đăng ký ọp bánh Noel chị Kún ơi nhưng e ko dùng VCB hay TCB để chuyển khoản đc, e gửi tiền mặt cho bác Tubim đc ko? mà chị chưa đưa hồ sơ e chị cho e ah ?
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  12. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chồng em tiết kiệm được khoản bia bọt, chơi bời bạn bè, tiền tiêu vặt thì tự nguyện chỉ giữ lại 200k trong ví, ko bao giờ giữ nhiều hơn nhưng mà tiền mua điện thoại quá tội. Từ đầu năm đến giờ mới chỉ mua có 5 cái điện thoại thôi. Cái nào cũng dùng được 3 hôm là chán. Lý do chồng em đưa ra cho em là: chồng đã nộp 100% thu nhập cho vợ, ko rượu chè, cờ bạc, gái gú mà có mỗi thú chơi điện thoại ko cho chồng thoải mái nữa thì chồng chết mất.
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  13. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    P/s: chồng em bẩu vợ là đồ keo kiệt vì mua cái gì quá 200k là em suy nghĩ lâu lém, đặc biệt là giày dép quần áo. Thế nên quần áo của em chỉ bằng 1/2 của chồng em và bằng 1/3 của anh chồng em mà toàn đồ người ta cho.
     
  14. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chồng e cả đời chưa bít đi chợ bao giờ chị ạ, vợ có về muốn nhờ đi chợ hộ, dặn cụ thể mua gì rồi nhưng ông í ra chợ rồi về tay ko, đợi vợ về để đi ăn hàng. Mẹ chồng e còn bảo " nó hư 1 phần là do con" tức là do e í, nhưng mà giờ sửa làm seo?
     
  15. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Haha, mẹ chồng lại đổ lỗi cho em ah, hay thật đấy:)
     
  16. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    hì hì, giống chị thế, chỗ nào giảm giá là ham, cái nào đẹp đẹp mà đắt thì ngắm lên ngắm xuống rồi đi về. Ngẫm lại nhiều khi thấy mình ngu thật, nên lần này chị quyết xông lên rồi e ạ. ủn đít chị nhé
     
  17. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Trời âm u làm e thêm buồn ngủ, xế mà ko được ngủ.
     
  18. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em cũng phải đi làm, đang bảo sao hôm nay phải lội ít chợt nhớ ra hôm nay là thứ 7 :)
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  19. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    E vừa tranh thủ nằm 1 giấc, ngủ dậy làm 1 quả bưởi tráng miệng, thế mà vẫn thèm ngủ chị ạ
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  20. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    hì hì, em cũng chém gió mãi chẳng thấy ai, đang thắc mắc thì có chị nhắc
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này