Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em thì nghĩ em ý mới hơi thừa cân tý thôi. Mà chị vẫn cho em ý uống sữa công thức à? hay là xì tóp rồi? Ko thay đổi chế độ dinh dưỡng cho em ý thì lại giống đứa nhóc hàng xóm nhà em khoảng 14 tuổi, nặng 75kg, cao tầm 1m50. Em đi cạnh nó mà thấy mình như là trẻ con ý.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Tình yêu lần này ko GS thì em biết nhặt nhạnh quần áo về mặc thế lào đây? Bác xem còn cái váy nào mà bác mặc như cái áo thì bác thương tình thả ra cho em có cái mặc nhá.
     
  3. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Con nhà tôi cân nặng lúc nào cũng trong chuẩn :D, chiều cao thì hơn chuẩn tí thôi. Tôi vẫn kệ đấy, vác con đi đâu mọi người cũng chê con còi, tôi kệ mẹ, chả nói gì đâu. Tôi cho con nhà tôi uống sữa tươi từ khi 13 tháng, thế là mọi người phản đối ầm ầm, bảo phải cho uống sữa bột nó mới phát triển đầy đủ, sữa tươi thì chỉ có tác dụng tăng trưởng chiều cao, chứ chiều ngang là ko ổn...tôi cũng kệ luôn. Cơ mà chắc con tôi nó hấp thụ cũng ko tốt lắm chứ tuần nào chả tôm cua ghẹ, ăn phát chán lên í...người lúc nào cũng nhong nhỏng. Sau này mà lại gầy đét giống tôi thì khổ. Nói thật chứ cái tuổi đẹp nhất của đứa con gái là từ 16-25 thì tôi gày đét xi mo bà ạ :D. Sau này mới béo béo được tí thì lấy chồng có con xong lại quay về thời "hoàng kim" 45, 46 kg...đến chán.
     
  4. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    con Mít cũng 23 kg tháng trước,tháng này chưa cân,tình hình có khả năng là lại nhích thêm tí nữa,hic
     
  5. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    em cũng đag định ngắm nghía có đôi sandal nào ưng thì chờ xem chị ý có tiện thì nhờ mua ...ngắm mí đôi chao èn kết của chị mà em tủi thân nghĩ tới đôi sandal rách mõm của em...tiéc của vì nó mềm ,êm ái nên cố đi hết mùa đông
     
  6. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ối, tôi lại theo dõi cân nặng của em Chíp hơi bị cẩn thận nhé, biểu đồ tăng trưởng trên bibi vẫn cập nhật đều. Tôi biết em ấy thừa cân lâu rồi, nhg k biết làm sao. Thực đơn cả ngày nhé:
    Ăn sáng: 220 ml sữa ct (bạn Bim bim còn đc ăn bún ngan chứ Chíp chỉ ún sữa thôi)
    trưa (11h): cơm ở trường
    xế (2h30): ở trường. Tôi hỏi cô bảo 1 bát cháo hoặc bún hoặc súp con con
    chiều (4h): 1 hộp sữa tươi Izzi 100ml
    tối: cơm nhà : lưng cơm + 0.5 lạng đạm (thịt, cá, tôm, trứng) + rau rất nhiều. Tráng miệng sữa chua vinamilk
    10h: 1 hộp TH dâu
    Ở nhà chủ yếu ăn đồ tanh, hạn chế ăn thịt lợn. Hn nấu thịt lợn thì k cho thêm dầu/ mỡ, chỉ có nấu đồ tanh hoặc bò mới cho 5 ml dầu oliu.
    Tuyệt đối không nước ngọt, bánh kẹo hiếm khi (ai cho thì ăn chứ tôi k mua bánh kẹo bg)

    Nên là k thể ăn bớt thêm khẩu phẩn ăn đc nữa, chỉ có cách cho vận động nhiều hơn thôi
     
  7. trangx

    trangx Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em chào cả nhà, em chào các chị ạ. Lâu lắm rồi em mới mò đc vào đây, dạo này em bận quá huhu. Hôm tới GS mà đi được thì em xin 1 chân trông đồ rồi loăng quăng với mọi người ạ hì hì

    Sao chị mua ở đâu mà đắt thế? Nhà em toàn mua này, tầm 35-40k/quả thôi, cũng có loại đắt hơn nhưng mà loại tầm giá kia ăn cũng ngon rồi chị ạ, tầm 80k/ quả giá bán buôn toàn là loại mua để đi biếu thôi !!! Chị nói giá đấy làm em nổi hứng đi buôn bưởi da xanh quá :rolleyes::D

    Hôm trước em đi Cúc Phương, đến cái cây đăng nghìn tuổi thăm quan, xong lúc đi ra hết rừng anh HDV bảo mọi người cởi giầy dép ra xem có bị vắt cắn ko, e thấy hình như trong giày e có cái gì mềm mềm, cởi ra thấy có con gì như con ốc sên chui ra khỏi vỏ ý. Bọn bạn xung quanh hét ầm lên e mới nhìn lại, hóa ra chân e chảy máu đầm đìa, nó hút máu e từ lúc nào mà e chả biết, mà cũng chả thấy đau gì luôn chị ạ :-o


    Em cũng nhờ chị Sosa lấy cho 1 lọ mà đợt này e bận quá còn chưa qua chỗ mẹ chị ý lấy đc này chị ơi :(
     
  8. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Con ranh từ lúc đi học về chén hết veo 3 hộp sữa chua,3 cái bánh chô cô pai,bây giờ đang giành mì u đôn với mẹ
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    xin lỗi cả nhà nếu e gay gắt với cái bệnh ỉ lại, bẩn bựa của các bạn nhá.
    tại sao nó lừoi? nó kệ thây? bởi vì gia đình nó tạo cho nó 1 cái khái niệm là: cứ đẻ đi, đẻ xong có ngừoi hầu hạ rồi cứ gái đẻ là phải chẩy thây, thối rữa. Thời nay thì e thấy các em gái 8x đời cuối và 9x hiếm khi phải chăm lo gia đình lắm, chỉ ăn học và chơi bời là chính kể cả là con nhà lao đông luôn ấy, cái này ko dám vơ đũa cả nắm đâu nhg phần đông là quanh e các em ấy đều vậy. Con gái 23, 25 mà tịnh ko biết cơm nước, quán xuyến việc gia đình, hỏi những việc quá ư là đơn giản ấy. Lúc đơn thân đã vây, đẻ xong là nghiễm nhiên có mẹ , mẹ chồng lo hết thế nên là kẻ cả có con rồi vẫn nguyên xi cái bệnh ba ngơ với gia đình.Có nhiều đứa đi du học thì lăn lưng ra kiếm thêm, lo thân rất giỏi nhg về đây có mẹ, có mọi ngừoi yểm trợ là y như rằng lại như cũ. Ở cty cũ, đội cơm có đến chục đứa con gái nhờ nhỡ lứa tuổi này, đứa nào e cũng quát tháo, dậy dỗ và ép chúng nó theo qui củ của em hết. Sau 1 thời gian cơm cháo đứa nào tối thiều cũng phải rửa bát nhoay nhoáy, quét nhà, dọn nhà.Đứa nào mà lỡ tay đổ ăn đồ thừa đi là bị phạt 200k kể cả bạn chồng già nhá, quên ko cất nồi cơm nguội vào tủ lạnh, sáng hôm sau e về phát hiện ra e phạt 200k, ngồi khóc thút thít rút tiền ra đưa mà cấm có dám cãi.Còn về việc nấu nướng ko phải 1 sớm 1 chiều nhg mà về cơ bản chúng nó phân biệt được thế nào là: kho, xào, nấu. E và bạn chồng già như kiểu 2 ông bố bà mẹ nuôi đàn con ấy ah. Đàn con ấy giờ khôn lớn bay đi cả rồi nhg đứa nào cũng vẫn nhớ được về ăn cơm trưa với anh Thắng, chị Trang.
    Chắc vì 8X đời của e trở lên lớn lên khi đất nước còn nghèo, gia đình phần đông ai cũng khó khăn, ai cũng phải lao đông nên con cái tự phải lo thân, vun vén cho gia đình quen rồi nên có lẽ ko ngạc nhiên hay lạ lẫm gì việc nhà cả.

    To mấy đứa nhờ nhỡ Bếp mình
    : những cái việc này nên biết, biết để ấm vào thân mình ấy, đừng ỉ vào chồng vào mẹ. Biết để mai sau còn giáo dục con mình nữa.
     
    Sửa lần cuối: 26/11/2011
  10. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    chính ra em thấy người nào dậy thì mà hơi béo thì tầm 20 trở ra chịu khó kiêng ăn là vừa đẹp ,chứ lúc đang phát triển mà gầy thì y như rằng người thành mình dây ,chỗ cần nở nó ko nở choa
     
  11. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bác có đấy, F21 bác oder chứ hem phải VNXK nhá, cơ mà phải mặc với áo FH đi kèm legging. Bà bầu diện em này xinh lắm. Mày thích bác cho luôn, khỏi sale siếc gì cho mệt :D. Cơ mà báo trước là em í sẹc xy lắm đới, nên nếu ko diện với FH thì đố mày dám ra đường, mà có dám khéo chồng nó cũng oánh cho hỏng người :D
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    giờ này mà vẫn ăn? sau 8h tất cả các chất chuyển hóa thành chất béo đấy. mà con Chip cũng dạng mũm mĩm rồi đấy nhỉ?
    ông giặc nhà chị thấy bố về líu lô 1 hồi ngất rồi
     
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    con kia đọc kĩ nhớ, chớ có hám đồ cho , đồ biếu mà vác vạ vào thân. bác ấy cho mày là vì đã bị đánh cho hỏng hàng vì diện nó :finga:
     
  14. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    mấy món cơ bản thì em làm cũng tạm...chắc giờ học thêm món truyền thống như canh măng ,tiết canh ,cắt tiết gà...
     
    AmethystMẹ Kún Kín thích.
  15. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị đây này, tuổi dậy thì gầy xơ xác nhé, vậy nên là chỗ cần to (V1, V3) thì nó bé tẹo...Cơ mà ko hiểu sao đứa bạn chị nhé, nó cũng gầy như chị, nhưng tới khi vào ĐH, nó vẫn gầy, mà sao V1 nó tự nhiên to khủng hoảng...huhu...
     
    monkey1511 thích bài này.
  16. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Báo cáo luôn mí chị là e chả dám kêu, hôm đấy e cũng mất 1 bộ xếp hình 3D size to.
    Cái này ứ pải của e, e lấy của con bé cùng công ty mang lên bán cho đa dạng. Giá thì chả dc thêm đồng nào vì bán hộ nó. Xong lúc kiểm piếu thiếu 1 bộ to, e lại pải bù tiền ra... lói chung là đông quá, mình ko tự trông được, mất kiểm soát lắm ah
     
    monkey1511 thích bài này.
  17. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bà chỉ đượcc cái xuyên tạc :D là giỏi. Tôi còn chửa mặc cơ nhé, vẫn còn tag lủng lẳng nhé. Vớ vỉn quá :D
     
  18. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ối zời, đấy là cô đã đứng như hộ pháp ở bên cạnh chị rồi đấy nhé, thế mà vẫn mất...Chứ lại chỗ nọ chỗ kia như bà Kún thì có mà khéo mất hết cũng chả biết...
     
  19. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ẹc thế bác cho em ý ăn hoa quả vào lúc nào? Với cả em nghĩ em ý cũng lớn rồi ko cần uống sữa công thức đâu. Buối sáng bác nên cho em ý ăn no vào. Với cả, em thấy em ý lại ăn cơm và đạm vào buổi tối, như thế ko hợp lý lắm, vì ăn nhiều vào buổi tối thì dễ bị béo.
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    giống hệt mấy đứa béo phì hàng xóm nhà tôi đây. cả 2 chị em nó nhá, béo lắm, mình chửa đi cạnh nó còn khem khép ấy.
    béo tốt thì thích thật nhg ko dám bàn xa về sau này, tôi chỉ thấy là các e nó sẽ bất tiện và hạn chế 1 số thứ so với trẻ bình thường.
    PS: hôm qua xem xong chỉ số thấy yêu đời và lại yêu mình, hóa ra mình nuôi con ko đúng sách nhg cũng đủ chuẩn ...hí hí...cứ ngỡ nó được 12kg chứ hôm qua về bế bố ấy lên bàn cân là được nhõn 14,5 ko tính quần áo , dầy dép, phụ kiện và phân dê chưa ỉa.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này