Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    chết cha con ranh nhà em tầm này gần 4 tuổi rồi mà mỗi tháng vẫn tăng 0.5 kg là sao ? Tháng trc 22.5 kg, tháng này 23.1 kg rồi
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thế này bà nhé, mấy bác dân sành, qui xờ tộc là ko dùng ví viểng đâu, nhìn nó bần tiền và cách rách, họ đi đâu là vác theo 1 tập ngân lương rồi dùng cái này kẹp lại cho tiền nó đỡ lộn xộn, mà thường chỉ dùng ngân lương với chỉ số cao nhất. mỗi lần dùng là rút 1 tờ ra tiêu và rất hiếm khi lấy lại tiền lẻ bởi tiền lẻ bẩn bỏ mẹ, làm xấu đi cái kẹp tiền kia
    ah cái này mới du nhập vào nhà mình thôi, hồi xưa ở đây chỉ có các bác Tây mí dùng, mà cũng phải Tây dạng hìn hịn nhứt là anh Quốc, Mỹ Quốc ấy.
    Ko dám nói quá lời chứ kẹp tiền là 1 vật dụng tương trưng cho sự xa xỉ cũng giống như điện thoại hịn ấy, Vờ tu vờ tiểng ấy, nó ko có nhiều chức năng đâu vì chủ của nó ko việc gì phải a lố a lồ mà phần lớn là có ngừoi nghe và trả lời hộ.
     
  3. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Không cẩn thận là em Chip bị béo phì đấy chị ơi.
     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    động chạm thôi á? chả chửi thẳng luôn ấy. đứa nào lừoi khắc giật mình. mà mấy đứa tiểu thư ỏng eo là chết chắc.
     
  5. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Iem tự nhận em ko lười. Hệ hệ.
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    ghớm lậy mẹ, lại còn hoành chơi Ơ nữa? Ở VN mày tiêu Ơ vào lúc nào? hôm ấy có đồng Đô, đồng Yên, đồng Ơ và đồng Bảng cực hiếm có vì cái này nhập ở Ý về, đắn đo mãi mới lấy cái Ơ vì thông nhất với chị ấy là lấy cái Ơ rồi, chị đinh vồ nốt cái đồng Bảng vì hôm ấy cũng là dịp sinh nhật 1 ngừoi rất thân nhg mà xót quá, hơn 2000k nên kìm hãm được.
    nhớ hồi mới khai trương 9 năm về trước, các e này có nhõn 300k....
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    mày lừoi hay chăm thì ấm vào thân mày và gia đình mày thôi, đừng lên đây kêu khổ vì có con nhỏ, cả cái thế giới này ai chả phải chăm con nhỏ?
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    cẩn thân ko bị á???? mày nhầm .
     
  9. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em lại lết vào chào cả nhà ko mọi người quên mất em. Mấy hôm nay em bận tối mắt tối mũi...nhớ con quá nên hôm về ăn hỏi cô em chồng em đón con lên luôn, biết là nó lên là bận lắm, mệt lắm, nhưng mà thương con, nhớ con ko chịu được nên vẫn đón. Mà đón rồi, có 2 mẹ con ở nhà thì ....hix, nó nghịch như quỷ sứ, bận ko mở mắt ra được vào ngày nghỉ. Giờ chỉ mong thứ 2 đến nhanh nhanh để tống nàng đi trẻ :D.

    Vụ GS với bánh Noel năm nay em lỡ hẹn mất rồi. GS nếu tuần tới tổ chức (3/12) thì em chịu rồi, hôm trước em tính đăng ký nhưng hnay nhìn lịch mới nhớ ra hôm đó em vẫn ở HP, chưa lên được vì ngày đó là ngày cưới cô em chồng. Haizzzz, tiếc quá...Cơ mà rút kinh nghiệm GS lần trước, nếu ko tham gia thì em cũng ko gửi, tất cả mọi người hôm đó đều bận tối mắt tối mũi, ko thể quản hết cả đồ của mình chứ đừng nói đồ của người khác. Vậy nên em đành ngồi từ xa ủng hộ GS thôi.

    Mừ hôm chồng đi thì cứ tự hỏi ko biết bao giờ mới hết tháng, thế mà vèo 1 cái, cũng chỉ còn 1 tuần nữa là bác ấy đã về nhà rồi :D. Ngày nào cũng chat chit qua skype, nhìn nhau chán chê rồi nên em cũng ko thấy nhớ nhung mới sợ chứ :D. Chồng sắp về đâm lại thấy không vui mấy, vì sắp mất tự do :D...đến chết :D
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    tạng ngừoi nhà bà cứ choăn choẳn như thế rồi, bà cứ hình dung tương lai là vào độ xuân thì đẹp nõn của đời con gái, con bà vẫn 1 dáng hình ấy xem có xót xa lo lắng ko? Mà em nó lại có khiếu nghệ thuật, ko thể tự tin mà tham gia sâu bít nếu với hình thể vẫn phát triển đều như thế.
    hôm qua tôi đi tiêm phòng ở Hồng Ngọc, cô bác sỹ ở phòng tư vấn và tiêm đưa tôi tờ thông tin về chuẩn cân nặng, tửong con tôi còi cọc hóa ra nó chuẩn luôn 14kg. suy dinh dưỡng là 10 - 11kg và trên 18kg là bép phì rồi nhé.Tôi cũng dek biết chó gì 3 cái chuẩn cho đến hôm qua, ko phải trâu gầy mà tức trâu béo đâu, mạn phép thả 1 câu là con Chip mí anh Tubim là phải ngâm cứu lại chế độ dinh dưỡng.
     
  11. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thì chả béo phì rồi còn gì ? Cơ mà tạng ng nó giống mẹ với bà ngoại, hít không khí cũng péo, hấp thụ tốt mà. Cũng còn may là nó k phải dạng phàm ăn đấy
     
  12. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị oder của Sô sa đi chị .Em dùng thích mê ly
     
  13. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hix, con Chip kém con nhà tôi 5 tháng, mà con nhà tôi chỉ loanh quanh 17kg, lúc trồi lúc sụt...Huhu, nghe em Chip thế này tôi tự kỷ...Cơ mà tôi vẫn kệ bà ạ, còi tí cũng được, miễn là ít đau ốm bệnh tật...chiều cao vẫn phát triển là tôi mừng rồi...
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    rút kinh nghiệm lần này cũng đố bố đứa nào dám nhận trông hộ bà. hôm no về kiểm phiếu bán tôi mất hàu như là 80% đống đồ trẻ con vác đi, đôi giầy của con giấu trong nilong để gậm bàn ko bỏ ra còn mất.
     
  15. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Đồng tình với quan điểm của bác Kún. Chăm thì gia đình êm ấm, cả nhà đỡ ghét. Nhà em có đứa em dâu (con dâu của dì chồng em) mới đẻ được 10 ngày. Nó đẻ thường thôi, mà 10 ngày rồi mà còn lười ko thèm ngồi dậy cho con bú, phòng nó thì hoa qua thiu thối, hộp sữa hết la liệt. Mẹ chồng em xuống thăm được 1 hôm mà thay đổi quan điểm 180 độ về nó, trước cứ thương nó khổ bi giờ thì quá nản luôn. Ai đời, mọi người nói thế nào nó cũng ko chịu ngồi dậy cho con bú, lắm hôm nhét cả cái đầu tí vào mũi con bé con, làm con bé ko bú được khóc ré lên. Iem nhìn thấy cảnh đấy và tự thề với lòng mình là có chết cũng ko bao giờ được phép như thế.
     
  16. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Kể ra chị sáng suốt phết Pôn nhỉ :D
     
    PÔN BAKERY thích bài này.
  17. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Oái, mất nhiều thế cơ à??? Đấy, vậy nên là từ rày, không gửi gắm chi hết, đồ của ai nấy tự bảo quản, mất ráng chịu...
     
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    mặc dù lừoi mà vẫn cố chạy xuống nhà tìm tờ giấy đây. chuản 4 tuổi là 16.3kg nhé, cao 103cm
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thì có ai trông cho đâu mà chả mất? .
     
  20. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    à mà bấu cấu là iêm vẫn cứ cố chờ cho nông ná nó dài dài ra tí để còn wax, chắc mai em xử lý, hix, hãi vụ đau lắm nhưng thôi, cố vì cái đẹp nên phải nghiến răng...
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này