Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    chưa ngủ đi à .
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    KHiếp nhỉ bà nhỉ, bọn sơ sinh trong tháng cứ xì xoẹt suốt ngày...
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    nói chung cái khổ lúc bé của bà thì ai cũng nghe rồi. sống thực tế với cuộc sống hiện tại đi. mồm bà liên tục kêu rên ko dám sinh nữa sợ con khổ ko lo nổi trong khi hàng tháng ném cơ man vào núi quần áo vô bổ mà ko tư tay cầm cái hóa đơn lên nhẩm xem là nuôi được bao nhiêu bũa cho con? Cá nhân tôi thì ko khoai ngứa, khoai ngáy gì, chỉ thấy bà rất ích kỉ và đấy chỉ là lí do bà ko muốn sinh tiếp thôi. Cứ chia xẻ hẳn là ko có nhu cầu đẻ thêm bởi bà yêu bản thân bà hơn những thứ khác. Ai cũng có 1 lí tưởng sống, chả ai trách bà nếu bà bảo: ko em ko sinh đâu, e sợ xấu ngừoi, e vẫn còn đam mê ăn diện, làm đẹp lắm, e ko sẵn sàng làm mẹ sề tập 2. Như thế, mọi ngừoi sẽ ko đả kích, khoai ngứa, củ dáy làm gì cả. Tôi hay chat với bà , tôi hiểu được rất nhiều yếu tố khiến bà ko có nhu cầu có thêm con nên chỉ có nhu cầu dừng ở 1 con ko phải là cái tội nhg đừng lôi kinh tế ra để lấy lí do thoái thác.
    Chứ bà xem, ko chỉ mình tôi mà hầu như ai cũng cảm nhận na ná về bà như vậy, cảm giác là ko thấy thuyết phục cho lắm thì làm sao bà có thể thuyết phục dược người nhà bà nghe theo ý bà?
    Dẫu gì, vẫn mong là bà được sống theo ý mình!


     
  4. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Đang chờ nghe kết quả (khổ, chả biết thiếu cái gì nữa)
     
  5. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Công nhận nếu mà đi như vậy thì ngất ngây vì bỉm, thằng đầu nhà này cũng thế, đi nhiều phát sợ lên, toàn phải mua giấy vs về gấp chứ cũng chẳng dám mua tã ấy chứ, may con bé ngày có 2 lần
     
  6. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị thấy bọn Tây nó dùng cái giống thế này nhưng mà tháo ra giũ hết chất bẩn rồi tống vào máy giặt không vứt đi cái gì,cái miếng lót trong cùng thì bằng cotton rất thích nhưng cái bên ngoài thì như dày và bí lắm
     
  7. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hồi đẻ con Chíp, mãi đến 6 tháng hay sao ấy tôi mới chuyển qua bỉm quần, chứ hồi sơ sinh cứ xờen xoẹt suốt thế dùng miếng lót Bobby đỡ đau ví hơn bà nhể . Mà đấy là tôi tập xi từ hồi 3 tháng, bỉm gần như chỉ đái thôi đấy
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thôi nhà mình chốt chuyện nhà Jly ở đây ko lại thành hiểu nhầm nhau, xô xát thì bỏ mẹ.
    bà cũng đừng thanh minh, thanh nga nữa, chỉ thử đặt mình vào vị trí của ông chồng và những ngừoi mẹ khác đang khao khát có con thế thôi....Mà nói hão, biết đâu mai sau bà đông con nhất Bếp :))
     
  9. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Oạch, thôi tôi đi ngủ đây, tự nhiên hôm nay lắm người công kích tôi thế chứ. Thôi, bà Kún ạ, bà hiểu tôi tới đâu thì hiểu, tôi cũng ko nói nữa, ngậm miệng luôn đây.
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    uh, ghớm, hồi đầu còn chưa lần ra cái Bốp Bi, tôi dùng cái bỏ mẹ gì của Tầu cơ, mà quần Mio 5 cái ko đủ, 10 cái ko đủ, bà vác thêm 1 lố quần rẻ tiền băng dính được 2 hôm nó hết dính, nhìn thê thảm.
     
  11. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô


    Biết òi, trc c cũng dùng rồi, Mio đây này. Cái mẫu mới kia trông đẹp và tiện hơn. Cái Mio này phần dán cũng nhanh bị hỏng lắm, nó k dính đc nữa ấy
    [​IMG]
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    sợ lắm cái tháng đầu, cả ngày chỉ loay hoay bỉm, sữa, bỉm, sữa...
    bs Đức chắc nó quên dặn Lắc ki mua bỉm của Nhật rồi,cái con này tệ ghê. Bỉm Nhật thay sướng tay phải biết, thấm hút tốt, 1 ngày quay qua quay lại đi nhõn yến gao tiền bỉm thôi chứ mấy.

     
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    nói khẽ chứ chồng tôi mà nhớ ra lại vác dao ra khoét mắt tôi, hồi ấy lộn mề cái lũ Mio móc dán, tôi dùng kim băng, chồng tôi gào lên như đỉa phải vôi ấy, mình vô tư nghĩ: ờ, bé thế , nó có dùng tay để tháo kim băng được đâu mà lo...
     
  14. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Nói chung là đẻ mùa đông thì tốn hơn rồi, mùa hè con xi được, mùa đông mở ra xi khổ con lạnh thôi, năm ngoái đẻ con bé đúng vào dịp lạnh, 2 vc cứ vứt con nằm 1 mình nó ngủ không ngon, về sau ôm nó ngủ, nó ngủ 1 mạch
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thôi chị, e Viẹt thuần, e chả học Tây đâu :)
     
  16. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ối 10 cái sao đủ, tôi nhớ là con Chíp đến 40, 50 cái quần đóng bỉm ấy, nó vẫn bị thấm ra mép mà. Cái nào hết dính phải dùng kim băng an toàn băng tạm đấy
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    nghĩ lại thấy tội quá, con e 3 năm trời co quắp 1 mình lạnh lẽo cô đơn, giờ nhà chật, ko có chỗ nên e mí ngủ cùng nó đấy :(
     
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    đấy, tôi ki bo mà, có dám mua nhiều đâu?
     
  19. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    có kim băng an toàn nhé, cái nẫy nó khóa chặt lắm, 2 đầu bằng nhựa nên k sợ đau con. Dùng kim băng thường, nó lăn qua lăn lại nhỡ nó bung ra thì đúng là nguy hiểm thật
     
  20. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    À đấy nhé, thôi, xô xát nốt cho nó hết, vỡ thì cũng vỡ rồi, tôi nói trước là tôi không giận ai hết, mọi người có quan tâm tới tôi thì mới nói, chứ tôi có nói mà éo ai ỉa đái gì thì lúc đó tôi cũng tự động cút khỏi đây lâu rồi.
    Tôi rất kông thích mọi người cứ hay so sánh chuyện người này người kia hiếm muộn, với việc chỉ muốn có 1 con. Lần trước chị Chuột nói tôi đã bỏ qua, ko muốn nhắc tới nữa, rồi 1 số người cũng nói chuyện họ hiếm muộn, bảo đẻ 1 là ích kỷ. Xin lỗi, chuyện tôi muốn đẻ 1 con với chuyện hiếm muộn chả liên quan gì tới nhau, nên đừng có nói như thể người muốn đẻ ít là tội đồ, tự nhiên khiến những người hiếm muộn thành những người đang bị thương hại. Tôi cực ghét cái kiểu nói như vậy đấy. Tôi có làm ai trong Bếp phật lòng vì chuyện này thì làm ơn bỏ qua post của tôi, đừng ỉa đái gì, đừng nói gì nhé. Tất cả chấm dứt ở đây nhé. Hâm quá, đúng là hnay tôi ăn phải khoai ngứa nên ngứa miệng lắm ấy.
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này