Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Giờ ăn gì cũng đôi thế à,mụ có lý do chính đáng quá ,ứoc j có bát Vằn thắn bg nhỉ, tự dưng thèm thế
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng sinh nhật Thoa tròn 34 tuổi. Chúc Thoa thêm tuổi mới không già đi mà luôn nhí nhảnh, yêu đời, mạnh khỏe và hạnh phúc bên chồng yêu cùng Toon - Ti nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ sáng nay cân mới tăng 3.5 kg thôi Hà ah. lần này tớ khôgn thèm ăn như chửa Bin, nhìn cái gì cũng thấy bình thường. Chỉ cố ăn thôi. Chúc mừng sinh nhật Thoa. Chúc Thoa lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc với gia đình nhỏ , và luôn thành công trong công việc!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Thoa: Chúc mừng sinh nhật bạn Thoa mitxanh nhé! @Thương: tớ mới lên có 1kg thôi, mừng hú, vì sợ lên cân nhiều như hồi chửa BA.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Thoa: Chúc mừng sinh nhật Thoa nhé! Chúc gia đình bé nhỏ luôn mạnh khỏe và tràn ngập tiếng cười. @ momo: Ngọc ơi nhanh nhỉ, lần này là súng hay hoa thế? Ngọc ăn uống có được không, còn bị nghén nữa không?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ tranh thủ khoe con gái một tí : Cho những bà nào không có con gái....... thèm hihihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Các bạn đi ọp Kake: tớ đang hóng ảnh đây. @Thu Fremde: tớ trộm vía hết động thai, hết nghén rồi. Ăn vô tư rồi, T ạ. Tạm thời tới giờ các bác sĩ đều kết luận là súng. Còn lúc đẻ ra mới là 100%.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) À quên nữa @ Ngọc Bin: Ngọc ơi tớ không vào thường xuyên được lúc nào HR off( mà ko ăn lẩu) thì ới cho tớ với nhé ! Tớ cảm ơn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hết nghén là vui rồi, cố gắng ăn uống tẩm bổ cho con khỏe mạnh. Uống vitamin dành cho bà bầu nhé! Hồi sinh Vicky tớ uống từ trước khi có bầu đến tận khi cai sữa em ấy, nhưng đến em Bella này thì tháng đầu tiên sữa nhiều phải vắt ra cất đi vậy mà cuối tháng 2 sữa đã ít dần rồi hết. Mua bao nhiêu vitamin về mà bây giờ lại hết mất sữa, chán thế chứ! Tớ uống đủ loại thuốc, cốm lợi sữa nhưng cũng chỉ đủ cho em ấy bú giải khát thôi. @ Trà: Trà ơi làm thế nào để có sữa cho bé bú bây giờ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi cả nhà, hóng ảnh hát hò nào, vui thế, đến giờ vẫn lâng lâng! Chúc mừng SN Thoa nhé, chúc Thoa ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc, thành công trong công việc! @Thu Fremde: Trộm vía con gái xinh nhỉ, mặt tròn xoe, trắng tinh ý nhỉ, hôm nào off đi gặp nhau nhé. Hôm qua xem cặp đôi hoàn hảo xong nằm mãi chẳng ngủ được, sáng nay mắt kẹp díp rồi, nghĩ đến đi làm ngại thế. Chúc cả nhà một tuần làm việc hiệu quả!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, chúc tuần mới nhiều niềm vui. Chúc mừng sinh nhật Bình MN. Chúc mừng sinh nhật Thoa Toon Ti. Chúc hai bạn luôn mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc Chúc các bà bầu mạnh khỏe, ăn no, ngủ kỹ chờ ngày nằm ổ nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Đầu tuàn tranh thủ vào điểm danh sớm và hóng ảnh đây hihi. @: Thoa: Từ sáng hôm qua đã bảo là sẽ gọi điện chúc mừng SN mụ nhưng thế mà lại quên. Đến chiều lúc gọi điện cho mụ cũng chẳng nhớ hix hix. Đầu óc dạo này lú quá. Thui thì chúc mụ thêm tuổi mới sẽ có thật nhiều niềm vui và Hạnh Phúc, Luôn thật mạnh khỏe và kiếm thật nhiều tiền để còn shopping nữa chứ hihi. @: Bình Mộc: Chúc bà luôn khỏe mạnh và Hạnh phúc nhé. @: An: Ảnh ọt đâu rùi???????????????????????????? @: All: chúc cả nhà tuần mới vui vẻ và 888 thật nhiều nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) - Chúc mừng sinh nhật Bình Mộc. Chúc Bình một ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. - Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của bạn Cua nhà tớ tròn 5 tuổi. Tối qua làm sinh nhật cho anh ý vui lắm. Có cả Tom Bin nhà Ngọc nữa. Lúc nào rảnh tớ post ảnh sinh nhật con rai nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ăn chơi nối tiếp ăn chơi. Đây là buổi ọp đầu tiên HR ọp đêm mà ko có ĐỒNG CHÍ CHỒNG. Buổi ọp này cũng kỷ niệm 5 năm thành lập HR (11/2006 - 11/2011) và mừng bạn Thoa Mitxanh tròn 17 tuổi (x2). Một lần nữa cảm ơn bạn Minh Bon thật nhiều, vì VC của Minh mà bọn tớ vừa được hát vừa được ăn mà mỗi đứa hết có 40 khìn . Show kara này sẽ được đặt tít đề là Minhbon và các bạn hi hi. Giờ tớ show ảnh nhé. Máy ảnh lởm lại ko biết bật flash ở đâu nên mở mờ ảo ảo. Cả nhà chờ ảnh và video trong máy hịn của An sau nhé. Đầu tiên là NgọcBin và Minhbon. Hai bạn này đụng hàng cái gì mà óng ánh thế kia???? Tạo dáng trước ống kính Tớ và MinhBon. Ngàn vì sao lấp lánh... An, Hoa, Hương cùng các con
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Chúc mọi người 1 tuần làm việc vui vẻ. Hôm thứ 7 vừa rồi đi hát karaoke với HR vui ơi là vui. Tớ lót dép ngồi hóng ảnh. Hi hi. >>Thu Fremde: Trộm vía, con cái yêu quá. Trắng y như mẹ nhỉ. >>Thanh: Hôm thứ 7 ấy bận việc gì mà không thấy đến thế? >>An: Bà này đúng là anh hùng Núp. Phút chót mới đăng ký và vui tới bến luôn. Hi hi. >>Hạnh: Đi lễ về mệt hay sao mà không thấy ra với bọn tớ? Cảm ơn Hạnh đã đi đặt chỗ giúp bọn tớ nhé. Lần sau hát thì phục thù sau nhỉ. >>Bình Mộc & Thoa: Chúc mừng sinh nhật hai bạn nhé. Chúc hai bạn sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm qua đi sinh nhật Tít Cua vui nhỉ. Nhưng tớ cũng đến chết với em Tom. Lúc mới sang em ý đòi leo lên tầng 4 chơi với các anh nhưng bé quá nên bị các anh đuổi xuống. Thế là em ý dắt mẹ xuống tầng 2. Sau khi chén xong nửa miếng bánh ga tô bác Thu (chị Thủy S) cắt cho thì em ý nghịch đĩa kẹo. Nghịch 1 mình chán thì em ý lân la ra chơi với ông nội anh Tít Cua. Em ý thích chơi với ông đến nỗi hơn 10h mẹ bảo đi về mà em ý cứ "hông hông". Mẹ với anh giả vờ chào em ý đi về rồi đi khuất hẳn sau cánh cửa mà em ý cũng chả có động tĩnh gì. Em ý lại còn bye bye mẹ Ngọc. Hic. Cuối cùng phải dỗ em ý mẹ bế xuống nhà uống nước thì em ý mới chịu cho bế. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Khủng khiếp, chết vì ăn he he. @ALL: cám ơn các bạn đã chúc mừng sinh nhật tớ. SN tớ năm nay chạy xô. Sáng nhà tớ lên nhà 1 chị bạn Sóc Sơn với các bạn cùng công ty cũ. Bọn trẻ con vui lắm. 5h Chiều về đến HN vội sang nhà bà ngoại làm cơm ăn mừng SN, còn bên bà nội thì mừng Sn từ hôm thứ 7 để khỏi đụng hàng hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @các bà đi ọp Kake: ôi, nhìn ảnh mà tiếc! Lâu lắm rồi chưa đi hát, thèm ơi là thèm. Mà nhà tớ giờ cả 2 mẹ con đều khọec khọec ho. Chán quá cơ! Mẹ chưa khỏi thì đã đến lượt con rồi. @Thủy S: Chúc mừng sn Cua nhé. Ơ thế hóa ra Cua sn 2006 à? Cứ tưởng là cùng năm 2007 với BA, nhưng đầu năm. @Bình Mộc: chúc mừng sn bạn Bình nhé. Chúc tuổi mới nhiều thành công và may mắn. @Ngọc Bin: Mới ngày nào mẹ Ngọc còn vác bụng, giờ em Tom đã biết "hông hông" rồi, nhanh quá.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chút ảnh dành cho con gái yêu. Nhân ngày sinh nhật mẹ, em và cả gia đình lên Sóc sơn chơi. Hoạt động mà các bạn í thích nhất là đi hái khế và vận chuyển khế từ ngoài vườn vào đến nhà. Khi đi, em trót mang theo 1 lon bia nên lúc về thì giỏ khế của em cũng hơi quá tải và thế là khế bị rơi ở dọc đường đã chất cao thế này rồi mà vẫn chưa hết xong rồi, đi tiếp thôi có vẻ như rổ khế khá nặng đối với em nhỉ nhưng vẫn phải đi thôi không thì cái anh ở đằng sau khi lại về đích trước thì toi (bon chen giống mẹ) Vận dụng tất cả những gì có thể giữ được cho khế không rơi hihi Sau khi được mẹ giúp sức thì em lại tung tăng chạy đua với các anh Hàng mới về nào. Khế đợt 2 nhé, thơm ngon ngọt hơn nhiều nào....
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh CHúc mừng sinh nhật bạn Binh và bạn Thoa, chúc các bạn thật nhiều niềm vui với tuổi mới! Chúc mừng sinh nhật em Cua, hóng ảnh trong FB thấy em Cua trộm vía ghê ý, mẹ S tẩm bổ vừa thôi, không có mọi người tưởng em ý học sinh lớp 3 thì khổ nhé @Bình Mộc: ảnh em MN yêu thế, mới hôm nào đi chụp ảnh ở Vườn hồng, em ý còn bằng cái quả cam trong bụng mẹ nhỉ hi hi