Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mai Em đi chợ Em xem có không Em khuân lên!
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thôi mày đồng nát vừa thôi, khuân gì mà lắm thế, sức đâu ra :D
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thôi thôi con xin mẹ, 1 nách con cái 1 nách của nải, ko phải vác lên cho khổ. chị ra chợ cóc nhiều mà.
     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    vì ăn đủ đủ nó nhanh tiêu hay sao mà ông tướng lại kêu đói nhặng lên, e lừoi, cho ăn nốt mì ý từ hôm kia. cũng ăn đấy, chả í kiến gì. hôm nay con e nó là tiên đấy, ăn được, ỉa được, trưa bố ấy ko ngủ, đang cố cho ăn nhanh để bố ấy ngất sớm.
     
  5. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em đi xe nhà lên nên mới khuân vác đc nhiều chị ạ! Gọi Là có ít quà quê thôi chị ạ! Mà chị ngén ngủ hay có ngén vì nữa không?
     
  6. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Lucky ơi, kể cho ông bà 2 bên biết chưa, ông bà thế nào, chắc sung sướng lắm nhỉ?

    Ah cả nà, mẹ Minh Tom Bếp mình cũng mới bắt Rồng được 2 tháng, cũng nghén lắm, nôn ọe suốt. Hic, trải qua giai đoạn bầu bì, nghén ngẩm mí con mọn đỏ hỏn, em mới thấy cuộc đời đẹp sao :)
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    oi rồi, tao lo mày cữoi nóc xe khách lên. thế về quê có gì vui ko? có những gì khuân lên được? snag tuần mày mà ko đi ọp lf giết chém tàn bạo đấy.
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    tôi lại thấy hạnh phúc vui vẻ lúc này nhá, chứ lúc nó ra bận tối mắt, mình còn chả là mình nữa, đâu thấy đẹp đẽ gì? chỉ 1 màu vàng vọt cứt đái
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    tuần sau có lẽ phải ọp Quang Chi lần nữa, vì tuần này chả ăn gì ngoài gà, nghe bà QQ khen nhiều món mà ham quá, bà phải đi đấy, để còn hướng dẫn cả nhà ăn gì.
     
  10. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    ừ, lúc nào mắt mũi cũng díp lại, và sợ mùi thức ăn, đặc biệt mấy mùi mạnh mạnh như cá kho hay cari... ngửi thấy là pải pi vào toilet... cứ bủn rủn hết cả người
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Cố gắng đẩy bệnh lừoi, up tý ảnh nhá? bánh mì gà quay của 1 trưa Chủ Nhật cho ông Ngừoi Giời:

    [​IMG]
     
  12. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hị hị... e chưa báo chị ah? E định để tgian nữa mới báo. Mà có nên nói luôn ko nhỉ? Vì e cứ muốn đi siêu âm chắc chắn rồi mới nói nên vẫn chưa cho chồng thông báo với ai... bếp mình là người đầu tiên e nói, trước cả chồng e...hihi
     
  13. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    E có con bé e làm cùng, vừa mới sinh con dc nửa tháng đang kêu stress. Bà nội lên trông cháu thì đêm ngủ ngáy to quá, cả con dâu và cháu bé mất ngủ, cháu khóc bà vẫn ngủ tít. Con bé mới đẻ nửa tháng đã pải tự giặt quần áo.... khổ thân quá, rồi lại stress, lại mất sữa... thuơng quá ah
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Dạo này có ăn ốc e cũng chỉ ăn ở ngõ 34B Trần Phú, buổi chiều bán tầm 3h30 ở cái kiot chợ số 8 hay số 6 thì phải, đối diện có cái hàng lòng lợn bán sẵn ấy. Bố trẻ bán ốc này đanh đánh và chua ngoa lắm, đặc điểm nhận dạng là lão hói, để đầu kiểu chẻ ngôi 1/9, đàn ông kiểu 8 vía, mặc váy ấy, nói xấu, mắng vợ nhem nhẻm. Cứ mỗi lần đến là e lại vừa ngồi khêu ốc vừa cười 1 mình vì cái tính đành hanh moi móc của lão ấy.
    - Đấy, nhằm đúng lúc đông khách là lén đi đâu mất để trốn việc ( chị vợ đi đón con chứ đi đâu tầm đấy nữa)
    -Cho e xin trước 1 bát nước ốc được ko? E thèm quá...
    Đối tương giả vờ ko thèm nghe e nhá....vẫn tảng lờ múc ốc

    -Anh cho e 1 bát nước trước đi, nó nguội là vừa

    -Đấy, nói thế thì múc chứ cứ kêu thièm quá, thièm quá...( đúng là loại đàn ông mặc váy)
    -Ối rồi, con mẹ câm bán ốc ở Tống Duy Tân giả câm đấy chứ đi chợ lấy ốc cùng chỗ với iem vấn ú ớ mà...
    Túm lại là e thề e ko thèm chấp thằng cha mặc váy này đâu, ăn cứ thấy buồn cừoi thôi, ốc ở đây ngon, nước chấm ngon. Công nhận là buôn thất nghiệp mà lãi quan viên ấy, roẹt cái đứng lên hết 50,60k, đi 2 mạng là tèo ngay 100k là chiện vặt.Ngàoi ốc còn có trứng cút lộn yêu thích nữa. Lắm khi thèm, khó ngồi, e toàn mua vào hộp Komasu về nhà nhể cho đỡ vất.

    [​IMG]
     
    Amethystmocmam thích.
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    nhiều ngừoi stress vì sinh con? chị chả hiểu nữa hay chị thuôc loại bị xã hội gia đình vùi dập quen rồi nên chả hề hấn mẹ gì.
    còn chuyện mới đẻ phải giặt quần áo nấu cơm dọn nhà thì ko nghĩ là kinh khủng lắm , e đừng nghĩ ở nước ngoài, họ đẻ đái xong có ai hầu hạ nhé? họ đều phải tự tay làm cả. Dân VN mình giờ sướng quá hóa dồ, có osin giúp việc tận chân răng, động tý là gào lên khổ. Thế bố mẹ mình ngày xưa lấy chó đâu con sen thằng ở?Vừa đẻ mình xong chả lao dậy tự làm mọi việc thì ai làm cho? Thế nên, đừng suy diễn phải tự làm những viêc ấy là điều gì kinh khủng, thời nay còn có máy móc nó phục vụ chứ thời xưa cữ phải xà xã múc nước giếng, giặt tay hết. Nghe mày nói khồ thân mí stress mà thấy nẫu đời, cảm giác là thời 8X đời muộn,9X giờ nó coi lao đông chân tay là 1 điều cực nhọc và khổ sở.
     
    Amethyst, mocmamkhanhmy thích.
  16. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Dạo này em chán ăn thế mới chết chứ.Nhiều lúc đói mà ăn không vào,Miệng lúc nào cũng đắng ngắt,háo nước vô cùng.Hic,hic,em sụt 2 cân rồi
     
  17. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thì e thấy mọi người vẫn bảo pải kiêng ít nhất 1 tháng ko sau này già yêu sẽ bệnh nọ tật kia thôi. Nhưng thà ko có ai giúp tự làm lấy ko nói làm gì, còn mang tiếng lên giúp mà chả giúp được gì chỉ tổ gây phiền cho bọn nó thì pải xem xét lại. Mà quần áo trẻ con giờ vẫn giặt tay chứ cũng có cho vào máy đâu ah, chả khác xưa là mấy.
    Chứ như mẹ e đẻ e 1 tuần đã lội sông giặt quần áo giữa mùa đông đấy.
     
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hôm nay mí show nổi món quà mà chị Việt Huyền tặng cho anh chồng yêu của chị ấy.
    Dù cho cuộc đời xô đẩy, sóng gió phong ba, chúc anh chị đầu bạc răng sâu vẫn bên nhau.


    [​IMG]


    PS: bà ấy chỉ tặng nhõn cái kẹp tiền thôi nhá, chứ lõi là của e đề mô đấy chứ bà này lấu đâu mà cho ông ấy nhiều xiền đến thế mà kẹp, ko thanh minh cả nhà lại tưởng bà này hào phóng thật thì oan cho bác Việt em, gái nó nhòm ra cái vật sở hữu này lại tưởng bác Việt e điều kiện.
     
  19. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thế chị bị ốm mà chưa khỏi ah? Hay bị làm sao mà thấy nghiêm trọng thế này...
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thôi xin mày, quần áo trẻ con vẫn nhét máy chứ ngồi mà vò chả chắc mà sạch được. chỉ giũ cho sạch phân, nước tiểu thôi. Cuộc sống thời nay khác, cũng nên sống cho đúng thực tế.
    Còn chuyện lôi bà nọ bà kia ở quê lên rồi mong bà ấy sống và làm theo đúng qui tắc ở nhà mình hơi bị khó, mẹ chị đây mà hồi đâu gây bao nhiêu xì trét vì lối sống hoàn toàn khác với nhà chị, chỉ muốn vời bà về cho sớm chứ lệch sóng , chật lệch mệt cực.
    Đang ngủ cạnh chồng con, bà xộc thẳng vào phòng bưng cháo não, mà cháo bà tương thẳng vào cái bát gỗ chuyên đựng hoa thơm. Đấy mới chỉ là 1 cái chuyện cực nhỏ nhỏ thôi nhg phiền toái thì vô kể bởi lối sinh hoạt khác lạ.
    Kể cả bây giờ, hơn 3 năm rồi, bà cũng chỉ đỡ đi 1 phần chứ vẫn ko thể sinh hoạt đúng như mọi việc mình mong muốn thường ngày đâu.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này