Haizzzzzzzzzzz jumi nhà em ko đỡ ốm mà lại nặng thêm rồi, xin lỗi chị Dung với chị Trân rồi chị Tú luôn, hôm nay em ko đi đc rồi. Chị Tú nhớ đem về cho em 1 bịt cháo gà nhớ ^^
hehehe...mọi ng lại xon xao đi chơi nữa à??? sướng nhỉ...đi đâu thì đi...làm gì thì làm ...nhớ post hình đầy đủ đấy nhé mọi ng....chúc mọi ng hưởng thụ trọn vẹn nhá.
báo cáo cả nhà là Bo nhà mình vẫn sổ mũi và ho...chẳng biết khi nào mới hết dc đây.mấy tháng nay ngày nào uống thuốc riết còi quá k nhận ra Bo luôn rồi...chán lắm....buồn...
không biết sao tối này nhóc nhà mình ói quá trời sáng nay cũng vậy, ăn vào là nôn thốc nôn tháo ra hết. mình hì hục mãi suýt chút đi làm trể..........chán thật bao h con lớn hết cảnh đó nhờ...........
Buổi nói chuyện thứ 2 : Tiêu chảy ở trẻ em: Những điều có thể bạn chưa biết - Báo cáo viên: TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn Giảng viênBộ môn Nhi - Đại Học Y Dược TP.HCM Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Nhi khoa Việt Nam - Địa điểm: Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Y Khoa, 99-109 Thuận Kiều, P4 Q11 (xéo cơm tấm Thuận Kiều, gần BV Chợ Rẫy). - Thời gian: từ 9g, sáng Chủ Nhật 5.7. - Đăng ký : xin vui lòng gọi điện số 39 561 753 để đăng ký trước (gọi từ 8g đến 20g). Đây là thông tin em mới có từ người bạn làm bác sĩ. Mẹ nào quan tâm thì đăng ký nhé!
nhóc nhà em cũng thế bệnh hoài uống thuốc mãi mà chưa khỏi ... chán ... buồn .... cùng cảnh ngộ với chị rồi ....
6h đã thức loay hoay với thằng nhóc , ox dẫn đi sg ăn sáng rùi ghé nhà bà cô có việc chút... đi chợ về rùi... tự nhiên bí ko biết nấu gì....ehehhehee
Bổ sung thông tin cho các mẹ. Simon thường khám ở BS NGuyễn Anh Tuấn, cũng khá mát tay. Bác sĩ là Trưởng khoa Hô hấp và Cấp cứu BV Nhi Đồng 1. Phòng khám ở đường Lạc Long Quân, Q.11, Đt hẹn giờ khám: 08 38587967. Thời gian đến và ngồi chờ dành cho mẹ có hẹn trước: tối thiểu 1 tiếng, hic hic... còn không có hẹn trước thì "vô hạn". Khám cho đến lúc hết bệnh nhân thì thôi.
Good Idea nhưng các bố các mẹ thì ok, Tina nhắm các baby của mình có chịu nổi áp lực hôk. Mình nghĩ đi chơi thì đi chứ kết hợp vậy tôi nghiệp các em bé nhỏ lém, mệt lém nên nếu đi như vậy mình sẽ để baby ở nhà thui.
Vì vụ án mẹ chồng nàng dâu nhìu tập nên Nhàn trong thời gian này ko đi đc đâu em ơi .Nhàn nói cho gởi lời xin lỗi em ,Nhàn nói lùi 1 bước để yên nhà yên cửa .
Tuấn ơi, cho xin ít muối ớt với, mới đi siêu thị mua cóc ngâm đường dìa ăn nè... mà hỏng có muối ớt....