ALL: Quyết định chuyển đi Tản Đà resort nhé. Giá: - Người lớn: 1290K/ người. - Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí - Từ 5 tuổi trở lên là nửa giá người lớn. Nhưng trẻ con nhà mình tớ thấy hầu hết đều dưới 5 tuổi, chỉ một vài bé trên 5 tuổi thôi nên chắc xin free hết . Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật ngày 25 và 26/7 Bà nào thu xếp được thời gian thì đăng ký đi nhé. P/S: Tớ gửi file đính kèm lịch trình tour nhé. DS đăng ký đi: 1. Trà: 1 mẹ + 1 con gái + bố (dập dòm) (Chíp nhà tớ tháng 9 này mới 5 tuổi, nên chắc cũng free nhỉ, hi hi) 2. Ngọc Bin: 1 mẹ + 1 con + 1 bố (dập dòm) 3. Kevin : 1 mẹ +1 con +1 bố ( đang đổi lịch làm việc t7) Mọi người lưu ý là đổi ngày sang 25 và 26/7 nhé
Hihi, tớ về nhà tua lại một loạt bài HR hôm nay đây, hehe, đúng là tớ "canh miếu" HR buổi tối và cuối tuần nhé, ban ngày tớ bận với lại internet ở cơ quan chậm lắm. Mọi người toàn nói ngồi gần bờ Hồ mà internet chán thế. Momo: tớ còn k biết tin MC mất nữa, cho đến khi ox thông báo, híc. Thương vì quá thích giọng hát của anh ấy, nhưng k đến nỗi như Momo, hehe.
AN: công nhận An hoành tá tràng, hihi. Tớ chắc sẽ mua cho mẹ đẻ tớ cái. Sếu: tớ cũng khó thể hiện tình cảm lắm, híc. An ơi, bày cách giúp Huyền làm lành với MC nào.
Tớ dạo này ít vào lắm nhiều khi do bận rồi lại mệt Tớ cố ăn lắm nhưng hình như k có hiệu quả tất nhiên là cái sự cố gắng ăn nhiều của tớ so với người bình thường khác cũng k là mấy Tớ cũng biết là con bé nuôi vất vả lắm còi nhà tớ cũng thế đẻ non nuôi mệt mỏi cả tinh thần lẫn vật chất nhưng cũng k biết thế nào Cảm ơn Minh nhiều nha! @ Thoa hơi bị ngưỡng mộ...đấy @ Thủy ơi sao thế
ôi buổi tối vắng vẻ quá? mọi người đi đâu hết raòi ? có mỗi mình tôi lượn ra lại luợn vô @ Câc bà bầu . tớ thấy các bà có bầu tớ lại thấy thèm có tập 2 nhưng không đủ can đảm, thôi thì đành ngồi nhìn các bà vậy, Kinh nghiệm của tớ là nuôi con trong bụng dễ hơn nuôi ở ngoài nên phải cố gắng tẩm bổ, ăn thật nhiều vào để con khỏe mạnh sau này sinh con đỡ vất vả . Bằng chứng tớ có bầu Kevin lên 22kilos, có hôm tớ ăn đến 02 suất bánh mì sốt vang, chưa kể đã ăn trước đó một gói xôi gà . Có lần đi ăn tự chọn ở Nikko tớ ngốn hết 29 con tôm to, 02 đĩa shushi to, rồi còn nhiều thứ nữa,... không quên tráng miệng bằng 22 món kem của NIkko. Mấy em phục vụ cứ vừa nướng tôm cho tớ ăn vừa cười vừa thán phục
Hi, có tôi giờ này còn lượn đây. hehe. Nghe bà kể ăn khi bà có bầu kinh dị quá :d, ăn lại còn nhớ đếm được cụ tỉ cái gì vào cái gì nữa cơ chứ, bà hài hước thật đấy . Thế bà giờ còn bao nhiêu kí lô so với trước lúc bầu thế :d. Chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
Nhà tớ có truyền thống năm nào đến ngày 28/6 cũng kết hợp làm sn MC và ngày Gia đình luôn. Thực ra mọi năm tôi cũng ko làm hoành thế đâu, chỉ nấu 1 bữa ăn là xong. À, nhớ ra năm ngoái còn xin thạch Mụ Thoa làm cái bánh thạch sinh nhật. Tớ nghĩ, mình khô khan, không nói được thành lời thì nhân cơ hội SN mẹ chồng tặng cái ji` đó coi như cảm ơn bà đã chăm 2 cháu vất vả. Mọi năm toàn tặng mỹ phẩm, quần áo đủ cả rồi, mà tặng những thứ đó đôi khi bà lại không thích cơ. Ý tưởng mua vòng cũng mới chỉ nảy sinh trong đầu lúc 5h chiều thứ 7, thế là đi mua luôn. May mà vừa và cụ cũng thích vì cụ có vòng cổ và nhẫn ngọc bích rồi nhưng chưa có vòng tay. Thế là đủ bộ. Năm sau thì chỉ tặng bó hoa thôi. Khi tặng nói là : Lúc nào bọn con kiếm đươc tiền thì tranh mua cho bà cái nọ cái kia, còn năm nào đói kém thì thôi, tặng bà bó hoa gọi là nhớ ngày SN. Nói vậy cho bà đỡ nghĩ thôi chứ năm nay cũng đói kém và nợ nần chồng chất bỏ xừ. Nhưng đôi lúc nghĩ cho cùng thì mình bỏ ra 1 nhưng mình thu lại được mười thứ khác còn quý hơn. Đấy là tôi nghĩ thế, chả có bí kíp ji` đâu nên bà Thủy, Huyền bee toàn các bà nhà giầu thiếu ji` cách để nịnh mẹ chồng nhỉ?
@ Lan Tí còi : Kevin nói đúng đấy, con mình khi sinh ra có khỏe mạnh hay không thì chế độ dinh dưỡng của mẹ khi mang thai rất quan trọng, nếu bà ko ăn được nhiều thì chia thành nhiều bữa ra cố mà ăn rồi uống thêm can xi và sắt nữa. Trộm vía 2 đứa nhà tôi khi có bầu tôi cũng chịu khó ăn nên khi sinh ra dễ nuôi lắm. Tôi bận rộn công việc cả ngà có bao giờ nấu nướng chăm sóc được như các bà đâu nhưng 2 đứa nhà tôi cũng rắn rỏi, khỏe mạnh. @ Lương mộc bear lâu rồi ko thấy xuất hiện nhỉ? Tình hình hôm nào tổ chức đi thăm bà Lương cái, có ai biết nhà ko? @ Vụ đi resort : Chờ tôi confirm chồng nhé, lại đi công tác SG rồi. Hôm nay lại đi họp, lại đi liên hoan, 5 ngày liên tục ăn nhiều chất quá, chết mất thôi. Điểm danh đủ quota 2 bài rồi nhé.
Lại đổi lịch ngày 25 26/7 à, thay đổi chóng cả mặt nhỉ Nếu Tít nhà tớ dc free có lẽ tớ xin dập dòm, nhưng chưa đăng ký đâu vì xem tình hình thế nào đã, kẻo Ngocbin và Kevin nhảy dựng lên thì chết tớ :-\"
Chào cả nhà ! Chúc ngày làm việc vui vẻ ! Vụ đi chơi tớ không dám đăng ký chỉ dập dòm đứng ngoài thôi ! Còn phải xem tình hình đã.
Chào cả nhà, giờ tôi lên Đại sứ quán làm visa vì thẻ cư trú của tôi hết hạn, xong đi khám luôn để lấy thuốc vì tôi bị cúm càng ngày càng nặng, bà nào có địa chỉ khám thai nào thì nhắn luôn cho tôi vào số 0948900900 nhé vì giờ tôi vẫn chưa biết đi khám ở đâu, thanks các bà nhiều nhiều.
Ôi đừng động vào nỗi đau của tui huhuhuhu Lúc trước khi có bầu tui 48kilos cao 1.66m dáng người thon thả, mặc đồ cỡ M khỏi cần suy nghĩ. Vậy mà huuhuh, giờ đây tui 54kilos mặc cỡ XXL còn không chui vô được. Đúng là được con thì hỏng mẹ, bù lại trộm vía Kevin nhà tui từ nhỏ giờ chưa phải uống kháng sinh, trong khi ko có một giọt sữa mẹ nào . Mọc răng cũng chỉ sốt nhẹ nhàng, ho, mũi dãi một tay tôi chữa bằng mấy thứ linh tinh thế mà vẫn ổn . Các bà bầu cố lên
Hi các bà! Chúc một ngày làm việc vui vẻ Vụ đi RS tôi cũng chưa quyết vì còn phụ thuộc vào phu quân, tôi đi một mình thì không quản nổi thằng Bon nên nếu đi thì phải có bố nó đi cùng, mà hết tuần này chồng tôi lên HG rồi. Sẽ xem lúc đó bố trí về được thì sẽ đi. @Kevin: trộm vía Kevin chưa phải uống KS thì tốt nhỉ, thằng bon nhà tôi 3 tháng đã phải uống rồi, bây giờ cứ 1,2 tháng lại uống 1 lần, bác sỹ cứ kê thì mẹ chồng tôi lại bắt phải cho uống mặc dù mình chẳng muốn tẹo nào. Hy vọng ngoài 3 tuổi để nó đỡ hơn. @các bà đi matxa mặt thứ 7 này: tớ sẽ khao bún ốc rồi chùng mình đi matxa nhé, cho relax một tí, nghĩ đã thấy sướng rồi. Hôm trước thấy Ngọc nhắn tin danh sách rồi nhưng để cho công khai tớ cứ post lên đây cho bọn ấy đăng ký lại nhé DS off matxa: 1. Minh Bon
ALL: Quyết định chuyển đi Tản Đà resort nhé. Giá: - Người lớn: 1290K/ người. - Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí - Từ 5 tuổi trở lên là nửa giá người lớn. Nhưng trẻ con nhà mình tớ thấy hầu hết đều dưới 5 tuổi, chỉ một vài bé trên 5 tuổi thôi nên chắc xin free hết . Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật ngày 25 và 26/7 Bà nào thu xếp được thời gian thì đăng ký đi nhé. P/S: Tớ gửi file đính kèm lịch trình tour nhé. DS đăng ký đi: 1. Trà: 1 mẹ + 1 con gái + bố (dập dòm) (Chíp nhà tớ tháng 9 này mới 5 tuổi, nên chắc cũng free nhỉ, hi hi) 2. Ngọc Bin: 1 mẹ + 1 con + 1 bố (dập dòm) 3. Kevin : 1 mẹ +1 con +1 bố ( đang đổi lịch làm việc t7) 4. Nhà Cò Vịt dập dòm (nhung to se báo chắc chắn vào ngày 12/7 -ngày khám của anh Cò) nếu chân Cò ok thì cho tớ đăng ký cả nhà 2 xuất người lớn + 2 trẻ em (miễn phí ) Mọi người lưu ý là đổi ngày sang 25 và 26/7 nhé
An ơi:tớ phải công nhận các bà quan trọng, ko thể giao nhà cửa cho osin được mà nói chung là bà nào dễ tính thì sướng, khó tính thì thiệt .
Mọi người mà đổi lịch hẳn sang ngày 30/7 hoặc đầu tháng 8 thì tớ đăng ký cả 2 tay 2 chân luôn! Ngày 29/7 là tớ về mà.
>>Các bà ọp ẹp massage: tớ thông báo lại ngày giờ và địa điểm nhé. Thời gian: 12h ngày thứ 7 (4/7/2009) Địa điểm: 53 Lê Ngọc Hân. DS ọp ẹp 1. Minh bon 2. Ngọc Bin 3. Hương nhím thỏ 4. Hà 5. Bình Lola 6. Trang 7. Lê - bạn Trang 8. Thương P/S: Bà nào bận không đi được thì báo lại sớm nhé. Bà nào muốn đăng ký thêm thì cũng báo sớm để tớ còn đặt nhé. Hôm nọ thấy em quản lý chỗ đó gọi điện confirm lại số người để còn sắp xếp nhân viên và có một số ưu đãi khác :-\"
Lola nếu bị cúm 4h chièu tôi qua nhà đưa bà đi lấy thuốc nam cho bà bầu của ông BS đông y viên 103 , ông ý chuyên trị cúm cho trẻ em và bà bầu đông lắm . Có đi không để còn sắp xếp đây ?
Cua biển ui gớm bà đi đâu mất tăm, các bà ấy hỏi bà có lấy thạch ko nếu không còn bán cho người khác bi giờ . liên lạc với các bà ấy đi