Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Quan trọng nhất là ngày tháng năm sinh ý, còn giờ thì có thể tìm ra được qua cái hình dáng, tính cách trong lá số tử vi của mình và của con em ah. Hoặc có thể xem phần nào về cs vợ chồng em qua cung "Phụ Mẫu" trong lá số tử vi của con.
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hi hi, cứ sinh trước là em gọi bằng chị mờ, em ko biết chị Phượng, chị Trang SN bao nhiêu nhưng thấy chị Tú ( nhiều tuổi hơn em) gọi bằng chị nên đoán chắc chắn là nhiều hơn tuổi em rồi, còn mẹ Chin thấy chị Tú gọi em nên ko rõ 83 hay <83
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Nghe bà chị nói thấy bà chị có vẻ cũng " am hiểu" tử vi ghê, hehe...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 à,BB đã biết đứng chựng rùi các mẹ ạ,còn đi được 1 quãng chừng 10 bước đổ lại,thế mà vui ghê,tối qua con tụ đứng lên được mọi ng vỗ tay thế là thích chí cứ đứng lên ngồi xuống mãi tới 1h sáng mới chịu ngủ
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 các mẹ thích xem bói nhỉ,em chỉ thích xem thiên linh cái thui,đoán trúng gần 80% trở lên nếu gặp thầy giỏi,còn coi tuổi tác ngày giờ thì em cứ hỏi ba chồng em thôi vì ba chồng em hồi trước học đạo làm thầy địa lí hihii
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chào buổi sáng,chúc cả nhà ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ @e Hiếu:chúc mừng BB đã đi được những bước đầu tiên nhé,hihi e Hiếu sắp mệt rùi đây.chạy theo con nhìu bít đâu lại ốm bớt nhỉ???
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 ốm bớt hay mập ra em cũng hok rõ nữa huhu
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 hihi, vậy ạ, thế là có duyên với mẹ Mít rùi . Mẹ con cháu vừa xuống ngoại về nên h mới vào nhà hỏi thăm các mẹ đc ạ. ko bít cuối tuần các mẹ có cho con đi chơi đâu ko? tự dưng hôm nay trời nắng đẹp trời thế
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Ok, cảm ơn mecucaido ạ, mẹ con cháu thích ọp ẹp lắm, có gì các mẹ cứ ơi em nhé, cho con đi giao lưu học hỏi với các bạn
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 báo cáo cả nhà dạo này em không lên ngó nghiêng gì được cả. Lý do là 3 mẹ con không kiếm được vé máy bay để đi cùng chuyến bay với ox , vì thế ngày bay từ ngày 22/2 đổi lại là ngày 12/12, thế là ba mẹ con không thể ăn tết ở việt nam rồi...vẫn còn nhiều kế hoạch chưa hoàn thành..huhu.. không biết bao giờ mới gặp lại chị em nhà mình, đi vòng vòng sài gòn...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Thỏ Trắng giờ đã đi được vài bước, vẫn còn nhát lắm, mọc được 8 răng và nặng đúng 10kg. Dạo này trời gió hai đứa cứ viêm phổi viêm họng suốt, Thỏ Trắng vẫn bú mẹ và không chịu bú bình, ăn cháo thịt băm chứ không phải xay nữa, chị Nâu cũng vẫn lười ăn và chỉ biết ăn cháo giống Thỏ Trắng, ngang bướng hơn trước vì có thêm ba cưng chìu. Em thì con 58,5 kg , vẫn ú như ngày nào... ba nó bảo em cứ ăn đi miễn khỏe là được, bên mỹ ai cũng ú không riêng mình em. Ổng còn đòi sinh thêm vài đứa!!! khùng chắc ...
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 ôi vậy là chỉ còn 2 tuần nữa bà phải sang đó rùi ah,sao tui cứ thấy nhớ nhớ thế nhỉ?chừng nào sang đến bên đó rùi bà nhớ k đc quên nhà cọp này nha,thi thoảng vào nhà 888 để mọi người còn bít tình hình của bà và 2 con nhé! Chúc mừng Thỏ trắng bít đi nhé,vậy là bà sắp mệt rùi đây.con Thỏ bít ăn cháo thịt băm rùi thì bà sang đó cũng nhàn hơn chút k phải lích kích xay xay nấu nấu nhìu mà. ah mà thế bà chuẩn bị đến đâu rùi?vậy là bà bay sang đó trước còn xã bà qua sau ah?hic tui k hỉu?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chào cả nhà Cọp! Chúc các mẹ các con tuần mới tràn đầy năng lượng nhé!
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Chúc mừng thỏ trắng biết đi nhé! Vậy là ngoan hơn Savio nhà c nhiều rồi đấy. Savio đúng 13 tháng rưỡi mới bắt đầu đi, còn đến tận bây giờ vẫn an cháo xay. Chán lắm! Mà con biết đi rồi là mệt lắm e ơi. Nó chạy nhảy, leo trèo lung tung, trông nó mà muốn phát khùng luôn Dạo này thời tiết oi oi nên dễ bệnh lắm, cả người lớn cũng bị chứ đừng nói là trẻ con nữa. Mấy mẹ con nhớ giữ gìn sk. Chúc 2 bé Thỏ mau hết bệnh nhé! ^^
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 lâu lắm e mới thấy chị đó nha,mà úi úi cái avatar! Chị cho Savio diện cái gì thế kia????
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Không, vì cùng đi nên ox phải đổi vé của ổng sang ngày 12/12 để đi cùng với 3 mẹ con... Con Thỏ Trắng nó biết bò tui đã mệt rồi, nó cũng phá lắm bà, được cái ăn ngủ ngoan, giờ nó biết đi phá còn ghê hơn nữa. Giờ tui còn loay hoay không biết chuẩn bị gì nữa bà, chẳng biết mang gì bỏ gì, ox thì bảo mang ít ít thôi...cái khoản quần áo thì chắc mang ít thôi, vì toàn đồ hè, sang đó lạnh nên phải mua đồ đông mặc. Kỳ này tui được sắm đồ cho 3 mẹ con đã luôn.. heheee...nhà tui gần nhiều shop lắm, đi bộ 5-10 phút là tới rồi, chẳng cần biết lái xe cũng ok heheeee..
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 vậy bà sắm những vật dụng cần thiết thui,sắm những cái gì mà qua bên đó k có ý bà.đem thêm ít đồ ăn VN qua như mắm tép chẳng hạn...tui sợ qua bên đó bà k ăn quen đồ.mua cho 2 con thỏ ít ruốc cóc,tổ yến nữa.. .qua bên đó thời tiết thay đổi,sợ các con k quen.....bà gắng giữ sức khỏe.tui sợ qua đó mình bà đánh vật với tụi nhỏ sẽ mệt đấy!
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 EM vào điểm danh nào. Mẹ Thỏ lại sắp xa Vn ah? Ko ở lại đón tết rồi đi mà lại đi trước tết ah?
Ðề: Tầng 4 - CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 Hello ngày mới, chúc cả nhà tuần mới không ai có chuyện than phiền nhé