Ðề: Ken xin làm quen với các bạn anh Ken ui,anh qua coi ảnh em chạy lăng xăng nhé!http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/319547-Con-là-Nấm-lùn-đây-ạ!/page54
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ Anh Ken khéo tay ghê, Bánh đẹp nè Anh sang tuổi mới ngoan & nghe lời mẹ nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Con trai chụp hình đẹp quá bà ơi....Con chụp sinh nhật với ờ đâu đấy...ke ke.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn chúc mừng sinh nhật a Ken! a Ken dc mẹ làm cho cái bánh sn đẹp quá, chắc a vui lém phải hok, có nhìu bạn và còn dc đi chơi nữa, e nhìn mà thíc quá chời nè
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ôi Ken lớn quá rồi SN 2 tuổi mà trông em trững trạc hơn nhiều rồi đó, chúc em bước sang 2 tuổi nhiều niềm vui nha! em thích thế đựoc mẹ cho đi chơi và chụp nhiềun ảnh nhé!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui hinh sn cua em vui qua di, me em kheo tay qua ken oi..banh sinh nhat cua em co Van lam dep qua di,..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trừi ưi mẹ em thấy cái bánh nó lem nhem quá ah. Chụp ảnh lên mà xí hổ ghê. Mã xí nhưng bánh ngon nên các bạn vẫn hưởng ứng nhiệt tình hihih Trông em già đời chị nhỉ? Hihih hôm đó anh vui lém, còn quên cả ăn bánh nữa cơ. Nhường cho các bạn ăn hết. Ngày vui nên mới vậy đó chứ bt thì còn lâu anh mới cho nhá hihihi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ah chụp ở Pico Mall với cv ở gần nhà. Nghé lùn cũng sắp sn rùi phải hem? Tks em nhé. Anh sẽ ráng ngoan hihihi Wa nhìu robot quá anh thích lắm, anh hok giựn em gái đâu
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Dạ tks anh MK nha. Mẹ em cũng rất mong em được như lời chúc của anh đóa hihih mẹ cháu mê chụp ảnh cháu mà. Tháng nào cũng chụp đóa cô. Giờ còi dí mẹ cháu ko mún chụp nhìu chứ hồi cháu bé thì vài ba ngày mẹ cháu lại lôi cháu ra chụp ảnh hihihi Em được cái giỏi bắt chước lắm anh ah. Ai làm cái gì là em bắt chước y chang lun. Hôm trước em xem tivi có cảnh hô hấp nhân tạo thía là em quay ra hun môi mẹ Rùi hôm qua chương trình Chúng tôi là chiến sĩ có trò chơi 2 người dựa lưng vào trái bóng đi quanh sân khấu thía là em cũng bắt mẹ đứng dậy chơi với em trò đó. Haizzz bảo sao trẻ con giờ cái gì cũng bít, học qua tivi hết đóa
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihi anh k giựn là em vui rùi,hum nay em đc đia ưn tiệc cùng bố mẹ và anh Gum đó.em phá quá trời luôn anh ui,thế hum nay cn anh có đc đi đâu chơi ko?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui SN Ken ấm cúng quá, nhìn Ken lớn hẳn ra đó nha hehe. Chúc Ken thêm tuổi thêm xinh trai và mau ăn chóng lớn nhé.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui sn Ken hoanh trang qua ... banh kem me em lam cho em dep va toa qua hen .. chac em vui lam nhi ??... Chi Tina chuc em them tuoi moi that nhieu nhieu suc khoe ne ....
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihih em cảm ơn chị nha. Mẹ em đang phổng mũi đóa hehe Tks anh Tin nha. Mẹ em đang rầu vì em dài người mà lại còi zin ah hichic Nấm được đi ăn tiệc với cả nhà thích quá hen. Anh thì ít khi được đi lém, vì mẹ anh sợ anh phá lắm hihih. Cuối tuần anh đi dạo cv với ông bà rùi đi siêu thị mua đồ. Anh thích đi st lắm đóa
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken ơi, mẹ em ngưỡng mộ bánh kem mẹ anh làm lắm đấy. Hôm nào, mẹ em mang sách vở sang học mẹ anh thôi.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hoho mẹ anh cũng mới tập tành thui mà. Để khi nào mẹ anh siêu đẳng rùi hãy bảo mẹ em mang sách vở sang nhá hihih.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chúc mừng sinh nhật muộn của Anh Ken nha. Em Ken ganh tị với Anh quá, Mẹ Anh thiệt là khéo tay, làm cái bánh sinh nhật thiệt là đẹp, chả bù Mẹ của Ken Ken, vừa không khéo tay, vừa hậu đậu, hức hức...........
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, hôm nay em đi học vui hôn ? chị vẫn nghỉ học nè em ...mẹ chị nói nghỉ lun tuần này tuần sau rùi đi học lại ...ở nhà hoài buồn quá em à ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em của anh giỏi thế, đã biết nói đi về rùi tự tìm cho mình ba lô rồi à .Anh cũng vậy, đến giờ về là anh xách balo của anh gọn ghẽ lên rùi ạ cô lia lịa chuẩn bị out đóa .À mà anh chưa về đâu nha, trường nhà anh gần khu vui chơi nên đi học xong anh lại lượn qua khu vui chơi đến 6 giờ hơn mới về nhà đóa nha .Anh ăn cơm tối ở lớp lun nên về nhà là mẹ và bà anh khỏe re hà